1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI BẠN THẬT SỰ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhtuanonline, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    .........Người bạn thân nhất dần xa tôi .......Tôi ko còn cách nào giữ lại được ...Buông xuôi ....Mệt mỏi
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Rất đáng buồn vì có những người gọi là bạn nhưng lại cư xử như vậy. Mình xin chia buồn với bạn. Đồng thời cũng mong mẹ của bạn vượt qua được thời điểm này. Bạn hãy ở bên mẹ bạn nhiều nhất khi có thể nhé.
  3. hnmisssg

    hnmisssg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì những lời chia sẻ của bạn.
    Tôi thì lại nghĩ thêm, rằng tôi sẽ cần phải dành nhiều thời gian và tình cảm hơn cho các bạn của tôi. Có lẽ tôi đã từng đối xử lạnh lẽo với họ nên mới có kết cục như vậy chăng
  4. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thân nhất của mình là 1 người đàn ông....phải 1 người đã từng thích mình,hay có thể nói là đã yêu thầm mình........
    Thế nhưng mình đã né tránh...Đã tức giận...Đã hoang mang,lo lắng......Vì sao ư????????Vì mình đã có người yêu rồi,và cũng bởi mình sợ mất 1 người bạn tốt nếu chúng mình đến với nhau!
    Người ấy giận mình,ghen tuông với người yêu của mình,rồi cáu gắt,rồi lảng tránh.............Mình biết những tình cảm đó nhưng lúc nào gặp người ấy mình cũng cố tỏ ra tự nhiên,vờ như là ko biết,chỉ là bạn mãi mãi là như thế.........
    Lâu dần,người đó cũng hiểu được những câu nói bóng gió của mình,hiểu được tình cảm của mình đã thuộc về ai đó chứ ko hề mảy may có chút ít tình cảm gì vượt ra khỏi tình bạn......Thế rồi chúng mình đã trở thành bạn thân từ lúc nào ko biết.........Chỉ biết khi mình có chuyện buồn người đầu tiên chia sẻ với mình là Hắn,khi mình chia tay với người yêu người nghe mình khóc trên điện thoại suốt 2 tiếng đồng hồ cũng chỉ có Hắn.....Hắn có thể lặn lội 10 cây số trong trời mưa chỉ để đến....cho mình mượn bờ vai,và áo Hắn ướt sũng như 1 chiếc khăn vì nước mắt của mình......Vậy thôi,cũng đủ để có khối người mơ ước 1 người bạn trai tốt đến như vậy......Hắn lai còn là người hiểu mình nhất chứ,mình chưa nói ra Hắn đã đọc được rùi.....Mình nhiều bạn gái lắm nhưng chẳng ai thông thái bằng Hắn đâu,mình nhiều khi phục Hắn sát đất về cái vụ đi guốc trong bụng người khác...hihi
    Nhưng mình cũng luôn tự hào vì trong đám bạn của Hắn mình là đứa hiểu Hắn nhất,mọi chuyện của Hắn mình là đứa được biết đầu tiên...Hắn yêu ai,tiến triển thế nào,bây h phải làm sao,tặng cái gì cho người đó,Hắn đều nghe mình góp ý....Hình như Hắn cũng tâm đắc vì có 1 người bạn thân là mình...,mình biết điều đó bởi gặp bạn của Hắn,chẳng biết ai ra ai nhưng tất cả đều biết mình là ai....Hihi,mình vui lắm!
    Ắy thế mà đã 6năm rùi kể từ ngày mình bít Hắn.....Ko gặp Hắn thì kiểu gì cũng nt hoặc là phải gọi điện chỉ để nghe giọng của nhau,chỉ để hỏi xem hôm nay nhà ăn cơm với món gì,hoặc đơn giản chỉ để....thở dài,cho Hắn nghe 1 bài hát mới...
    Vậy thôi cũng để mình tự hào hơn người khác lắm rùi..............Mình ko có nhiều niềm hạnh phúc trong lúc này,nhưng mình thầm cảm ơn cuộc đời đã cho mình 1 người bạn như thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cảm ơn Hắn nữa nhé!!!!!!!!1.....Hắn có đang bị máy mắt ko,ta đang nhắc đến Hắn đây nè..................
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tôi có 1 người bạn thân ,cậu ấy rất yêu tôi còn tôi thì ko (cậu ấy yêu tôi từ năm còn học lớp 9) nhưng đến giữa năm lớp 12 thì cậu ấy mất trong 1 tai nạn giao thông ,tôi rất đau buồn !cảm giác như mình lỡ tay làm rơi chiếc bình pha lê quý mà ko thể nào hàn gắn lại được.Tôi còn nhớ mãi bài thơ tôi làm tặng bạn ấy như 1 lời từ chối khi bạn ấy nói yêu tôi:
    Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn
    Không bao giờ và mãi mãi không yêu
    Vẫn sánh vai chung bước mỗi buổi chiều
    Cho hạnh phúc và tương lại mỗi đứa
    Khi cậu mỉm cười làm rạng thêm lòng tớ
    Giây phút mềm lòng tớ trấn tĩnh được ngay
    Khi cậu nhìn tớ ngất ngây
    Tớ phải tránh những phút giây xao xuyến
    Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
    Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau !
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Người bạn thân nhất của tớ là người iu tớ... Ai cũng bảo tớ là chẳng bao giờ khổ, cầu toàn và hoàn hảo... Chỉ có anh ấy nói là tớ đã làm cái gì sai, tớ có những điểm xấu gì, cần phải sửa chữa những gì...Hix
  7. tranthingoclan

    tranthingoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  8. tranthingoclan

    tranthingoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh có bài viết khá hay về tình bạn đấy. Anh cho rằng một người bạn tốt là một người biết quan tâm, chia sẻ, lo lắng về những rắc rối của bạn mình, là bờ vai cho mình nương tựa mỗi lúc gặp khó khăn, lo lắng khi mình đến trễ, trăn trở tìm cách giải quyết khi mình mắc kẹt, tự tin thoải mái khi ở bên mình, luôn luôn co mặt mỗi lúc mình cần và tuyệt vời hơn sau mỗi lần giạn dỗi người ấy lại nghĩ rằng: thêm một lần giận dỗi, thêm một lần yêu thương....
    Để em nói anh nghe nhé: Một người bạn như thế mới được gọi là bạn thân thì trên đời này chẳng tồn tại một tình bạn thân nào hết. Bởi vì:
    Nếu là người bạn đó cùng giới thì không thể có được chẳng có được. Nếu cùng là con gái thì không thể là bờ vai cho nhau dựa mỗi lúc khó khăn đâu vì cả 2 đều yếu đuối, con gái thì không thể nghĩ rằng thêm một lần giân dỗi thêm một lần yêu thương được, vì con gái von tự trọng, ích kỹ và rất dễ bị tổn thương sau mỗi lần cãi cọ dù phần đúng thuộc về ai đi chăng nữa, con gái muôn đời vẫn là con gái. Còn nếu như đều con trai thì họ có nhưng cách quan tâm khác, em không rõ lắm nhưng thường là con trai không thích dựa dẫm vào bờ vai của người khác dâu rằng đó là bạn thân của mình đi chăng nữa.
    Còn nếu là một người bạn khác giới thì thật sự cần đánh dấu chấm hỏi lớn. Và sẽ là một rắc rối lớn đây. Người yêu của họ sẽ ghen chết Với lại nếu có một người bạn thân khác giới như thế thì sinh ra người yêu để làm gì????????
    Nói chung một tình bạn thật sự không cần nhiều lý do, nhiều tiêu chuẩn như anh nói đâu. Một tình bạn đẹp là một tình bạn được xây dựng trên cơ sở những sở thích chung, hiểu nhau một chút và biết cảm thông cho nhau. Thế thôi. Còn nếu như xét theo tiêu chuẩn của anh thì suốt đời này em sẻ chẳng thể là bạn thân của ai được và cũng chảng có ai là ban thân của em ca .
  9. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    không ngờ Thuỷ lại vô đây viết bài đó , câu chuyện của em nghe buồn thật , bài thơ đó chắc sẽ theo em suốt cuộc đời này nhỉ .
  10. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    nếu cứ thế này chắc là ko có người bạn khác giới thật sự

Chia sẻ trang này