1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI BẠN THẬT SỰ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhtuanonline, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    đâu phải lúc nào cũng bình yên đâu. Bạn có tmiễnhể không thông cảm với mình lúc đấy nhưng sẽ thông cảm với mình sau đó..hê hê .
  2. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Người bạn thực sự>là người bạn bước vào cuộc đời ta>khi cả thế giới bước ra
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Hãy chấp nhận tất cả những điều tạo nên chính bạn. Chấp nhận ngoại hình của bạn, chấp nhận những nét theo bạn là không đẹp, khiến bạn không tự tin. Bởi lẽ, thật ra một người yêu thương bạn chỉ nhìn thấy bạn như một chỉnh thể hoàn hảo.
    Họ yêu tất cả những nét tạo nên con người bạn và hạnh phúc vì điều đó. Đừng ước. ?oGiá như mình cao hơn, ốm hơn, đầy đặn hơn, xinh đẹp hơn...? hay những gì tương tự thế. Bạn là bạn. Là một cá thể duy nhất trên đời này. Và những người xung quanh yêu bạn vì chính bạn (biết đâu nếu bạn... cao hơn, ốm hơn, đầy đặn hơn hoặc gì gì đó hơn, họ sẽ... không thấy bạn là chỉnh thể hoàn hảo nữa thì sao!).
    Hãy yêu và chấp nhận mọi thứ ở mình. Chấp nhận việc bạn thích một điều... không ai thích. Chấp nhận cuộc sống và những gì mình có. Chấp nhận những lời khen chân thành dành cho bạn. Đừng nghĩ: ?oKhông! Mình không được như thế. Lời khen ấy chắc chỉ xuất phát từ lòng tốt, muốn an ủi mình!?.
    Bạn rất tuyệt ! Điều đó là sự thật và bạn không cần ?ocăng thẳng? khi đón nhận một lời khen. Hãy học cách mỉm cười và cảm ơn khi người khác rạng rỡ khen một điều gì đó bạn vừa tạo nên. Hãy chấp nhận chuyện cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn và công bằng.
    Chấp nhận lời nói chân thành của ai đấy rằng: Em hạnh phúc vô cùng vì được gặp anh! Đừng hoài nghi chính mình khi một người khác yêu tất cả mọi điều ở bạn. Không có chuẩn mực cho sự hoàn hảo. Bạn khác người khác không có nghĩa là bạn kém người khác. Bạn khác, bởi vì bạn là duy nhất. Hãy nhắc nhở mình điều đó mỗi ngày.
    Bạn hoàn hảo!
  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Tập quân sự 1 tháng mình đã lấy lại được 1 tình bạn đẹp , cám ơn khoảng thời gian vừa qua , cám ơn tất cả .
  5. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ANH CÓ BIẾT MÌNH LÀ KẺ VÔ TÂM
    BỎ LẠI SAU LƯNG LỜI TỎ TÌNH VỘI VÃ
    EM TỪ CHỐI NÊN TA THÀNH XA LẠ
    GẶP TRÊN ĐƯỜNG SAO LẠI PHẢI QUAY ĐI...
    EM CHỈ MONG CÒN LAI ĐƯỢC CHÚT GÌ
    CỦA 2 TIẾNG BẠN BÈ THƯƠNG MẾN ẤY
    LẠI TRÁCH MÌNH SAO DỬNG DƯNG ĐẾN VẬY,
    ĐỂ TÀU ANH PHẢI TÌM ĐẾN GA SAU....
    EM NHIỀU KHI CHẲNG HIỂU HẾT MÌNH ĐÂU,
    MÃI HOÀI NIỆM TUỔI HỒN NHIÊN CHÂN ĐẤT
    NÊN KO DÁM TIN...RẰNG...LỜI ANH LÀ THẬT!
    LO SỢ TÌNH ĐẦU CHỈ GIỐNG 1 TRÒ CHƠI,
    KO CÙNG ANH ĐI SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI....
    ĐỪNG GIẬN EM CŨNG XIN ĐỪNG BUỒN BÃ..,
    ĐỪNG COI EM NHƯ 1 NGƯỜI XA LẠ...
    TA HÃY LÀ...BẠN TỐT ĐƯỢC KO ANH........!
  6. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bạn thì có rất nhiều, nhưng đứa thật sự hiểu mình và chia sẻ mọi nỗi đău lẫn những phút giây vui vẻ chỉ có vài đứa đếm trên đâu `ngón tăy . Đứa thân nhất lại là con trai, chẳng hiểu sao mình có thể thân với nó đến vậy . Nhiều lúc nghĩ lại ko có nó ở bên với sự động viên an ủi đúng lúc và tấm lòng nghĩa hiệp của nó thì thật là tệ . Còn nhớ lúc có lần chỉ vì mình mà cu cậu bỏ cả cuộc đi chơi với GF để về giải quyết giùm chuyện cúa mình (bạn của nó hớt lẻo là tớ đang gặp khó nên thằng bạn thân âm thầm về giúp thôi, chứ tớ chưa kịp mở mồm) ...Thật sự thì nó như là một nguời bạn tri kỉ, có những cái ko nói đc. với mẹ và chị mà lại đi tâm sự với nó, kể cả những thứ đc. coi là cấm kỵ nhất mới chết chứ . Tính cách và thái độ của nó làm cho mình tin tưởng tuyệt đối, và cứ thế cởi mở tấm lòng nói toẹt hết với nó .......Nó cũng ko khác gì một nguời anh trai, nhất là những lúc mình bị hiểu lầm, và gặp bao nhiêu nỗi khổ tâm khó nói thanh minh thành lời với mọi nguời, ...những lúc đó chỉ mình nó hiểu mình nhất và cũng chính nó giúp mình phần nào thoát ra khỏi những mớ bòng bong ....Cảm ơn trời đã cho tớ một nguời bạn tuyệt vời như nó, mặc dù bây giờ hai đứa đã ở xa nhău và có lẽ sẽ ko bao giờ gặp mặt nhău nữa ....
    Tớ luôn nhớ cậu và cảm ơn những gì cậu đã làm vì tớ ....Dù ko còn ở gần nhău nhưng tớ vẫn luôn dõi theo buớc chân của cậu và mong cậu tìm đc. hạnh phúc mới bên phương trời xa đấy ..
    Và hẵy tha thứ cho tớ - những ngày cuối truớc lúc xa cách tớ đã làm cậu buồn ....Hạnh phúc của tớ là đc. nhìn thấy cậu - nguời bạn tri kỷ cúa tớ - đuợc sống trong hạnh phúc .
  7. hnmisssg

