1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Box Nhạc Trịnh_Về Đâu...?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    NGỦ ĐI CON
  2. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Anh hothanhphuong đã thôi buồn, thôi giận rồI phảI không ? Box Trịnh dù sao vẫn là nơi nhiều bao dung mà
    Em nghe tieubao nói đúng đó. Có lẽ những ngườI có ý định lưu giữ tất cả những gì của Trịnh và liên quan đến Trịnh vẫn chưa có nhiều không gian và thời gian để gặp nhau. Chứ không phảI thiếu những ngườI có ý định đó anh à.
    Offline lần đầu ở SG hình như còn nhiều bỡ ngỡ nhưng đã sôi nổi những ý kiến, ý định nào đó rồi. Những vấn đề ?onhạy cảm? như anh nghĩ cũng không hẳn quá? nhạy cảm! Những ca khúc trước 1975 của TCS là một mảng khắc họa quan trọng một giai đoạn sáng tác của ông, thuộc một trong những chủ đề về Tình Yêu, Thân Phận, Con Người trong nhạc của ông. Thật đáng trân trọng đối với những ai có ý định tìm lại tất cả những bài hát này và lưu giữ nó, tránh đi nuối tiếc như với những bài đã mất đi (Dã tràng ca chẳng hạn). Thế nhưng, em nghĩ cũng nên cảm thông cho thế hệ những người ?osinh sau đẻ muộn? - thật khó để thẩm thấu những bài hát ấy cho đến nơi đến chốn. Còn nhiều lơ đãng. Lại thêm, đa phần người ta thường thích, nhớ, ngân nga những gì nói lên được lòng mình, thuộc về cảm xúc riêng tư của mình, nên những bài hát về tình yêu, thân phận được hát và ghi nhớ nhiều hơn những bài phản chiến có lẽ vì vậy.
    Anh nói đây là nơi ?otrưng bày cảm xúc? có lẽ cũng đúng - những cảm xúc, khoảnh khắc bắt gặp chính mình từ nhạc Trịnh, tự giãi bày hay bày tỏ cho ai đó nghe, tìm được những niềm thông cảm không ngờ. Nhưng đâu chỉ có vậy, box Trịnh còn là một nơi tập hợp khá đầy đủ lời bài hát và nhạc Trịnh, những bài viết của Trịnh hoặc những bài của người khác viết về Trịnh? từ những đóng góp, tìm tòi rất công phu của nhiều người - nhiều tấm lòng với Trịnh! Phải chăng như thế đã là một cách cùng bảo tồn những gì của Trịnh ??
    Một chút ví dụ nhỏ để thấy box Trịnh không quá vô tâm?
    Thật sự, em cũng nghĩ đến việc cùng tập họp lại những bài hát của TCS do Khánh Ly hát hay do Trịnh hát dưới những hình thức nào đó (CD, MP3, MP4), ghi lại những lời bài hát (chưa có trong ?oTuyển tập những bài ca không năm tháng?), đóng thành tập những bài viết của Trịnh? nhưng hiện tại thì không có nhiều thời gian nên cũng không dám góp lời nhiều. Có lẽ những lần offline sau sẽ gắng đi và làm những điều mình có thể.
    Mong anh sẽ bớt lo về cái đẹp tàn phai ?!!
    hnn
  3. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói, không chỉ có anh "bất chợt tự nhìn lại mình" sau lần offline vừa qua đâu. Tôi nghĩ có khối người "tự nhìn lại mình" đấy chứ. Nhưng có thể họ chưa viết ra, hay họ chẳng có thói quen viết ra đấy thôi
    Hì, câu này thì ngoài anh ra chẳng ai trả lời giúp anh được đâu . Thật ra không phải mọi người không chịu lắng nghe anh. Mà nguyên nhân sâu xa cũng do họ rất - thậm chí quá - yêu mến nơi này, nên những gì có thể "gây nguy hiểm" cho ngôi nhà thân yêu tất nhiên sẽ được bảo vệ cẩn thận!
    Nói thật, có một nơi để gọi là "trưng bày cảm xúc" như nơi này đã là quá tốt cho một số người, hay ít ra là riêng cá nhân tôi. Vì đôi khi, muốn tìm một nơi để gọi là "trưng bày cảm xúc" cho mọi người có thể hiểu mình thật không dễ tìm được, anh đồng ý với tôi không? Và theo tôi, ai cũng có cùng quan điểm với anh rằng "nick ảo, nhưng nhân cách là thật".
