1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI BẠN THẬT SỰ !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhtuanonline, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Khi tôi hỏi mượn xe , họ đều không cho mượn vì cái lí do là đi chơi , mặc dù việc tôi mượn là quan trong , mặc dù họ đều là bạn thân của tôi , tôi đang hoang mang không hiểu họ có phải là những người bạn thật sự ................
  2. EJ

    EJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ rằng trong xã hội hiện nay để có một người bạn tốt, một tình bạn đẹp không dễ; một người bạn mà mình có thể hoàn toàn tin tưởng, thoải mái nói những gì mình nghĩ, ở bên mình khi mình gặp khó khăn,? càng khó hơn. Thậm chí có thể nói có nhiều người trong suốt cả cuộc đời họ không có một người bạn nào như thế. Bạn thì có nhiều nhưng bạn tốt thì hiếm. Ở trong trường học, bạn bè sống với nhau còn thành thật nhưng khi ra ngoài đời bạn mới thấy rằng mối quan hệ bạn bè mang tính xã giao, thực dụng nhiều. Bạn thân tôi cũng có, nhưng không có nghĩa rằng tôi có ?obest friend?. Đôi khi nói ra sự thật với người bạn bên cạnh mình thật khó.
    Những lúc gặp khó khăn, khủng hoảng, bạn mới thấy hết ý nghĩa của hai tiếng ?obạn bè?. Tui mong tìm được một ?otrái tim online?, một tình bạn tuyệt vời ,?còn bạn? Có thì bắt tay nào >_<
    Chúng ta hãy thẳng thắn, cởi mở và siết chặt vòng tay bạn bè nào
    (trên cơ sở 3 không: không nói dối, không nói phét, không ? hổng nói gì)
    Ẹ hèm, sau đây tôi xin tự giới thiệu:
    Tôi tên là : ? không quan trọng
    Tôi bao nhiêu tuổi : ? không đáng quan tâm
    Tôi sống ở đâu : Việt Nam quê hương tôi
    Tôi thích : sống tự do, làm những gì mình thích; nghiên cứu những cái mà mình cho là thú vị; nghe nhạc quốc tế (thiên về rock), xem phim hành động, viễn tưởng, ma?và hoạt hình; ngoài ra còn thích chó, đua xe ?đạp
    Ưu điểm : tốt
    Nhược điểm: hơi ích kỉ, cứng đầu, với bạn bè thì rộng rãi mà với người nhà thì hơi ki, lười, bẩn, những gì cho là không quan trọng thì làm khá cẩu thả? (ôi xấu hổ quá )
    Quan điểm : sống thoải mái, không ân hận?]
  3. EJ

    EJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ rằng trong xã hội hiện nay để có một người bạn tốt, một tình bạn đẹp không dễ; một người bạn mà mình có thể hoàn toàn tin tưởng, thoải mái nói những gì mình nghĩ, ở bên mình khi mình gặp khó khăn,? càng khó hơn. Thậm chí có thể nói có nhiều người trong suốt cả cuộc đời họ không có một người bạn nào như thế. Bạn thì có nhiều nhưng bạn tốt thì hiếm. Ở trong trường học, bạn bè sống với nhau còn thành thật nhưng khi ra ngoài đời bạn mới thấy rằng mối quan hệ bạn bè mang tính xã giao, thực dụng nhiều. Bạn thân tôi cũng có, nhưng không có nghĩa rằng tôi có ?obest friend?. Đôi khi nói ra sự thật với người bạn bên cạnh mình thật khó.
    Những lúc gặp khó khăn, khủng hoảng, bạn mới thấy hết ý nghĩa của hai tiếng ?obạn bè?. Tui mong tìm được một ?otrái tim online?, một tình bạn tuyệt vời ,?còn bạn? Có thì bắt tay nào >_<
    Chúng ta hãy thẳng thắn, cởi mở và siết chặt vòng tay bạn bè nào
    (trên cơ sở 3 không: không nói dối, không nói phét, không ? hổng nói gì)
    Ẹ hèm, sau đây tôi xin tự giới thiệu:
    Tôi tên là : ? không quan trọng
    Tôi bao nhiêu tuổi : ? không đáng quan tâm
    Tôi sống ở đâu : Việt Nam quê hương tôi
    Tôi thích : sống tự do, làm những gì mình thích; nghiên cứu những cái mà mình cho là thú vị; nghe nhạc quốc tế (thiên về rock), xem phim hành động, viễn tưởng, ma?và hoạt hình; ngoài ra còn thích chó, đua xe ?đạp
    Ưu điểm : tốt
    Nhược điểm: hơi ích kỉ, cứng đầu, với bạn bè thì rộng rãi mà với người nhà thì hơi ki, lười, bẩn, những gì cho là không quan trọng thì làm khá cẩu thả? (ôi xấu hổ quá )
    Quan điểm : sống thoải mái, không ân hận?]
  4. nqcuongus

    nqcuongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ không chấp nhận, những người bạn mà tôi xem thật sự là bạn, bình thường thì nói tôi là bạn thân, bạn tốt, đối xử với tôi rất tốt, nhưng họ lại giấu diếm tôi nhiều chuyện mà đáng lẽ tôi nên được biết, hình như họ sợ tôi sẽ làm hỏng đi chuyện vui của họ, họ không bao giờ san sẻ với tôi bất cứ chuyện gì. HÌnh như họ không tin tưởng vào tôi. và họ làm tôi cảm thấy chán nản và buồn vô cùng
  5. nqcuongus

    nqcuongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ không chấp nhận, những người bạn mà tôi xem thật sự là bạn, bình thường thì nói tôi là bạn thân, bạn tốt, đối xử với tôi rất tốt, nhưng họ lại giấu diếm tôi nhiều chuyện mà đáng lẽ tôi nên được biết, hình như họ sợ tôi sẽ làm hỏng đi chuyện vui của họ, họ không bao giờ san sẻ với tôi bất cứ chuyện gì. HÌnh như họ không tin tưởng vào tôi. và họ làm tôi cảm thấy chán nản và buồn vô cùng
  6. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Đúng vậy nhưng đôi khi chúng ta cũng nên hiểu rằng không phải bất cứ điều gì cũng có thể nói ra , quan trọng điều được nói ra sẽ gây hậu quả gì ? đôi khi để nói ra 1 điều thật khó lắm , dẫu biết rằng điều đó bạn cần biết thế nhưng dôi khi nó lại liên quan đến cái gì đó ví dụ như lòng tự ái chẳng hạn , bạn của bạn sợ điều đó sẽ làm bạn hiểu nhầm hay gì đó . Mình hy vọng bạn sẽ có 1 tình bạn đẹp .
  7. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Đúng vậy nhưng đôi khi chúng ta cũng nên hiểu rằng không phải bất cứ điều gì cũng có thể nói ra , quan trọng điều được nói ra sẽ gây hậu quả gì ? đôi khi để nói ra 1 điều thật khó lắm , dẫu biết rằng điều đó bạn cần biết thế nhưng dôi khi nó lại liên quan đến cái gì đó ví dụ như lòng tự ái chẳng hạn , bạn của bạn sợ điều đó sẽ làm bạn hiểu nhầm hay gì đó . Mình hy vọng bạn sẽ có 1 tình bạn đẹp .
  8. sarsvn2003

    sarsvn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng muốn có một người bạn tốt, vậy thử hỏi chính bản thân họ có đáp ứng những điều kiện để trở thành một người bạn tốt mà họ đã đặt ra hay không? Theo tui nghĩ, muốn tìm được một người bạn tốt thì tự bản thân mình phải là một người bạn tốt. Còn việc gặp được một người như mình muốn thì phải nói đến nhân duyên. Vì có câu Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng. Miễn sao là mình không tự thẹn với lòng là được rồi. Đừng đòi hỏi tôi tốt như vầy thì tại sao tôi ko có bạn thân tốt.
  9. sarsvn2003

    sarsvn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng muốn có một người bạn tốt, vậy thử hỏi chính bản thân họ có đáp ứng những điều kiện để trở thành một người bạn tốt mà họ đã đặt ra hay không? Theo tui nghĩ, muốn tìm được một người bạn tốt thì tự bản thân mình phải là một người bạn tốt. Còn việc gặp được một người như mình muốn thì phải nói đến nhân duyên. Vì có câu Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng. Miễn sao là mình không tự thẹn với lòng là được rồi. Đừng đòi hỏi tôi tốt như vầy thì tại sao tôi ko có bạn thân tốt.
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tui có những người bạn mà cả đời này tui ko nghĩ mình may mắn có được , lớn rồi time gặp nhau chẳng nhiều nhưng khi cần họ luôn sẵn sàng giúp, một người bạn thân ko nhất thiết fải gào lên tôi là 1 người bạn tốt mà cái chính khi mình gặp khó khăn họ luôn dang tay giúp đỡ

Chia sẻ trang này