1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn tri kỷ và bạn thân khác nhau chổ nào ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tina17, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Người bạn tri kỷ và bạn thân khác nhau chổ nào ?

    Tôi có một người bạn cò thể nói là thân .. Chúng tôi đã quen nhau 7 năm rồi .. Thời gian đó đâu có ít . Nhưng người bạn đó vẫn không thể trở thành người bạn tri kỉ của tôi .. Bởi vì
    Người bạn tri kỉ là biết chia sẽ , biết cảm thông , bieét lắng nghe những gì mình đang nói và hiểu những gì mình muốn và không muốn .. Nhưng tôi không tìm được ở người bạn đó điều ấy
    Thay lời nói của Người bạn
  2. khi_yeu

    khi_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cho người đó một cơ hội, để người đó có thể chứng tỏ rằng người ta có thể trở thành tri kỷ của bạn, bạn nhé !
    Bạn hãy mỏ rộng cõi lòng cũng như tâm hồn của bạn, bạn sẽ thấy xung quanh ta có rất nhiều người bạn tốt, và biết đâu một ai đó có thể sẻ trở thành tri kỷ của bạn đấy !
    Chúc bạn may mắn !
    Tặng em, người con gái tôi yêu !
    Yeu la khong bao gio phai noi loi hoi tiec
  3. muonmatroi

    muonmatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng một người bạn tri kỉ la` một người phãi biết chia sẽ ,cãm thông với mình mỗi khi mình buồn hay vui !mình cũng vậy ,trưóc đây mình cũng tương như là đã tìm được một người tri kĩ rồi ,mình đã tâm sư rất nhiều cũng như chia sẽ với người đó rất nhiều nhưng cuối cùng thì mình đã nhầm ,người đó chưa bao giờ coi mình la ban ca.SAu khi mà mình biết đươc điều đó,mình có cam giac mình thật có lỗi với bãn thân mình vậy.Mình cũng đồng ý với bạn về quan điễm thời gian ko thễ tạo cho ta một ngươi ban thân trỡ thành tri kĩ .Đúng la` thật khó đễ tìm một người biết cãm thông,chia sẽ biết lắng nghe những gì mình đang nói và hiểu những gì mình muốn và không muốn . Nhưng mình tin rằng mình có thễ tìm được ....
    dh
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    đó là lời nói của người bạn của tina ..
    Đúng thế.. tri kỷ có nghĩa trên tình bạn một chút . phải biết cảm thông cho nhau .. Thế nhưng dù thời gian có lâu bao nhiêu nhưng không biết cảm thông cho nhau thì cũng thể nào coi như tri kỷ được
  5. khi_yeu

    khi_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ, một người rất khó tìm, nhưng khi tìm đưọc thì bạn sẽ là người hạnh phúc đấy. Còn gì vui hơn khi tìm được một người hiểu mình và cảm thông với mình chứ. Tôi cũng có một người bạn tri kỷ, rất hiểu tôi, chúng tôi quen nhau tù nhỏ và dã trở thành những người bạn rất tốt của nhau.Bây giờ dù chúng tôi ít còn gặp nhau nhưng những lúc tôi cần có một nguời bạn thì cậu ấy luôn có mặt . Cảm ơn bạn rất nhiều, người bạn của tôi. ......
    Yeu la khong bao gio phai noi loi hoi tiec
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Tina cũng đã từng có bạn tri kỉ.. Tuy là tina là con gái và 2 tụi nó là con trai. Nhưng hầu như không ai hiểu tụi nó bằng tina và ngược lại .Thế nhưng cuối cùng .. thế giới.. cuộc sống đã đưa nó ra đi và ra đi mãi mãi.. 2 đứa còn lại đã im lặng chỉ nhìn nó .. nó đi rồi thì chỉ còn 2 đứa chuyện gì thằng đó cũng kể " Hương ơi! hôm nay ta đánh lộn "
    Tina cứ nghĩ về người bạn đó .. Sao cuộc sống lại như thế chứ.. Tina chỉ muốn khóc thật to mà thôi
    thien than be nho

Chia sẻ trang này