1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Box Nhạc Trịnh_Về Đâu...?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Người Box Nhạc Trịnh_Về Đâu...?


    Người Box Nhạc Trịnh _Về Đâu...?
    Tôi đến với Box nhạc Trịnh thật tình cờ trong một lần lang thang trên internet để tìm tư liệu về Trịnh Công Sơn và Khánh Ly bằng chiếc cầu nối của trang tìm kiếm trong Yahoo. Đến không hẹn hò ,không mời mọc và không ai quen biết .Ghé thăm đôi lần ,rồi sau đó đang ký thành viên với TTVNOL ,bắt đầu bước vào cõi Trịnh trên Website này !
    Sau một vài trao đổi ,qua một lần Offline_bất chợt tôi tự nhìn lại mình ! Tôi tự hỏi trong suốt thời gian vừa qua tôi đã làm gì ở đây ? Với cái tuổi ngoài 30 ,tôi có còn đủ trẻ để hòa mình cùng mọi người ở đây hay không ?Tôi không biết ! Tôi chỉ biết là tôi đã quá thương yêu chốn này !Không vào Box một ngày là thấy buồn thấy nhớ!
    Nhưng đó cũng chỉ là những xúc cảm thông thường như của tất cả mọi người ở đây ! Và tôi lại tự vấn lòng mình thêm lần nữa : Thực chất tôi vào đây với mục đích gì?
    Để rồi tôi cứ buồn buồn một điều gì đó ,không biết có hiện hữu hay không , nhưng cứ âm thầm ,day dứt! Nói ra thì mấy ai chịu lắng nghe! Chưa kịp dứt câu thì đã vội phản bác vì cho rằng thuộc những vấn đề "nhạy cảm" (!)
    Trong cái Box này,rất nhiều người cho rằng mình yêu nhạc Trịnh ,nhưng có mấy ai nghĩ đến cách bảo tồn hoặc gìn giữ nó như thế nào ? Không lẽ nghe nhạc Trịnh ,có nhiều CD nhạc Trịnh để chứng tỏ rằng mình cũng yêu Trịnh hay sao?Không lẽ cái Box này chỉ là nơi để "trưng bày cảm xúc" (?). Đã vậy ,một số thành viên(TV) còn khiêu khích nhau hoặc để lại những dòng "lưu bút" vô tội vạ trên những topic hết sức nghiêm túc một cách thiếu ý thức qua những lần ghé thăm !Dù bước vào thế giới "ảo" nhưng nhân cách chúng ta là thật kia mà !
    Nếu cứ theo cái đà như vậy _liệu Box nhạc Trịnh sẽ còn tồn tại được bao lâu nữa ? "Dân nhạc Trịnh" luôn có một chỗ đứng trang trọng trong lòng mọi người yêu nhạc ,tại sao chúng ta không duy trì những hình ảnh đẹp đó ?Chúng ta nói chúng ta yêu Trịnh ,vạch ra kế hoạch này kế hoạch nọ,nhưng có kế hoạch nào dành cho sự lưu giữ và bảo tồn nhạc Trịnh cùng những thứ liên quan không? Vấn đề mấu chốt là ở chỗ đó nhưng trong những lần Offline liệu có chính thức đưa ra bàn bạc hay không ?Sao chúng ta không tự hỏi nếu một ngày nào đó website TTVNOL không còn nữa chúng ta sẽ trôi về đâu? Và đến lúc đó chúng ta đã làm được những gì cho nhạc Trịnh?
    Có lần tôi đê cập về vấn đề các ca khúc sáng tác trước 1975 của TCS chưa được phép lưu hành và biểu diễn,tôi hỏi chúng ta phải làm gì để gìn giữ cho mai sau ,không lẽ để nó bị mai một sao ? Biết đâu tới lúc cho phép thì không biết nó trôi dạt về hướng nào như một vài tác phẩm trước đó của TCS? Câu trả lời dành cho tôi là "việc không nên bàn ở đây" hoặc "đó là vấn đề nhạy cảm,đừng đụng tới"...
