1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người box Trịnh du ký

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi 2010_Nhucanhvacbay, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cái chòm sao hình chữ ?oY? đấy của Flora@ chính là chòm sao Bò Cạp, chòm sao dễ nhìn thấy nhất khi chúng ta nhìn ra biển vào ban đêm. Tôi biết rõ nó vì tôi yêu thích câu chuyện cổ tích liên quan đến nó, đó là câu chuyện kể về sự tích sao Bắc Đẩu.
    Ngày trước, khi còn là một sinh viên ở tuổi đôi mươi, tôi đã từng yêu biển và yêu đến tha thiết nồng nàn. Tôi đã gắn bó suốt mấy tháng trời với vùng biển tôi yêu, vùng biển nhỏ xinh với nắng, gió và đước. Ở nơi đó, tôi thường hay rủ bạn bè, những sinh viên như tôi, ra bãi biển và nằm đấy nhìn lên bầu trời cao đầy sao chi chít. Và đương nhiên chòm sao tôi yêu nhất và thích nhất là chòm Bò Cạp được giới thiệu với những đứa bạn thân thuở ấy.
    Ngày nay, tôi ít được đi đâu, nên cũng ít nhiều phai dần tình yêu với thiên nhiên, với biển xanh. Hôm nay đọc lại được những bài viết này, tôi lại thấy nôn nao biết bao!
    À, bạn Nhucanhvacbay@ và Flora@ gắn bó với vùng Nha Trang - Khánh Hòa thế, vậy các bạn chắc là biết đến Vịnh Văn Phong. Nơi ấy biển xanh trong, cát trắng chạy dài có thể làm cho bất cứ thi sĩ nào cũng phải si tình. Tôi nói thật là tôi yêu biển Văn Phong còn hơn cả biển Nha Trang, vì ở nơi đó biển chưa bị những kẻ thiếu văn minh làm ô nhiễm. Biển ở Văn Phong còn đẹp lắm, còn hoang sơ và hiền hòa, căng tràn nhựa sống như cô thiếu nữ mới lớn. Tôi mới đến có vài ba lần nhưng tôi biết là rồi sẽ có những lần sau nữa.
    P.S: cái thị trấn mà Nhucanhvacbay@ nhắc đến hình như là Dốc Lết thì phải?
  2. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chẵng hiểu tại sao ai cũng yêu biển nhiều đến thế.Nghĩ đến biển lại nghĩ về hai câu thơ : Nắng tắt mà em chưa tới , ta buồn rót biển vào chai...
    biển ơi...

Chia sẻ trang này