    hnmisssg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đánh đổi tình yêu để đổi lấy người bạn thân???
    Tình yêu và bạn thân đều là những điều thiêng liêng, làm sao có thể đặt lên bàn cân mà quyết định như vậy được?
    Không hiểu lắm.
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    có cảm ơn em ko anh Tuấn? em Thuỷ (CLB TTTN)nè bất ngờ ko anh?hôm nay vào đây post bài cái chủ đề của em mới nhìn ra chủ đề của anh ,sơ xuất quá hehe em mong anh cho em ý kiến trong cái topic của em anh nhé !
  9. hnmisssg

    hnmisssg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể chuyện mẹ tôi mới phát hiện bị ung thư cho mấy đứa bạn thân và bày tỏ lo lắng của mình. Đứa bạn nào cũng nghe rồi "Thế à" và không một lần hỏi thăm lại sau đó.
    Tôi thực sự thấy hoang mang. Họ là bạn của tôi ư?
  10. hnmisssg

    hnmisssg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đừng kể những phiền muộn của mình ư? Vậy là chỉ nên gặp bạn bè những lúc mình đang mừng vui, tâm trạng tốt hay sao? Còn những lúc buồn, trục trặc trong cuộc sống thì người ta nên tự giam mình ở chốn không người, hay là tiếp tục giả dối, tỏ ra vui vẻ với bạn?
    Với bạn cũng phải sống như vậy sao?
    Bạn ơi...............

Chia sẻ trang này