    Trước khi gia nhập TV TTVNOL ,ai cũng đọc trước bản nội quy rồi mới chấp thuận đăng ký.Ai cũng biết TV của website này không được phép làm những điều ảnh hưởng xấu đến nước CHXHCN Việt Nam ! Vậy vấn đề tôi đưa ra có ảnh hưởng gì không ? Có lợi nhiều hay là có hại nhiều ? Ai đứng ra trả lời rành mạch cho tôi đi!
    Tôi nghe nhiều nhạc sỹ,nhưng với Trịnh tôi luôn dành cho ông một tình cảm đặc biệt !Tôi yêu Trịnh theo cách riêng của mình! Không nhiều người ủng hộ tôi ! Thậm chí có nhiều người cho rằng tôi khùng khi tiêu tốn khá nhiều công sức và tiền bạc cho nhạc Trịnh ! Đam mê chăng !Không hẳn vậy! Nhạc Trịnh đã góp phần hình thành tính cách tôi từ bé !Đôi khi một vài triết lý của ông có vẻ phù phiếm ,nhưng phần nào cũng xoa dịu lòng tôi,vỗ về tôi trong những tháng ngày tồn tại trong kiếp nhân sinh ! Trịnh đã khiến tôi nhìn đời yêu thương hơn ,hiền hòa hơn!
    Và tôi tự cảm thấy mình phải làm một việc gì đó ,dù nhỏ sau sự ra đi của Trịnh .Tôi tự ví mình như một kẻ lang thang ,đi nhặt từng kỷ niệm của Trịnh còn vương vãi đâu đó trên chốn trần gian này !
    Đến với Box nhạc Trịnh ,tôi cứ ngỡ gặp được những tâm hồn chia xẻ ,những sự cảm thông ,nhưng rồi lại có cái gì đó xáo trộn tự đáy lòng tôi !
    Có thể tôi sẽ ra đi ,sẽ làm một chuyến viễn du ,dù lòng còn nhiều vương vấn !Biết tìm đâu cho thấy kẻ tri âm ! Ai cùng đồng hành với tôi đây hỡi Trịnh !Ông đã cho tôi lẽ sống trên đời này ,nhưng giờ đây tấm lòng ấy đang để cho gió cuốn đi! Tôi tự thấy mình mắc nợ ông ! Cả đời ông cứ đi tìm mãi cho mình một "chút nắng vàng" ...Còn tôi xin được lang thang tìm kiếm những gì người ta đã đánh mất của ông để giữ gìn và trân trọng !
    Tôi là ai? Là ai? Là ai? Không ai chờ đợi ,hình bóng tôi phai...
    Biên Hòa
    1giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 2003
    Hồ Thanh Phương

    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Anh Phương ah ... sáng nay em định chỉ lướt nét một chút rồi lại out ngay nhưng khi đọc thấy bài của anh thì phải ngồi viết vội vài dòng .
    Ngày trước cũng như anh khi em search web thì tình cờ mà trở thành member box Trịnh ... một năm đã qua và rất nhiều tình cảm cùng kỉ niệm như một sợi dây vô hình gắn bó em với ngôi nhà tình yêu đầm ấm . Đôi lúc em cũng tự hỏi : mình thu được những gì khi mình mất thời gian và tiền bạc khi mình vào đây ? Em chẳng thích offline , và nơi đây cũng chẳng phải là box giao lưu kết bạn ... mà đó chỉ xuất phát từ tình cảm đối với nhạc Trịnh đơn thuần thôi , không hơn gì mà cũng chẳng ít hơn .Tuy nhiên có một điều là do em cũng mới chỉ hơn lứa tuổi 20 vẫn thích quậy và tranh luận , do đó không thể tránh khỏi sự thiếu nghiêm túc khi post bài được , rất mong mọi người cùng thông cảm và tha thứ .
