1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Cần Thơ ?

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngthhuan, 15/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Người Cần Thơ ?

    Người Cần Thơ thì có gì đáng nói. Tôi mở đầu bằng việc nhắc lại sự việc của @Tuongtukhach. Người ta nói hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Hiền và phải tài. Hiền là biết đạo đức và sống có đạo đức. Hiền đến mức nhu nhược đến mức để người khác lợi dụng mình thì gọi là ngu ngơ chứ không phải là hiền.

    Tôi thấy mình ít va chạm xã hội quá. Trong một chương trình hài hước, có một diễn viên nổi tiếng thành danh với câu "Đời phải biết mình là ai". Sâu sắc và thâm túy.

    Thật sự mà nói thì tôi chẳng có một ý tứ mạch lạc nào để mà nói cho ra hồn. Cái cảm giác buồn vẫn hiện diện trong tôi. Có lẽ tôi chỉ muốn tự nhắc nhở mình mà thôi. Tôi yêu tất cả các bạn. Tôi quý tất cả các bạn.
  2. nhungnguoibanxala

    nhungnguoibanxala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đất Tây đô là nơi sản sinh nhiều nhân tài. Các bạn có biết bạn này ko.
    Ứng viên nữ đầu tiên của "Đề án Cần Thơ 150"

