1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người châu Á có năng khiếu bóng bàn?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi tamock, 18/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Người châu Á có năng khiếu bóng bàn?

    Hôm nay tớ vừa dạo qua phòng thể thao làm mấy séc bóng bàn. Tớ thích chơi môn này, đơn giản bởi các môn khác không thể chơi được. Không có cơ hội nào hết để chơi lại mấy thằng Tây to đùng. Thỉnh thoảng tớ cũng chơi đá bóng, hay bóng chuyền, nhưng không bằng chúng nó thì cũng không hứng lắm, chạy một lúc theo chúng nó đã thở ra tai rồi.

    Ngay từ hồi học ĐH, khi trong các môn học bắt buộc có môn thể thao, sinh viên phải chọn lấy một môn mà thi, tất cả người Việt Nam chọn bóng bàn. Một số bác quê vùng biển chọn bơi lội. Bởi vì môn học này cũng phải thi cuối học kỳ, không dễ một chút nào. Một bác chọn đấm box, ngay sau lần đầu tiên đấu đôi với một chú tây cùng hạng cân đã xin chuyển về bóng bàn. Đấy là cách mà tớ đến với môn này.

    Thế là hôm nay tớ chơi bóng bàn với một chú Nga ngố. Chú này chơi môn này cũng phải thôi. Nhỏ con, hơi tự ti, không hoà nhập với bọn sinh viên bản địa. Chú đánh tàm tạm, tay chân hơi nghều ngào, đỡ bóng hay hỏng, nhưng những quả vụt thì như tên bắn, thỉnh thoảng tớ có đỡ được cũng chỉ nhờ may mắn. Nhưng túm lại là tớ thường xuyên thắng, thắng khá đậm, hầu như chưa bao giờ thua hắn, tự hắn đánh hỏng mà thua.

    Một anh bạn mới sang, cũng bắt đầu tập bóng bàn. Tất nhiên chưa phải đối thủ của hắn. Xem qua bọn tớ tập với nhau, Kolia (hắn) cười ?oI found him a good partner? (nó là đối thủ vừa sức với tao). Bọn tớ cũng cười. Nhưng hắn thêm ?obut he?Ts got the blood? (nhưng nó mang dòng máu châu Á). Tớ hơi ngạc nhiên. Hỏi lại thì hắn giải thích là chẳng mấy chốc hắn sẽ lại thua, bởi người châu Á có năng khiếu chơi bóng bàn.

    Người châu Á có năng khiếu chơi bóng bàn thật không? Kolia giải thích là dân châu Á phản xạ tốt, nhanh nhẹn, lại thông minh láu cá, sinh ra để chơi bóng bàn. Những chú tây khác cũng gật gù y chang như vậy. Giống như chúng nó xem phim nhiều, tưởng dân da vàng ai cũng có võ, thoắt cái leo lên ngọn cây.

    Thành phố tớ đang sống bé thôi. Có mấy trường ĐH. Thỉnh thoảng mới có người Việt đến học. Nhưng đã có người vô địch bóng bàn giải sinh viên toàn thành phố với giải câu lạc bộ. Thế nên bọn tây cứ nhìn thấy người Việt là cho rằng đánh bóng bàn giỏi. Hehe, bọn tớ hạ hết cả Thái, Triều Tiên lẫn Tàu ở đây, tất nhiên là chúng nó đánh đuội thôi.

    Dân bản địa thích thể thao, nhưng họ không thích môn bóng bàn lắm. Những môn thể thao mang tính quốc gia ở xứ sở này thuộc về trượt tuyết. Họ tạo ra cho thế giới khá nhiều nhà vô địch, toàn những trượt tuyết đổ dốc, trượt tuyết bắt súng, tiếp đất gì gì đó. Trong trường học học sinh có những buổi học thể thao hầu như chỉ liên quan đến trượt tuyết. Mấy ông thầy than thở về chuyện mua sắm đồ trượt tuyết cho con cái. Mùa hè đến thì họ kéo nhau đi du lịch. Còn lại ai thì cũng chơi bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bơi lội. Chú tây bên cạnh phòng tớ có ý thích leo núi, cuối tuần nào cũng leo, thôi thì dây rợ dụng cụ loằng ngoằng. Một chú quen khác thích bơi thuyền buồm, chú nữa cuối tuần đi thả mô hình máy bay, bình thường thì cả hội đi đẩy tạ lấy cơ bắp để tán gái. Tức là bọn nó ít chọn bóng bàn. Hoạ hoằn mới thấy phòng bóng bàn có tây, mà những chú này chưa cần nhìn đã biết nhỏ con và hơi lập dị, nhưng bọn nó đánh kinh phết. Tập tành rất bài bản. Không như bọn tớ ôm mỗi cái vợt vào đánh với nhau cho vui. Chúng nó đem đến cả một túi vài trăm quả bóng, hai chú cả buổi chỉ luyện mỗi một động tác rồi về.

    Tớ hỏi một cô bạn tây về môn thể thao này, xem nó nghĩ gì. Cô nàng ra vẻ nghĩ ngợi một hồi, rồi thú nhận là chả biết gì, bạn bè nó cũng chả chơi mấy. Nàng cho rằng môn này không mạnh mẽ nên không hấp dẫn thanh niên nhiều. Không thời thượng, không có vẻ sành điệu (cool). Thậm chí đến môn bóng đá bây giờ cũng chỉ đem lại một mối quan tâm nhất định, nếu mới từ Việt Nam sang bạn có thể nghĩ là họ thờ ơ với bóng đá. Thanh niên đang thích bóng rổ hơn, ảnh hưởng của Mỹ mà. Giữa tuần đến quán cafe xem Champion League, chỉ có mấy chú Tây Ban Nha với mấy chú Thổ, Đen ngồi xem, mấy anh tây bản địa ngồi cá ngựa, thậm chí xem đua chó.