    ( Anh phương này
    Sao anh lại nghỉ vậy nhỉ những ngưòi chưa thích nhạc Trịnh thì họ sẽ có những suy nghĩ tương tự thôi , thử hỏi mọi ngưòi trong box này chăng mong có được bộ sưu tập như anh sao ? ( hihi có gì cho em nghe ké với , hì anh còn thiếu nhiều bài dưới dạng mp3 không để khi nào em gủi cho anh nhé )
    Anh là ngưòi đi nhặt ...và những ngưòi đi sau là ngưòi được hưởng mà , nào có để cho gió cuốn đi , mà nếu có để cho gió cuốn thì cũng chẳng có gì đáng buồn lắm anh nhỉ , mình đã sống thật với mình rồi đấy thôi ...)
    xin em giữ mãi kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh

    ID:nmdvietnam
  3. Hiencucvang

    Hiencucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Box nhạc Trịnh chính là một cõi thanh tịnh của riêng em, em vào đọc nó để cảm thấy mình đang sống, sống rất có ý nghĩa, để tìm thấy được những điều mà mình không thể tìm ở bất kì nơi nào khác
    Em luôn muốn được chia xẻ những sở thích của mình với người khác, chỉ là chia xẻ thôi, chứ không muốn thể hiện điều gì hết .
    Chúng ta đã xây dựng box nhạc Trịnh bằng chính linh hồn của mình, mà linh hồn thì bất diệt. Em tin vào điều đó.
    Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây bay...

    Biết ra sao ngày sau
    Mà có sao thì cũng chả sao

  4. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Anh Phương sao bi quan thế. Em nghĩ mọi người điều đánh giá cao những ý định rất hay của anh về bảo tồn những tư liệu, những ca khúc của nhạc Trịnh và chắc chắn rằng nhiều người cũng có tâm nguyện như anh.
    Lần offline của các bạn yêu nhạc Trịnh ở Sài Gòn vừa rồi chỉ là sự khởi đầu, vì lần đầu gặp nhau nên em nghĩ mọi người chưa thực sự cởi mở với nhau nhưng có một điều chắc chắn rằng mọi người điều có tấm lòng với nhạc Trịnh. Chúng ta có thể bàn vấn đề này ở lần offline tới mà.



    http://www.vietvoice.net/lyrics/

    Được TieuBao sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 17/06/2003
  5. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    VUI BUỒN HỘI NGỘ TRONG KIẾP CON NGƯỜI.
    Box nhạc Trinh vừa mới kỷ niệm một năm thành lập, một năm tụ hội của những vui buồn kỷ niệm của các thành viên
    Dạo này tuy không hay viết bài cho Box, phần lớn là do bận rộn, nhưng gần như không hề có những hoạt động, những sự kiện, những bước đi theo dòng chảy của Box mà mình lại không biết. Box vắng bài do các thành viên đều bận.
    Nhớ lại hơn một năm trước đây.
    Từ những bài viết tản mạn trên TTVN của Box âm nhạc, văn học, sau một thời gian khởi xướng của những thành viên nhiệt tình đầu tiên ( NC, Home, Temely, Tigerlily...) Box nhạc Trinh được thành lập. Không tả hết được niềm vui, Box được thành lập, những con người yêu nhạc Trịnh trên TTVN đã có một cõi riêng để đi về.
    Cũng hiếm có được một Box nào lại có các thành viên gồm nhiều thế hệ như Box Trịnh, điều đó cũng nói lên được Trịnh đã để lại dấu ấn như nào trong lòng của nhiều thế hệ người VN.
    Box Trịnh được thành lập, hầu hết mong muốn của mọi người là cùng nhau giữ dìn một sự nghiệp của một con người tài hoa. Nhớ lại những ngày đầu tiến ấy, có lần mình cũng đã soạn hản một nội qui để trưng cầu dân ý các thành viên của box, chủ yếu là qui định về nội dung post bài, bây giờ nghĩ lại đúng là " Cụ " thật ! ý tưởng của mọi người đâu chỉ bó hẹp như thế.