    Phan Hồ Hải Uyên
    TTO - Tốt nghiệp loại giỏi ngành Trồng trọt của khoa Nông nghiệp Trường ĐH Cần Thơ năm 2005, Phan Hồ Hải Uyên không đi làm ngay mà tiếp tục học Anh văn để tìm học bổng du học thạc sĩ.
    Và rồi, "Đề án Cần Thơ 150" được khởi động và Uyên nằm trong số 3 ứng viên đầu tiên được tuyển chọn. Ước mơ du học đã sớm thành hiện thực với Uyên.
    Được tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT chuyên ban Châu Văn Liêm (TP Cần Thơ), lại được học lớp chọn, Hải Uyên có nhiều lợi thế phát huy khả năng của mình. Từng đi thi học sinh giỏi Anh văn cấp tỉnh và đạt giải ba, mọi người cứ tưởng Uyên sẽ thi ĐH những ngành liên quan đến tiếng Anh nhưng Uyên lại chọn ngành Trồng trọt của ĐH Cần Thơ và ngành Sinh vật của ĐH Đà Lạt để ứng thí.
    Uyên cho biết, "Ngoại ngữ chỉ là phương tiện để giao tiếp, học hỏi thêm. Ngay từ năm lớp 10 mình đã thích học môn Sinh vì cô bộ môn có cách dạy rất hay. Càng học mình càng thấy say mê và quyết định thi ngành Sinh, Trồng trọt bởi khoa học cây trồng rất gần gũi với cuộc sống, môi trường sống".
    Trúng tuyển cả hai trường Uyên chọn học ĐH Cần Thơ vì điều kiện gia đình không cho phép học tại ĐH Đà Lạt. Càng học Uyên càng thích thú các môn học nuôi cấy mô, vi sinh, ứng dụng công nghệ sinh học... và ngoại ngữ đã góp phần giúp Uyên đọc được các tài liệu, sách hướng dẫn nước ngoài, bổ trợ rất tốt cho kiến thức chuyên ngành của Uyên.
    Vừa học giỏi chuyên ngành, Uyên vừa trau dồi thêm năng khiếu ngoại ngữ. Trong hồ sơ nộp vào "Đề án Cần Thơ 150", điểm thi TOEFL của Hải Uyên đạt 573 điểm, số điểm "dư" tiêu chuẩn cũng như khả năng đi du học và Uyên trở thành ứng viên nữ đầu tiên được chọn.
    Khoảng tháng 5, đầu tháng 6-2006 Hải Uyên sẽ lên đường sang Bỉ học thạc sĩ ngành Nông nghiệp công nghệ cao tại Trường ĐH Leuve, một trường ĐH hàng đầu tại nước này và mạnh nhất trong lĩnh vực trồng trọt, đúng với chuyên ngành của Uyên.
    Hiện tại, thời khóa biểu của Hải Uyên gần như kín mít với lịch học ngoại ngữ, học sâu thêm chuyên môn để chuẩn bị lên đường đi du học. Năm Bính Tuất này cũng là năm tuổi của Uyên và như nhận xét của PGS-TS Lê Quang Minh, hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ: "Đây là những người ?omở đường? cho cuộc bứt phá của TP Cần Thơ trong đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng sự phát triển của TP, góp sức xây dựng TP Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế xã hội của ĐBSCL".
    "Đề án Cần Thơ 150" được khởi động dựa trên ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực *************** chỉ đạo Bộ GD-ĐT chủ trì xem xét chỉ đạo việc thực hiện đề án "Chương trình Mekong 1.000", đưa 1.300 học sinh trong vùng ĐBSCL đi học tập và đào tạo ở nước ngoài (từ năm 2005 đến 2015).
    Mục tiêu ban đầu là đưa đi nước ngoài đào tạo 1.000 cán bộ khoa học trong vòng 10 năm tới, nhưng Phó Thủ tướng đã chỉ đạo phải nâng lên con số 1.300 cán bộ (13 tỉnh - thành ĐBSCL, tương đương 100 cán bộ/tỉnh - thành). Tuy nhiên, con số của đề án này có thể lên đến 1.500 cán bộ.
    Mục tiêu của đề án là đào tạo ở nước ngoài đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ sau ĐH nhằm góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng ĐBSCL. Các chuyên ngành đào tạo gắn liền với định hướng phát triển trước mắt lẫn lâu dài của vùng.
    Đồng thời, thúc đẩy quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế, đặc biệt ở khía cạnh khoa học công nghệ, phát huy thế mạnh từng địa phương và liên kết sức mạnh khoa học công nghệ trong vùng.
    Mục tiêu của riêng "Đề án Cần Thơ 150" là thúc đẩy quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế, đặc biệt về khía cạnh khoa học công nghệ, để TP Cần Thơ có đủ năng lực tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới, góp phần xây dựng TP Cần Thơ thực sự là trung tâm văn hóa - khoa học - kỹ thuật của vùng ĐBSCL.
    Mục tiêu đào tạo cụ thể của đề án là đến năm 2011 sẽ có 150 cán bộ có trình độ sau ĐH (thạc sĩ và tiến sĩ) được đào tạo ở nước ngoài, dựa theo chiến lược phát triển nhân lực có trình độ cao phù hợp với sự định hướng chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học công nghệ của TP Cần Thơ. Tất cả cán bộ được đào tạo phải phục vụ cho các cơ quan nhà nước của TP.
    Có 11 ngành nghề được ưu tiên đào tạo: Cơ khí chế tạo; Công nghệ thông tin; Công nghệ chế biến; Công nghệ xây dựng, cầu đường, giao thông, cấp thoát nước; Công nghệ vật liệu; Công nghệ hóa; Công nghệ sinh học; Năng lượng; Lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị; Lĩnh vực tài chánh - thương mại - ngân hàng; Lĩnh vực luật pháp, quản lý, và hội nhập quốc tế.
    Việc xây dựng và tuyển chọn cán bộ nguồn được thực hiện thường xuyên vào quý II và quý IV hằng năm: Cán bộ nguồn phải là con em của các tỉnh - thành phố ĐBSCL, được chọn từ sinh viên ĐH năm cuối, có học lực khá giỏi và có ngoại ngữ trình độ B trở lên; cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ của các địa phương có tuổi đời dưới 28 tuổi (hoặc dưới 30 tuổi nếu đi học tiến sĩ), cam kết phục vụ lâu dài cho địa phương.
    Nguồn kinh phí đào tạo thực hiện dự án có ba nguồn từ Bộ GD-ĐT, địa phương và đối tượng được đào tạo, nhưng chủ yếu vẫn là nguồn kinh phí từ địa phương.
    Ngày 23-9-2005 Trường ĐH Cần Thơ đã khởi động "Đề án Cần Thơ 150".

