1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người chăm sóc chị em của box Dancing

Chủ đề trong 'Dancing' bởi vari_ty_xyz_new, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mit có đứa cháu 2K đấy, máu nhẩy lắm có chú nào care luôn hộ cái nhẩy
    Mit@
    I believe I can fly
  2. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đừng có đùa , bảo tôi chăm sóc 9x còn tạm ngửi đưọc chứ 4x để .... để....để ....(xin lỗi, uất quá không nói lên nhời) ... để tôi chết non à. Bọn dã man
    Nói vậy chớ các bác nam cứ cẩn thận. Em nhắm phải cô nào thì ... em hớt của các bác ngay. Vô phép nói tục ... các bác xôm bở xừ
    haha...

    Phụ nữ là cái gì thật khó hiểu
    Khi dịu dàng mềm mại tựa suối mơ
    Lúc khùng điên như sư tử đói lòng
    Biết lúc nào nên xáp hay nên chuồn.

    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  3. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Này Phong, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ nghe chưa, coi chừng có người lấy đầu của cậu đó.
    ZIZI DE ZOZO
  4. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Trời đất thấy mọi người bàn luận sôi nổi quá nên ghost lại muốn bảo kê cho 8x rồi...
    chị em nào thuộc 8x thì liên lạc với ghost ngay nhé...đang có khuyến mại...he he...

    ghost_casper
  5. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0

    Các bác nam có ..tình ơi. Anh em mình lập hội những người galang đê.Cùng chăm sóc chị em chứ. Anh em mình cùng Cam Pu Chia nhau. he he

    --------------------------------------------------​
    Em dịu dàng như nhánh cỏ
    Tôi vụng về làm cơn gió chơi vơi
    Cỏ đang hát lời ca xa vắng
    Gió bối rối đệm khúc nhạc tơ lòng
    Cỏ có nghe chăng: Lời gió nói
    Cỏ có bao giờ quên gió hay không?
    Hay nắng hồng đã cuốn cỏ đi mất
    Gió đơn độc khúc nhạc buồn bi thương​
    --------------------------------------------------​
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  6. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Để xem hội đó tồn tại được bao nhiêu ngày ...........
  7. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chú Olympic này càng ngày càng đổ đốn nhé !!!

    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  8. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    ý kiến đó hay đấy chứ nhỉ bác olympic...nhưng campuchia thế nào đây...bác nhớn tuổi có nhường iem không??? he he

    ghost_casper
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hic, đề nghị xem xét lại thành viên của hội này. Hôm nay chưa làm tròn nhiệm vụ
    Điển hình là đã không đón được một vài thành viên mới, theo thông tin được biết, thì có một cô bé đã lên tận nơi rồi không dám vaò. Tiếp đến là chưa chịu giao lưu giữa các nhóm.
    Mọi người giúp kinh nghiệm nhé.
    Hic, cũng hơn 12h đêm rồi, sang một ngày mới. Mệt và buồn ngủ rồi. Hôm qua ngủ chưa được 3 tiếng.... hic hic
    Chúc ai đọc được bài này khi sắp lên giường thì ngủ ngon nhé.
    ATC
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hic hic
    Lên giường rồi đây, nhưng đọc thấy bài của bác ATC không sao ngủ được nữa mới đau.
    Mà hôm nay (à không hôm qua) cũng đau, vì có hẹn nên phải về nhà luôn, không lên Cosmos được.
    Thế mà về nhà cái hẹn nó không đến nhà cho, lại không dám online vì sợ gọi điện.
    Mong rằng TDC thành công. Hôm qua thiếu nữ nhỉ? Chả biết ra cùng ai. Có được ba người quen biết là Mit, Bigkit, Chip_hi thì... hic hic, với Mit một bài, với Big một bài, đủ chưa nhỉ?
    Không biết lão Trí lòng khòng có còn dậy nhẩy trên cái sàn đấy không mà không cải tạo nó đi, lau rửa đánh bóng một tí cho nó trơn.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này