    Được 2 tháng thì TTVN tổ chức đại hội lần 1, Box tuy non trẻ nhưng cũng không kém phần háo hức. Ngày hội " bao nhiêu sen xanh sen hồng", có thư bút, có " Thiên nhiên ca", nét Trịnh thật đậm (à mà ảnh đại hội lần 1 hình như thất lạc rồi thì phải).
    Ngày TTVN cũ bị sự cố, các thành viên lạc nhau sau tìm về nhờ tạm đất "lam sơn" cũng đã để lại cho chủ nhà ấn tượng đẹp. Nhưng cũng không thấy ở đâu bằng đất nhà mình, có lẽ cũng tại sựu nhiệt tình và tập trung của các thành viên, sự tiện ích về thiết bị của mạng TTVN mang lại.
    Cũng vì thế cái buổi chiều lãng đãng trên " Đinh " bên mặt hồ gươm xưa cũ không phải để nghe nhạc Trịnh mà để bàn chuyên thành lập một web riêng, cái web riêng đã được VTC và Blue chuẩn bi ( Bố cục cũng hợp lý và chu đáo ra phết) sau này cũng không dùng do có mạng TTVN hoạt động trở lại.
    Box có nhiều thế hệ khác nhau, gặp nhau chẳng phải để lý sự hoặc làm chuyện gì to tát, chỉ hát là đủ, thì đúng quá rồi, dân nhạc Trịnh gặp nhau chẳng để hát thì để làm gì!
    Box có nhiều thế hệ khác nhau nên cũng có nhiều suy nghĩ, mà bao giờ chẳng thế, thỏi sét kia có được nhào luyện gọt giũa và nung qua lửa mới thành kiệt tác. Ừ nhưng mà không phải như thế là ai muốn nói sao thì nói ở cái đất này, đại biểu ưu tú cho những người bị Box loại ra khỏi cộng đồng là chú LieMan, chắc cái chuyện ấy các thành viên TFG còn nhớ, cũng có nhiều ý kiến phản đối nhưng người Box Trịnh là như thế!
    Bên cạnh những trang mang tính chất thảo luận, tâm sự hàng ngày , Box cũng đã tập hợp được một lượng tư liệu rất quý, điều đó có được nhờ sự làm việc miệt mài và lặng lẽ của những con người như Temely, TCSKL, Lys, Blue, NC , Baobatdong... (à mà dạo này có ai thấy Bác Bao đi đâu không nhỉ?), qua đó ta cũng có thể hiểu thêm con người của Trịnh.
    Thời gian qua đi, có người đến có người đi, việc đó cũng không tránh khỏi, nhưng đa phần những người đã đến đây, đã một lần nghe câu thì thầm của Triịnh - " lại gần, gần lại với nhau " cũng đều có một cách yêu Trịnh riêng theo kiểu của mình, nhưng có lẽ ngôi nhà chung của chúng ta không bao giờ thiếu vắng nụ cười và tình bạn ấm áp.
    Đôi dòng như thế, chắc rằng có những điều cũng không nói hết.

    Được winterm sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 19/06/2003
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Nỗi lòng không chỉ của riêng ai
    Trước tiên, Home cảm thấy rất vui vì bài viết của Minterm. bạn không viết nhiều bài ở box nhạc trịnh, nhưng để viết được những dòng trên, chắc bạn đã ''ghé thăm ngôi nhà Trịnh''này quá nhiều, và lâu.
    uh, Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người. Cái câu cửa miệng mà Home hay đánh trên yahoo.Kể cũng hay thật, mới đó mã đã thắm thoát 1 năm. Cùng bao kỉ niệm vui buồn.Cái ngày Home đầu tiên vào TTVN, cũng là lần đầu tiên vào 1topic về nhạc Trịnh bên diễn đàn âm nhạc.Thật là hay, cứ tưởng nhạc Trịnh sẽ không đông đảo giới trẻ đón đón nhận, và bàn tán sôi nỗi như những bản rock cháy lửa, hay những bài hip-hop vui nhộn. Nhưng không , khi lên TTVn ,mới biết, nhạc trịnh luôn chiếm một vị trí trong lòng giới trẻ. Họ bàn tán sôi nổi, về những lời ca, những giai điệu , về về trịnh. Thế là Home phê luôn. Cứ tuần 3 lần, lại ghé thăm TTVn. Vào những topic về nhạc trịnh.
