1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn thuở ấu thơ.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhimnhim81, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thuở ấu thơ.

    Gửi bạn của tôi
    Những ngày thơ ấu là khoảng thời gian in đậm nét nhất trong tâm trí của mình. Cuộc đời đã trải qua không biết bao nhiêu ngày hạnh phúc, nhưng nếu có thể, mình chỉ ước sao được sống lại trong những ngày thơ ấu thuở xưa.

    Tuổi thơ không búp bê, không đồ hàng nấu nướng, rặt những leo trèo và nghịch ngợm. Một con nhỏ bé xíu, tóc buộc vểnh hai bên, môi cong đanh đá, không chịu thua kém bất kỳ thằng con trai nào, chơi bi, đánh đáo, chơi trận giả, đá bóng cũng nhảy vào. Dường như chỉ có mỗi thả diều là mình chịu thua, à mà không, mình chỉ không biết làm diều thôi, còn thả diều thì cũng bay cao đấy chứ. Ước mơ, ngày thơ ấu biết bao là ước mơ, bạn cùng mình, đôi chân trần nhỏ bé chạy trên bãi cỏ, thả ước mơ bay cao cùng với những cánh diều, đến bây giờ, ước mơ nào đã thành sự thật?

    Mình và bạn đã lớn lên bên nhau trong tuổi thơ êm đẹp. Tuổi thơ của mình luôn lấp loáng bóng dáng của bạn. Mình đã dành cho bạn những tình cảm đầu tiên trong sáng nhất, ngu ngơ và vụng dại. Xa nhau đã 6 năm, 6 năm rồi bạn ạ, trong tim mình vẫn chưa hết nhớ thương. Cứ nhớ bạn mãi, người bạn thanh mai trúc mã thuở bé thơ.

    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim

    Được nhimnhim81 sửa chữa / chuyển vào 26/10/2002 ngày 13:28
  2. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em là bạn thanh mai trúc mã của anh, hì, vì anh chẳng có bạn nào kết thanh mai trúc mã cả. Bạn thời thơ ấu của anh toàn là mấy thằng nghịch như quỷ sứ, cũng suốt ngày leo trèo và đá bóng đó em. Tuổi thơ không ai có thể nào quên được, và những người bạn thời thơ ấu cũng sẽ mãi mãi trong tâm trí mình.
    NHỮNG HẸN HÒ NGÀY XƯA KHÉP LẠI...
  3. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    TUỔI THƠ là thứ DUY NHẤT trên thế gian này KHÔNG MUA ĐƯỢC và không bị MUA BÁN đấy!
    Nhưng thanh mai trúc mã là gì thì tui chịu, hổng hiểu???????

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Bạn "thanh mai trúc mã" là người bạn ước hẹn với mình thuở bé thơ.
    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim
  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Như vậy bạn thanh mai trúc mã là giống như đôi bạn trong bài hát " Bang Bang", đúng không bạn nhỉ?
    Nếu thế thì buồn lắm!!!!!!!!

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn ạ, không phải chỉ đơn giản là bạn thuở bé thơ, mà còn là bạn thanh mai trúc mã như trong bài hát " Bang Bang". Có thể coi đó là mối tình đầu tiên, xa rồi nên thấy thương nhớ nhiều lắm.
    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim

Chia sẻ trang này