    QUỐC DŨNG
    (theo tuoitre.com.vn)
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tới h này cóc hiểu chuyện gì đã xảy ra. TTK không nói, không ai nói ... vì thế có ai hỏi mình cũng chả bít gì mà nói.
  4. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Em không thể biết có bao nhiêu người ra vào box của mình. Cái người khác cho là đúng chưa chắc mình cho là đúng, và ngược lại. Xử lý sao cho tốt thì cần có một chút cái gọi là kiến thức xã hội. Mình không tinh tế và quá ngây thơ thì chỉ cần thêm một cái [​IMG]Than phiền thì mình là người thiệt hại nhiều hơn là lợi. Nếu đã đọc qua [topic]64974[/topic] thì em cũng sẽ phải hiểu điều đó. Mọi người cần phải hiểu và cùng giữ gìn sự tồn tại của TTVNOL. Quyền quyết định tối thượng thuộc về ai, đó là cái mà không ai được quên. Tôn ty trật tự trong một gia đình luôn được đặt lên hàng đầu.
    Được ngthhuan sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 16/03/2006
  5. nguyenle2006

    nguyenle2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên cũng chả phiền trách mod đâu! Thành viên bị giới hạn,mod cũng bị trói tay từng phần,adm cũng chẳng khác gì! VN là vậy,đâu riêng diễn đàn nầy!
    CHÂN LÝ là quyền QUYẾT ĐỊNH TỐI THƯỢNG không được áp dụng ở đây! Mà ở đây,tinh thần phong kiến với hình thức " tôn ty trật tự trong 1 gia đình " được áp dung! Cho nên,VN và trên diễn đàn,những ý tưởng tốt đẹp để làm thay đổi xã hội,con người cũng bị hầu hết xoá sạch!
    Khi mà diễn đàn được đặt tên TRÁI TIM VIỆT NAM RĨ MÁU ONLINE thì mới hy vọng có thay đổi! Còn bây giờ nó giống như là TRÁI TIM TẬT NGUYỀN ONLINE!
    Chúc mọi người vui,vì không là lỗi của mọi người,nhất là MOD!
    (Dù có 1 vài Adm,Mod chả ra gì,tại các box khác,không là box Cần Thơ! Milou thì miễn bàn...)
    Mod box Cần Thơ,rất xứng đáng nhận những đoá hoa hồng!Vui lên các bạn...
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mèo có bít bạn ấy. Học chung hồi cấp 2 ... nhìn bên ngoài dễ thương hơn hình chụp trên Tuổi Trẻ nhiều . Hồi cấp 2 Uyên là một ca sĩ có hạng trong trường đấy nhé ... cứ mỗi lần bạn ấy hát 1 bài nào đó đoạt giải là mèo lại ỉ ôi nhờ Uyên chép cho mình bài nhạc đó ... ke ke ... bi h bỏ đâu mất tiu gòi .... mai mốt mà còn tìm đc thì đem bán đấu giá kỷ vật của những người nổi tiếng chắc mèo kiếm dc bộn xiền lun
  7. linhthuychung

    linhthuychung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    -Chúc mừng bạn sắp sửa"lên đường"
    -Dạo này Box Cần Thơ "xôm tụ" gớm toàn là chính trị với dân chủ-Hài Vãi lúa nhể
  8. namphong33

    namphong33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vô trách nhiệm!
  9. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    -Này ku em.Vô trách nhiệm chỗ nào phân tích cái coi.linhthuychunh nói vậy là có cơ sở đấy.bên box lịch sử văn hoá mấy cái nội dung khiêu khích kiểu này xứng đáng đi"chung thân" lâu rồi.chứ đừng nói là treo vài ngày.
    -Để xem các sếp bên này làm ăn ra sao?
  10. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái câu này của đ/c thì không thể ngửi được. Ý đ/c là quyền tối thượng thuộc về Admin à ??? Gật đầu fát để anh em còn nói tiếp cho mà nghe.

Chia sẻ trang này