    Và rùi một ngày đẹp trời, không biết làm sao một người ngây ngô nào đó, lại lập 1 topic:TẠI SAO CHUNG TA KHONG THANH LAP FAN CLUB TRINH CONG SON. Thế là cái sơ khai , của việc ra đời ngôi nhà nhạc trịnh là đó. Nhưng rùi, 1 ngày, rồi 2ngày, rôì lặng lẽ 3, 4 ngày. Kêu gọi mọi người vào đăng kí thành viên sao mà chỉ có 6, 7 ngươi. Có lúc tasti phải tuyệt vọng nói lên rằng; Mình nghĩ việc thành lập box không thành công được đâu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có home, Nguyet- ca, Tigerlily, Nhutran, phan vu, Têmly. Rùi Nguyệt ca gửi tin nhắn, cũng tuyệt vọng. Vì đã qua 10 ngày, mà số thành viên đăng kí chỉ không vượt qua 10 người. Mọi người cũng chẳng biết sao, chỉ còn biết động viên nhau, và cùng nhau cố gắng. Sang các box khác, kêu gọi mọi người vào đăng kí thành lập box. Rồi, 1, 2,3.... người cùng vào đăng kí. và rùi một ngày kia, trên diễn đàn TTVn xuất hiện một box mang tên Nhạc trịnh.Ngày đầu tiên , mọi người đang còn bỡ ngỡ, cũng chỉ đơn lẻ gửi bài. Rùi nội dung box sơ khai được hình thành, mọi người vui vẻ. Thế là ngôi nhà nhạc Trịnh đang bắt đàu được xây, đặt những cía móng, trần, rồi mái cho nó.Cùng trải qua bao thăng trầm, đến bây giờ mọi người lại cùng ngồi nhau ở đây, để cùng nhau kể lại những kỉ niệm vui buồn..
    Buổi offline đầu tiên của box, mọi người đến thật là ít. Chắc là mọi người chưa biết nhiều. Rồi buổi thứ 2, khi đã được chuẩn bị cảcn thận. Đó cũng là buổi đầu tiên Home tham gia họp box. Mọi người đến thật là đông. Nguyệt ca thì nhí nhánh trong một bộ váy ngắn, (bộ váy mà NC đã khoe cùng home trước đó, để 2 người nhận diện nhau).Rùi VTC,Người nuocngoài, giomùa đông,Thit meo, pimpim, songbird.......Mọi người đều đến đông dủ. Cùng nhau hát những bài hát nhạc trịnh , NC(Trâu lãng mạn, à ,à cũng nói thêm đó làg buổi sinh nhật của NC nữa)), thì thật khoẻ. hát nhưng 3, 4 bài nữa. Song bird thì cũng thật một bài thật hay để tăng Home(người mà song cứ tưởng là lớn tuổi, nên trước đó đã gửi tin nhắn, hẹn Home đi chơi). Ruì Quang(người lãng mạn box văn học), với Có một dòng sông đã qua đời, pimpim với độc tấu Diễm xưa. Cuộc vui nào chẳng có điểm kết, mọi người chia tay mà chẳng muốn nói gì, chỉ còn chờ ngày gặp mặt sắp tới.Hôm sau lên mạng, thìc hưa gì đã thấy NC khoe:Box mình thật là vui. Offline xong thì , hôm sau gặp nevinnentor, rùi Home thì đi chơi với song bird........ Ôi, kỉ niệm. Sao mà.......Ngày offline sau tết cũng vậy. Lần này có cả chị Lys vừa từ Úc về. Nghe nói chị , cùng NC cũng hát ''khoẻ ''lắm. Vui thật, lần đó lại có cả ảnh chụp nữa. Ôi vui thật. Hôm Đại hội TTVN, Box ta cũng có mọt gian hàng. Sao hàng box mình toàn là biếu cả thế này. Thế này thì lỗ vốn mất. Các box khác người ta toàn bán mà.Mà sao toàn bắt Home trông gian hàng thế này. Đi xem hát cái đã. Nguyệt ca, ngưoinuocngoai hát thiên nhiên ca hay quá nhỉ.Buổi đó thật là vui. Mọi người lại một lần nữa xích lại gần nhau hơn.
    Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người Trải qau bao vui buồn, mọi người lại vãn cùng nhau hát ca. vãn viết, bàn về những nốt nhạc., lời ca trong nhạc trịnh. Hãy yêu nhau đi.Mọi người box nhạc Trịnh, thật sự là đang''yêu nhau'', yêu nhạc trịnh, yêu những tính cách, lời ca đáng yêu của mỗi người. và chắc rằng sau này, dẫu có người không sinh hoạt ở ngôi nhà thân thương này nẵu. Chắc cũng nhớ về nhau nhièu lắm/
    Thân:
    Home _ngườikêchuyện
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  7. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ, có em đây ạ . Em lâu nay lười biếng, nên ít đi dạo phố xá . Các anh các chị có gì chỉ dạy thì nói, nhưng mờ đừng có mắng em cái tội lười biếngham chơi nghen, tội em chết!
    hihihi, chào cả nhà! Cái bạn gì đó ơi, những điều không nói hết thì cứ từ từ nói . Và cũng đừng mong nói hết, vì nói hết rồi thì chán bỏ bu, hết chuyện nói lại sanh ra nói bậy thêm khổ . Còn phải giấu trong bụng một vài chuyện chớ đừng đem ra nói hết nữa đó!
    Giấu kín, giấu kín, giấu kín ... Một điều giấu kín trong tim mỗi người (mãi mãi vẫn) là điều giấu kín thôi! hì hì hì ...
  8. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời! Bác Bao!
    Hôm nay đẹp trời như thế nào lại ghé qua mà thấy Win tôi nhắc đến Bác thế, trông thấy mặt Bác mừng hơn bắt được vàng.
    Mà lâu ngày ghé lại thăm cảnh cũ người xưa sao Bác lại khiêm tốn quá thế, Bác là người cao niên ở đây mà.
    Nhớ lại (Ừ, lại nhớ lại - Win tôi cũng già rồi nên hay lẩn thẩn ) năm ngoái được đọc nhiều bài viết của Bác về nhạc Trịnh, ấn tượng nhất là có 3 bài viết liền nhau của Bác với VTC ( hồi ấy nick la netinventor) và Lys bàn về chữ " Con tinh " trong bài " Một cõi đi về" của Trịnh, cả 3 bài viết hoạ cho nhau ý tứ thật sâu sắc, Win tôi lấy làm bái phục lắm.( 3 bài này có trong tuyển tập lần 1 của Box).
    Thôi đôi dòng chào nhau như thế, vẫn mong được diện kiến Bác nhiều hơn!
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hi bác Bao, Lâu quá không thấy bác lên mạng. NHớ bác quá.Sang bên dactrung cũng không thấy bác. Mà sao winterm vừa nhắc đến bác, đã thấy bác nhỉ??Chắc là bác cũng hay ghé thăm TTVN, nhưng Cùng đọc và suy ngẫm
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  10. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hông phải đâu là hông phải đâu . Lão vẫn còn ở bên ĐT đó chớ, chỉ là Home hông thấy thôi, hì hì ... Còn bên này thì thú thật là lâu nay không vào, vì bị ... quên cái mật mã . Hôm qua cái hộp thư đầy, phải vào xóa bớt thì gặp phải cái meo cũ của TTVNON mới tìm ra cái mật mã để về nhà, hì hì . Chuyện vậy đó!
    Coi như để mừng ngày tái ngộ, tặng Win với Home một món quà tượng trưng nhỏ ... (Có rồi thì ... không tính, hehe)
    Xuống dưới lấy nghen!
    Được bao_bat_dong sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 19/06/2003

Chia sẻ trang này