    Còn việc một số TV như anh nói thì đâu có gì là khó, anh có thể click vào biểu hiện than phiền, và Mod sẽ làm việc của mình thay anh. Đó có thể xem như là những cọng rác, và vì không phải ai cũng được giữ "chổi quét nhà" nên những người giữ chổi sẽ làm việc đó thay anh (hừ, lại bị ảnh hưởng bởi Harry Potter rồi đây ).
    Có một điều có lẽ anh cần nghĩ đến: mạng là ảo, việc thành viên tập hợp lại với nhau chỉ được gắn kết với nhau chỉ nhờ một liên hệ. Vì thế, những kế hoạch được lập ra thì việc khả thi còn phải bàn đến. Theo tôi biết, Box Nhạc Trịnh ở HN có lưu giữ khá nhiều tư liệu của Trịnh. Và tất nhiên, những vấn đề anh nêu ra trong lần Offline vừa rồi không phải ai cũng có thể hiểu được - nhất là những thành viên sinh sau 1975 (à quên, JVC tui cũng sinh sau 1975 mà lị... ặc ặc ặc... )
    Còn chúng ta đã làm được những gì cho nhạc Trịnh ư? Thử hỏi ngược lại, Trịnh mong chúng ta làm những gì cho ông, ngoài tấm lòng yêu nhạc của ông thật nồng nàn nhất ?
    Tôi "mạn phép" trả lời cho anh nhé : đây là vấn đề "tế nhị", tôi sẽ PM cho anh chi tiết hơn .
    Anh Phương à, tôi xin "quote" sang đây một đoạn trong bài viết của @winterm để anh đừng quá lo lắng nhé...

    Home is where the heart is
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Người box Trịnh thì về box Trịnh, thưa anh.
    Không hẹn mà đến, không chờ mà đi, bốn mùa thay lá thay hoa...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 24/06/2003
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tôi suy nghĩ thật đơn giản. Tôi vào đây vì tôi thôi. Vào đây tôi có thể đọc những giòng suy nghĩ của mọi người, mà đôi lúc đó cũng là suy nghĩ của tôi ( tại tôi không biết diễn đạt thế nào). Như thế đã hạnh phúc lắm rồi. Niềm hạnh phúc của những tâm hồn đồng cảm trong cõi Trịnh. Lại có lúc có người chỉ ra cho mình cái suy nghĩ sai nào đó, cũng vui luôn. Vậy đấy! Ở đây ta làm cái gì? Chúng ta làm cho mọi người xíc lại gần nhau. Không phải rất nhiều người vào đây post linh tinh rồi cuối cùng cũng hiểu Nhạc Trịnh như thế nào sao? Như vậy chúng ta ở đây có lẽ cũng có chút ý nghĩa nhỉ? Mặc cảm thì trước tôi cũng có, bây giờ thì nhẹ nhàng hơn. Bởi tôi không xem mình là thành phần đặc biệt quan trọng gì :D, có ai trách cứ gì tôi là tôi không làm được gì đâu. Cho nên mỗi ngày tôi lại lang thang vào đây, đọc bài, thích thú vì ý nghĩ gì đó.
    Còn chuyện nhạy cảm...ai muốn làm gì thì làm đi. Nếu không được thì cứ để nó thế...
    Người Box Trịnh thì mãi vẫn ở Box Trịnh, khó mà thay đổi lắm.

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn Bác Bao nhé.
    Anh Phương ơi, sao mà buồn rầu vậy.Đúng rùi, người box Trịnh thì về box trịnh chứ sao!.
    Nhiều lúc em cũng suy nghĩ,hình như box chúng ta quá ''nhộn nhịp'' hay sao.??Có lúc em cũng đã rủ mấy người yêu nhạc trịnh vào box, nhưng họ vào,rồi họ bảo:Không thích hợp.Biêtlám sao được.Đó cũng là 1 tính cách riêng của họ.Thích thầm lặng.Nhưng chúng ta là đang giaolưu trên 1 trang giao diện, nên phải thế Thôi
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 27/06/2003
  7. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Em đạo văn để tặng anh HoThanhPhuong.
    1.Trời mưa, buồn, tôi ngồi nàh lật qua, lật lại cuốn Tang Tử-Nam Hoa Kinh.Phần Ngoại Thiên, chương Điền Tử Phương có một chuyện như sau( chắc rất nhiều người đã đọc), xin chép lại đây nguyên văn:
    " Trang Tử lại yết kiến Lỗ Ai Công. Ai Công bảo:
    - Nước Lỗ có nhiều nho sĩ, nhưng ít ai bằng được tiên sinh.
