1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Bồ Đào Nha bình thản khi vào chung kết

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi minhnqfb00344, 07/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhnqfb00344

    minhnqfb00344 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2016
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Hai bàn thắng của Ronaldo và Nani chỉ trong 3 phút đã kết thúc trận đấu với xứ Wales qua đó đưa Bồ Đào Nha vào chung kết. Sau chuỗi 3 trận hòa vòng bảng cộng thêm vượt qua Croatia và Ba Lan sau hiệp phụ và loạt sút luân lưu, lần đầu tiên Bồ Đào Nha đã chiến thắng trong 90 phút thi đáu chính thức, qua đó sẽ chơi trận đấu cuối cùng trên sân công viên các hoàng tử.

    Nhưng theo tiền vệ Joao Mario, Bồ Đào Nha xứng đáng với kết quả này. “Khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, chúng tôi hiểu rằng mình đã thành công. Cả đội đã thi đấu cố gắng hết sức và đây là thành quả mà chúng tôi xứng đáng nhận được. HLV Santos đã tuyên bố từ những ngày đầu tiên rằng chúng tôi sẽ có mặt trong trận chung kết”.

    “Chúng tôi không giành được bất cứ chiến thắng nào ở vòng bảng, đó là sự cảnh tỉnh. Chúng tôi không muốn chỉ có thể đi tiếp với vị trí thứ 3, có lẽ chúng tôi cũng đã có một chút may mắn, nhưng điều đó không quan trọng, chúng tôi đã đi đến trận đấu cuối cùng”

    Đối đầu với Bồ Đào Nha ở trận đấu cuối cùng là Pháp hoặc Đức, hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất tại giải đấu lần này. Nhưng Mario cho biết họ không quá e sợ: “Chúng tôi đã tiến vào trận chung kết, không quan trọng đối thủ là ai, chúng tối sẽ chiến đấu hêt sức mình. Bồ Đào Nha chưa từng giành một danh hiệu nào nên chúng tôi hi vọng mình sẽ làm nên lịch sử”.

    Rạng sáng mai, chủ nhà Pháp sẽ đụng độ với Đức trên sân Stade Velodrome đội nào thắng sẽ gặp Bồ Đào Nha sau đó 3 ngày.

    Tham khảo thêm tại: http://13366.vn/home/scoreNews_28550.html

    Tham gia Tỷ Số Nhất để có những thông tin chi tiết về trận đấu, nhận định soi kèo từ các chuyên gia uy tín.

Chia sẻ trang này