1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn vô hình !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 21/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Với các bạn, người bạn vô hình thật cao đẹp, nhưng sao đối với tôi, nó chẳng là gì thế nhỉ. Có lẽ, vì trái tim non nớt ngày nào đã vỡ tan khi không nhận thức được, vô hình chỉ mãi vô hình thôi...
    Được tieuthubuongbinh sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 02/03/2003
  2. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Có thể gọi em là như thế được không nhỉ ??? Bạn vô hình ư ??? Hình của chị em cũng đã xem,và em cũng đã gửi hình của em cho chị biết mặt em.Ngày em gọi điện nói vào TP thì cũng là lúc chị chuẩn bị lên xe đi ĐL chị chẳng biết làm gì cho em ngoài việc kiếm được cho em số ĐT của một người bạn ,chị biết em vào TP là có công chuyện cần làm nhưng chị vẫn rất áy náy vì chị đã hứa khi em vào TP chị sẽ đón em.Biết nói gì nhỉ ,khi mà một điều gần như chắc chắn là phải 6 năm nữa chị em mình mới gặp nhau, có lẽ chị em mình vẫn phải nói chuỵên bằng ĐT và online thôi em trai nhỉ? Chị biết dạo này em rất bận , em còn phải chịu nhiều áp lực từ mọi chuyện em đang làm.Nhưng em luôn sẵng sàng giúp đỡ khi chị cần, dù chỉ là những cái đòi hỏi vớ vẩn của chị.Hình như dạo này em đang buồn phải không,chị thật vô tâm quá nói chuyện với em một lúc mà nhìn lại thấy toàn là chị hỏi những vấn đề vớ vẩn,những nỗi bực mình của chị ,chứ chẳng thấy câu nào chị hỏi han em cả vậy mà em vẫn tìm kiếm đủ mọi thứ giúp chị.
    Chị biết lãng mạng không hợp với em,và có lẽ chưa chắc em đọc được những dòng này vì em hầu như không vào đây, nhưng chị vẫn muốn chúc em hoàn thành suông sẻ những công việc em đang làm để có một bắt đầu mới .Và chị biết em trai của chị rất giỏi sẽ vượt qua mọi khó khăn và thử thách phải không xonxeng cưng của chị ?
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! Lâu rồi không viết cho bạn cũng chẳng gởi PM ! Vẫn mong là mọi chuyện luôn tốt với bạn ! Bây giờ thời tiết HN chắc là tuyệt lắm phải không ? Bởi đất trời đang vào xuân mà, tớ chưa một lần ghé thăm HN, ah mà nói chưa thì cũng không đúng! Đã một lần ra HN nhưng tớ chỉ ở lại được có một ngày nên HN đối với tớ chỉ còn trong sách vở, trong thơ và nhạc thôi ! HN cũng có những chiều lất phất mưa xuân phải không ? Tớ rất thích những cơn mưa phùn, thích được lang thang đâu đó trong những chiều lất phất mưa xuân ! Bên đây đất trời cũng đang vào xuân, cây cối đã bắt đầu đâm chồi nẩy lộc nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn còn vương lại nên cũng phải áo ấm, khăn quàng khi đi ra ngoài...
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bạn dạo này đi đâu mất ? Không biết thế nào rồi ? Đọc lại những gì bạn viết, mình mong được gặp bạn nhiều lắm.
    Nơi phương xa, chúc bạn có thêm nhiều nghị lực để vượt qua khó khăn. Hãy thêm cho mình thật nhiều nghị lực bạn nhé ? Rồi một ngày nhìn lại, bạn vẫn thấy có người vẫn nghĩ về mình, vẫn theo những bước đường bạn đi.
    Hôm qua có việc đi qua nhà bạn, có lần bạn cho đó, và có nhìn thấy mấy đưa em của bạn trong nhà, có lẽ lúc đó, ba và mẹ của bạn không có ở nhà,nếu mà là bạn, có lẽ bạn đã gọi tên những người thân của mình rồi. Đứng lặng nhìn một lúc mình lại ra về, và cứ theo mãi những suy nghĩ của mình cho đến khi vào giấc ngủ muộn.
    Hãy vui và học giỏi bạn nhé, cho dù thời gian có qua, nhưng những gì của ngày xưa vẫn còn đó. Rồi sẽ có một ngày bạn về, đi đến cổng, bạn sẽ gọi thật to tên của những người thân của mình, mình nghĩ sẽ có một ngày gần đây.
    ---------------------------------------------
    Happiness is:
    someone to love,
    something to do,
    something to hope for.

Chia sẻ trang này