1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người chậm!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lien_hong86, 03/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lien_hong86

    lien_hong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nhủ để mình sống chậm thôi.
    Để thấy ngày không anh dài hơn rất nhiều, để thấy công việc dù có dồn dập cách mấy cũng không thể choán hết được nỗi nhớ kéo đến bất chợt.
    Sống chậm thôi, để thấy rằng xung quanh em, ngoài những vụn vặt tầm thường của bản thân, còn rất nhiều điều khác xứng đáng được gọi là nỗi buồn, rằng với em, anh là người đặc biệt quan trọng, nhưng với người khác, anh lại là tất cả. Em không cao thượng để hi sinh anh vì người khác, nhưng em không thể giữ anh cho riêng mình, càng không thể chịu đựng được cái suy nghĩ sẽ có một ngày, em vì bản thân mình mà làm việc gì đó khiến anh tổn thương.
    Nếu như ai đó nghe câu chuyện chúng mình từ em, chắc chắn họ sẽ nhảy lên để gào thét rằng em không nên thế nọ thế kia, nhưng đáng tiếc là em lại thừa ngoan cố để bỏ ngoài tai tất cả những lời nói đó. Hạnh phúc - bất hạnh - thiệt thòi - mạo hiểm... em đủ tỉnh táo để nhận thức mọi vấn đề khi em quyết định làm một việc gì đó. Và ngay cả khi em phải làm một việc mà đối với bản thân là một nỗi sợ hãi và dày vò dai dẳng, em vẫn sẽ làm điều đó một mình.
    Em không tìm một mối tình hoàn hảo, càng không mơ mộng rằng trái tim của mình sẽ được người đàn ông nào đó bao bọc chở che. Chẳng ai làm được khi bản thân họ không tự làm được điều đó cho chính mình.
    Có bao nhiêu cơ hội để chúng ta có thể gặp được nhau giữa cuộc đời gấp gáp này? có bao nhiêu cơ hội để hai con người đã từng gặp qua nhau có thể có chung được những kỉ niệm của riêng mình. Thôi thì đôi lúc ta bước chậm lại, suy nghĩ bồng bột đi và cảm nhận mọi thứ mình đang có một cách chân thật và sâu lắng hơn...
  2. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    không phải là chậm mà là sự điềm tĩnh.
    cái nhanh nhất không phải là sự háu táu, hớp tớp mà là cái lẽ nó phải đến.
    ví dụ: một viên đạn ta có cảm giác nó bay rất nhanh vì nó nhỏ và bay ra khỏi nòng súng tức thì, tuy nhiên thật ngạc nhiên máy bay siêu âm lại bay nhanh hơn viên đạn !!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    tình yêu là thiêng liêng là đắm say, tuy nhiên tình yêu nó cũng bình thường thôi, nó cũng là một cái lẽ tự nhiên, ông trời sinh ra đàn ông và đàn bà cũng để mà yêu nhau, nó giống như một sức hút vật lý vậy, đó là lý do của sự ngoại tình, đa tình, thích của lạ, háu sắc, lẳng lơ, trăng hoa.
    bởi vì người ta chưa có một mối quan hệ hoàn hảo, người ta muốn có cái hay hơn.
  3. vyhoanggiang

    vyhoanggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của chúng ta thời gian là vàng, là bạc. Có nên sống chậm không???
    Hãy đối diện với hiện tại và nhanh chóng quyên quá khứ đi bạn ạ.
    Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn trong năm mới này!

Chia sẻ trang này