1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người bạn yêu và người yêu bạn

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi hongkong_girl, 04/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    không đủ kiên nhẫn để hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.Nhưng mà đại khái thế nay:yêu tạm đứa nào yêu minhd.Đến đâu thì đến,được gì thì được.he,he....sau đó thì yêu người mình yêu.Gì thì gì chứ.Người mình yêu vẫn là số 1-không ai có thể thay thế được.
    Rồi trong cô đơn chợt nghe thấy lời cay đắng mới biết ta cần nhau......
  2. cong_chua_halflife

    cong_chua_halflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    phuơng châm bây giờ là " yêu nhau tạm thời nhé " đợi khi nào thấy ổn ổn thì " yêu nhau thật lòng nhé "
  3. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Em này nói chí phải, yêu nhiêud đâu có nghĩa là lăng nhăng, cứ yêu đê, chỉ sợ chẳng ai yêu lại thôi chứ tình cảm con người dào dồi lắm, chỉ sợ tiền là hết thôi chứ đánh nhau vẫn còn yêu được cơ mà!
    Lông gà tây.
  4. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Đợi khi nào thấy ổn thì bỏ 350 ngàn đi bác sĩ .Không ổn nổi thì về bảo papa và mama hội nghị bàn tròn chọn ngày đẹp nhé.....!
     

Chia sẻ trang này