1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI BẠN THẬT SỰ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhtuanonline, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarsvn2003

    sarsvn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống này,để tìm một người bạn thật sự thật là khó, nhất là đối với các bạn nam. Theo mình nghĩ, nữ nói chuyện với nữ thì cởi mở hơn nam, nên họ dễ dàng thân thiết hơn. Còn đối với nam, trừ khi bạn có một môi trường hoặc một khía cạnh nào đó chung thì có thể trong quá trình tiếp xúc, làm việc với nhau thì cũng có thể trở thành thân thiết, nhưng điều này mình thấy rất khó, vì họ không thể cởi mở như bạn nữ được. Xu hướng bây giờ bạn nam mà thân thiện quá thì sẽ xem là gay, Vì thế, ...
    Nam làm bạn với nữ thì rất nhiều vấn đề phức tạp xảy ra, chẳng hạn như khó phân biệt ranh giới giữa tình bạn và tình yêu, hoặc sẽ gây ra sự hiểu lầm đối với người yêu, chồng, vợ của bạn mình.
    Tôi rất muốn có một tình bạn trong sáng và chân thật, và tôi nghĩ ai cũng muốn như vậy,.Mà người bạn để mình là chính mình thì càng khó. Ai cũng khẳng định như vậy. Thật hạnh phúc cho những người đã có nó, hãy giữ nó nhé.
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0

    Bình thường chẳng biết được thằng nào là tri kỉ cả?.
    Tôi ko cần biết nó giấu tôi điều gì nhưng khi có khó khăn thì anh em luôn sát cánh bên nhau vậy là tri kỉ . Những lúc tưởng như ko ngóc đầu lên được nhưng nó vẫn ở bên mình vậy nó chính la tri kỉ của mình .
    Thế thôi !
  3. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0

    Bình thường chẳng biết được thằng nào là tri kỉ cả?.
    Tôi ko cần biết nó giấu tôi điều gì nhưng khi có khó khăn thì anh em luôn sát cánh bên nhau vậy là tri kỉ . Những lúc tưởng như ko ngóc đầu lên được nhưng nó vẫn ở bên mình vậy nó chính la tri kỉ của mình .
    Thế thôi !
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn thân là người biết điều gì tốt cho mình.Là người ko màu mè,biết chia sẻ.Và đặc biệt là biết đấm thẳnh vào mặt mình khi mình lầm đường lạc lối.
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn thân là người biết điều gì tốt cho mình.Là người ko màu mè,biết chia sẻ.Và đặc biệt là biết đấm thẳnh vào mặt mình khi mình lầm đường lạc lối.
  6. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    lol
    bạn thân của tôi không bao giờ đấm thẳng vào mặt tôi khi tôi lầm đường lạc lối. Cậu ta chỉ im lặng dắt tôi trở lại con đường đúng mà thôi
  7. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    lol
    bạn thân của tôi không bao giờ đấm thẳng vào mặt tôi khi tôi lầm đường lạc lối. Cậu ta chỉ im lặng dắt tôi trở lại con đường đúng mà thôi
  8. perverse_child

    perverse_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui thì khác các cậu ah. Tui chẳng biết tui có phải la một người bạn thật sự ko? Tui chỉ biết tui la một kẻ cực kỳ may mắn vì tui có những người bạn thật sự, cả con trai lẫn con gái. Bình thường thì chẳng có gì đâu, bạn bè cũng chẳng gặp mấy đâu, vì đứa nào cũng bận mà. Nhưng khi cần 1 người bạn thì lúc nào chúng nó cũng sẵn sàng. Tui thì tui thấy chẳng còn gì hạnh phúc hơn cả. Các cậu nghĩ thế nào hả?
  9. perverse_child

    perverse_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui thì khác các cậu ah. Tui chẳng biết tui có phải la một người bạn thật sự ko? Tui chỉ biết tui la một kẻ cực kỳ may mắn vì tui có những người bạn thật sự, cả con trai lẫn con gái. Bình thường thì chẳng có gì đâu, bạn bè cũng chẳng gặp mấy đâu, vì đứa nào cũng bận mà. Nhưng khi cần 1 người bạn thì lúc nào chúng nó cũng sẵn sàng. Tui thì tui thấy chẳng còn gì hạnh phúc hơn cả. Các cậu nghĩ thế nào hả?
  10. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Uh , mình nghĩ như thế là quá đủ rùi , như vậy phần nào bạn cũng hiểu được các bạn của bạn rùi đó . Ai cũng có thời gian riêng , thơi gian bận bịu , chỉ cần những lúc khó khăn họ luôn bên ta , hoặc ít nhất là nghĩ về ta phải không ?

Chia sẻ trang này