    Trang Tử đáp:
    -Nước Lỗ ít nho sĩ.
    -Khắp nước Lỗ đâu cũng có những người bận áo nhà nho, sao tiên sinh lại bảo là ít?
    -Chu( tên Trang Tử) tôi nghe nói là nhà nho nào đội mũ tròn là biết được thiên thời, đi giày vuông là biết được địa lợi, đeo ngọc bằng chỉ ngũ sắc là biết quyết đoán khi hữu sự. Thực ra bậc quân tử có những tài đó không nhất thiết ăn bận như vâymạ những kẻ ăn bận như vậy vị tất đã có những tài đó. Nhà vua không tin thì cứ ra lệnh ở trong nước: Kẻ nào không có đủ tài mà cứ ăn bận như vậy thì sẽ bị tử hình.
    Ai Công làm y lời.Năm ngày sau không còn ai dám bận y phục nàh nho nữa. Chỉ một ông già dám bận bộ đồ đó ,à đứng trước cửa cung của Ai Công. Ai Công mời vô hỏi việc nước, người đóa thiên biến vạn hoá, ứng đối thao thao bất tuyệt.
    Trang Tử bảo:
    -Vậy là cả nước Lỗ chỉ có một nhà nho, làm sao gọi là nhiều được?"
    2. Tôi không rõ box nhạcTrịnh hiện có bao nhiêu thành viên? Có một hồi thấy có đến 200 thành viên. Nhiều quá, rất nhiều. Có những người đã" thành danh"và cũng có những người chưa "thành danh", đang lẩn khuất đâu đó.Có những người viết đều đặn, am hiểu sâu sắc thực sự.Nhưng cũng có người , trở thành thành viên, nhưng không thấy "đẻ được" bài viết nào. Những người này, đã có lúc họ thực sự say mê với nạch Trịnh, có lẽ vì thế mà họ mới đăng kí thành viên box nhạc Trịnh, nhưng khong rõ vì sao mà họ không viết gì cả? Hay là sau khi trở thành thành viên, nhà của những người này lại bị có quá nhiều ruồi và họ mắc phải bệnh " Chỉ tại ruoòi" như nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nexin đã từng nói đến? Chúng ta khó mà biết được.
    Tôi chỉ thấy rằng, box của chúng ta đang quá mờ nhạt, nếu như khong nói là èo uột. Rất nhiều thành viên " thành danh" và " chưa thành danh" vẫn tâm huyết ngồi trước cái máy vi tính, nhưng mà một diện mạo mới cho box nhạc Trịnh vẫn chẳng thấy đâu.Hình như tất cả đang trong thời kì " quá độ"?
    Những người tâm huyết với box nhạc Trịnh , những bài viết để lại dấu ấn chắc cũng dễ đếm. Thế những thành viên , những tác phẩm không dếm được thì như thế nào? Đành chịu!
    Trong box nhạc Trịnh bây giờ có bao nhiêu người không sợ ruồi? có bao nhiêu người biết sống chung với ruồi và biết cách tiêu diệt ruồi?
    Em đạo văn!
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!
  8. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Chào Home !
    Thực tình thì những dòng chữ ấy được viết ra theo nguồn cảm xúc của mình lúc đó !Đôi khi mình không đè nén được !Nhưng dù sao đó cũng là những tâm tư rất thật của mình !Cám ơn những chia sẻ và cảm thông của các bạn ! Và cũng may mắn là nhờ bài viết này mà mình "biết" được nhiều hơn về Box nhạc Trịnh !Những ngày sắp tới mình sẽ vững bước hơn !
    Mình cũng cần phải nói lại là : post chủ đề này lên mình không chủ đích nhắm vào ai ! Dù sao đi nữa mình cũng vẫn là một thành viên mới so với các bạn !Sau bài viết này mình nhận khá nhiều phản hồi ! Đồng tình cũng có ,giận cũng có ,và cũng không thể thiếu những lời nhắc nhở xa xôi !
    Dù sao mình cũng đã chọn rồi ! Những người yêu nhạc Trịnh thường sống theo chủ nghĩa cá nhân ,có ai đó đã nói như vậy ! Nhưng nơi đây ,điều đó không hẳn đúng !Dù sao mình cũng phải thay đổi để dễ thích nghi hơn !
    "Tôi như mọi người mong ngày sẽ tới.
    Nhưng khi về lại thu mình góc tối.
