1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Box Nhạc Trịnh_Về Đâu...?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hothanhphuong, 16/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    "Những người yêu nhạc Trịnh thường sống theo chủ nghĩa cá nhân ,có ai đó đã nói như vậy"
    Hu hu hu, co ai khóc với tôi không nào!
    "đúng !Dù sao mình cũng phải thay đổi để dễ thích nghi hơn !"
    Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình!
    "Còn chúng ta đã làm được những gì cho nhạc Trịnh ư? Thử hỏi ngược lại, Trịnh mong chúng ta làm những gì cho ông, ngoài tấm lòng yêu nhạc của ông thật nồng nàn nhất ? "
    Thật là đơn giản, nhưng không mấy ai nghĩ ra!
    Bài viết của hnn: không có gì hơn vot cho 5 * vây!
    Bài viết của Vịt : Bé con biết gì mà vào đây, về học đi nào!
  2. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thà tôi điên điên để đượcđi về với Box Trịnh còn hơn tỉnh táo quá để thấy quanh đây đường đi người ta rãi đầy bom mìn như cái thời ông Trịnh viết Ca khúc da vàng !
    Hư danh ư ! Nếu có được thì tôi đã rao tặng cho những ai cần đến nó rồi ! Đằng sau những bài viết của tôi là những cái PM mà có người cảnh báo với tôi về những chuyện đó sẽ đem đến điều bất lợi cho tôi !
    Thà say tỉnh ,tỉnh say để không biết mình là ai !Có gì đâu một chút bấu víu hư không mà cắn nhau tơi tả nhân danh gìn giữ cho đời !
    Điên điên nói vậy ! Ai soi vào thấy bóng mình thì làm ơn nhìn lại chút xíu cho tôi nhờ !
    HTP
  3. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có người cười tôi vì đánh mất chính mình ,nhưng nào họ có hiểu vì sao ,dường như họ bắt đầu quên những gì mình đã nói :
    "Box có nhiều thế hệ khác nhau nên cũng có nhiều suy nghĩ, mà bao giờ chẳng thế, thỏi sét kia có được nhào luyện gọt giũa và nung qua lửa mới thành kiệt tác. Ừ nhưng mà không phải như thế là ai muốn nói sao thì nói ở cái đất này, đại biểu ưu tú cho những người bị Box loại ra khỏi cộng đồng là chú LieMan, chắc cái chuyện ấy các thành viên TFG còn nhớ, cũng có nhiều ý kiến phản đối nhưng người Box Trịnh là như thế!"
    Quên thì tôi nhắc lại !Tôi vốn biết tôi nói gì ! Tôi đánh mất chính mình ư ? Bản thân mọi TV trong cái Box này ít nhiều cũng có lúc không dám nói những gì mình muốn nói hoặc mình đã nghĩ đến! Vậy thì những lúc đó mình có còn là mình không ? Thấy người khác nói thì vội cho rằng người ta tự đánh bóng cho mình ,có cần thiết phải xâu xé nhau như vậy không ? Tôi biết tôi là TV mới ! Tôi có thể ở lại hoặc ra đi tùy ý tôi ! Nhà của các bạn ,các bạn không thích tôi mặc áo màu này vào nhà bạn thì tôi mặc áo màu khác!Tại tôi muốn vào mà! Con tắc kè đổi màu theo ngoại cảnh để sinh tồn ,vậy việc gì tôi phải xấu hổ chứ ?
    Tôi không nhân danh cái gì cả ! Không ai đi cùng tôi thì tôi đi một mình ! Nhưng nếu thấy gai góc thì tôi chặt bỏ dẹp dọn nó đi chứ không bao giờ tránh sang một bên để đi lối khác!
    Một người điên trong Box Trịnh ký tên
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ...lại nhớ có một thời trong thảo luận mọi người cãi nhau kịch liệt khi topic nhận thức khả năng tự nhận thức của away ra đời ... về nỗi dung cũng như chất lượng thì tôi chẳng đem 2 topic ra mà đo đếm đâu . Nhưng hình như lúc đó tôi nó nói câu gì tương tự rằng việc mình thì mình làm ngưòi ta nói là việc của người ta miễn là mình phục vụ cho lợi ích của cộng đồng
    xin em giữ mãi kỉ niệm bông hồng thuỷ tinh

    ID:nmdvietnam
  5. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi` theo ý của tôi thì nt không có ý vậy đâu [đùa] cậu nghĩ ai là con lạc đà [/đùa]
    mãi mãi lang lang xa rời thực tại
  6. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tự vẫn, Khuất Nguyên có cảm thán rằng: Thế gian này điên, chỉ mình ta tỉnh, thế gian này tỉnh, chỉ mình ta điên
    Lại nhớ đến ngạn ngữ Pháp có câu: Chó sủa mặc chó, đàn lạc đà vẫn đi

    Chán nên chẳng ký kiết gì nữa cả

Chia sẻ trang này