    Trong tôi rụng đầy bao nhiêu nụ cười.
    Có nói được gì những tiếng bi ai. "

    Ừ ! Thôi thì cứ để bay đi ,rồi một ngày nào đó cũng sẽ nghe lòng lắng dịu! Tôi lại cũng vẫn là tôi như ngày nào tôi biết tôi là tôi !Tạ ơn Trịnh ,tạ ơn đời ,tạ ơn các bạn đã cùng tôi rong chơi nơi cõi Trịnh này !
    Mỗi ngày chọn một niềm vui Home nhé!
    Mến!
    HTP
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...
  9. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Gắn bó với cái bốc này đã hơn 1 năm. Hờ hờ, đủ để hát rằng "Người ơi người ở đừng về..." mà có về thì về box nhạc Trịnh nhá, ở thì cũng ở box nhạc Trịnh luôn ! "Thôi về đi, đường trần đâu có gì...." thế thì mà làm gì ?? Ở lại sướng hơn !
    Đọc thấy tối nghĩa quá, ngu quá (cái mình vừa viết ấy). Hèm, mà thôi, túm lại là chẳng có gì phải băn khoăn,lo lắng khi vào đây. Một ngôi nhà kiên cố, vững chắc, mưa gió ngoài kia thì mặc nó chứ ,ảnh hưởng gì nào ? Anh em ta đã vào đây rồi thì an toàn không khác gì ngồi trong đồn công an, chả sợ gì hết ạ ! Anh em ta mà đã say nhạc Trịnh rồi thì quên đường về, đã uống cái nhạc Trịnh ấy vào người rồi thì chỉ có mà như say thuốc lào, nghiện thuốc phiện ấy. Lử đử lừ đừ !

    Tell me when u'll be mine
    Tell me quando quando quando
    When will u say yes to me?
    Please don't make me wait again...
  10. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng này của bạn cứ thấy sao sao?
    Còn một sự liên tưởng nào khác hơn không bạn ? ?oNgôi nhà tình yêu? của bạn, của tôi và của mọi người đã có mặt trong đây? Hơn 6 tháng - một khoảng thời gian không dài không ngắn và tôi vẫn còn nguyên những cảm nhận như ngày mới lóng ngóng bước chân vào?
    Có ai vào box Trịnh với ?otham vọng? có tiếng tăm gì đó không ? Tôi không biết. Nhưng nếu họ có ý định đó thì đã ?ovăng? đi đâu mất rồi bạn ạ. Chẳng còn để bạn nhận ra đâu là kẻ ?othành danh?, đâu là người ?ochưa thành danh? đâu . Bởi những cảm xúc, rung động, suy tư của Trịnh không dành cho những trạng thái đó.
    Hiện tại, trong box, những thông tin, tư liệu về Trịnh đã khá đầy đủ (thậm chí còn có mục Thời sự nhặt nhạnh?khắp nơi), nhạc và lời bài hát còn có thêm nhiều link để tải về? Cảm xúc thì không phải bao giờ cũng có để viết ra, lại là những cảm xúc đồng cảm với nhạc Trịnh, tìm thấy từ nhạc Trịnh. Hơn nữa, đâu phải điều gì cũng nói được thành lời?Có khi, những người mới tìm hiểu nhạc Trịnh thì làm sao gởi được những bài viết tường tận hay sâu sắc ???.........
    Bạn viết thế thì những thành viên ít gửi bài hẳn buồn lắm, những ngườI tâm huyết vớI box Trịnh chắc còn buồn hơn. Có lẽ bạn muốn làm một cú hích chăng ? Nhưng chỉ sợ qua những gì bạn nói thì ngườI ta càng bỏ box Trịnh mà đi mất !
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người?.Hôm trước có người đã thật hồn nhiên hát vậy - một sự hồn nhiên quá đỗi?suy tư! ??Thôi cũng đành, đừng ân hận nữa. Có điều ta làm được và có điều thuộc về hư không. (Tôi) đã làm mà không làm được gì cả. Cám ơn cuộc đời đã ưu ái quá nhiều về những điều (tôi) chưa làm được? (TCS)?
    Tôi không nói mình đang quá hài lòng với những gì box Trịnh đang có, chỉ cảm nhận được một điều là mọi người đã và đang làm được những gì mình có thể cho nơi này !
    Thôi, hãy mở lòng để mọi người còn hồn nhiên đến và yêu nhạc Trịnh cùng bạn nhé!!!
    hnn
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 28/06/2003

Chia sẻ trang này