    Túm lại là tớ so sánh mối quan tâm đến môn bóng bàn giữa dân bản địa và dân châu Á. Môn này không đòi hỏi môt hình thể tốt như các môn khác để giành chiến thắng. Người châu Á chơi tốt. Gần đây xứ sở tớ đang cư ngụ có giới thiệu một nhà vô địch trẻ (Schlager), nhờ vậy mà mối quan tâm của dân chúng đến bóng bàn cũng cao hơn chút ít.

    Không, tớ không nghĩ là người châu Á có năng khiếu gì đặc biệt, đó chỉ là do hoàn cảnh mà thôi. Bóng bàn chỉ không có sự chênh lệch lớn về thể lực như, lấy ví dụ môn bóng rổ, nên trở thành môn công bằng cho các châu lục. Ở đâu có đầu tư tốt hơn, ở đó có người chiến thắng. Nếu bọn tây có mối quan tâm đến bóng bàn, tức là môn này hấp dẫn thanh niên, hay đem lại cơ hội kinh doanh tốt, thì chúng nó lại chả chơi như điên. Hoặc là bàn bóng rộng hơn, lưới cao hơn, tức yêu cầu nhiều thể lực hơn, thì sẽ khác. (*)

    (*) Nghe đồn trong việc thay đổi luật bóng bàn, ban đầu có 3 thay đổi được đưa ra: tăng kích thước quả bóng, mở rộng bàn, nâng cao lưới, và thoả thuận giữa liên đoàn TQ với liên đoàn TG đã đưa đến thay đổi về kích thước quả bóng, may quá.
  2. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn thân mến....Tớ sinh ra ở 1 thành phố mà phong trào bóng bàn rất phát triển, mọi người ai cũng có dư niềm đam mê với môn thể thao này. Tại các thành phố khác, giải bóng bàn toàn quốc không khiến người dân quan tâm thì ở chỗ tớ người ta xếp hàng đông nườm nượp mua vé đi xem. Bố mẹ tớ vì ham bóng bàn quá đã phải mua giá chợ đen, đắt kinh khủng. Ở chỗ tớ, buổi chiều cái cảnh bọn trẻ con xách vợt đi tập là rất phổ biến. Các câu lạc bộ ở chỗ tớ cũng rất nhiều và luôn có đủ chỗ cho mọi người giao lưu, tập tành cùng nhau. Những người lớn tuổi thì đến câu lạc bộ đánh bóng với nhau đến tối mịt, thi thoảng cá độ vài chầu bia,...Còn lũ trẻ con đến câu lạc bộ tập bóng, hàng tháng chúng nó vẫn phải nộp bóng cho huấn luyện viên để tập bóng nhiều...Em trai của tớ là VDV tập bóng từ hồi còn bé tí. Hồi tớ còn ở nhà, những lần em tớ đi tập huấn hay thi đấu xa, tớ cũng không để ý lắm. Tớ có mỗi 1 nhiệm vụ, đó là phải học cho thật tốt để đảm bảo 1 bảng điểm đẹp. Những năm cấp 3, tớ vẫn đứng đầu lớp...Wei, bạn đừng nghĩ tớ chỉ biết học, không tham gia cái gì. Tớ vẫn tham gia các hoạt động Đoàn thể của Trường lớp, vẫn hát hò khi thành phố tổ chức giải,,,, nhưng tớ vẫn chưa thực sự quan tâm đến bóng bàn cho đến khi em tớ đánh giải Hội khoẻ phù đổng tại hải phòng 1996 và tớ đi cùng em tớ. Nhìn các VDV đánh bóng thật thích...và thế là sau chuyến đi ấy, bóng bàn ám ảnh tớ cả trong giấc ngủ. Em tớ là huấn luyện viên cho tớ, em tập bóng cho tớ từng động tác và bạn biết không, chúng tớ phải giấu bố mẹ tập bóng, bởi lẽ chúng tớ biết bố mẹ sẽ từ chối. Bố mẹ muốn tớ tập trung vào học. Khi đỗ DH, tớ đã chuyển đến ở tại thành phố nơi tớ học. Cuộc sống sinh viên đầy mới mẻ và bận rộn đã khiến tớ có ít thời gian dành cho bóng bàn. Học tại giảng đường, học thêm chuyên ngành khác, lên thư viện, đi làm thêm....tất cả các công việc đó làm tớ lúc nào cũng mệt mỏi. Học xa nhà, vừa nhớ em vừa nhớ bóng bàn...tớ đã kết hợp việc về nhà thăm em và chơi bóng bàn. 2 tuần tớ về nhà 1 lần và có 2 ngày chơi với em và bóng bàn...Những ngày đó thật tuyệt vời... Bây giờ thành phố tớ đang ở rất bận rộn, ai cũng có nhiều việc phải làm. Nó khác xa với thành phố của tớ rất bé nhỏ, bình yên và ...chiều chiều lũ trẻ đi tập bóng...Ở đây, bóng bàn xa lạ đối với mọi người...Nhưng dần dần tớ đã bắt tín hiệu với những người có chung niềm đam mê. Chúng tớ đi tập bóng bàn với nhau vào mỗi buổi chiều sau khi tan làm. Mọi thứ thật tuyệt...Động tác của tớ sau 1 thời gian không dùng đã rất tệ, nhưng có hề gì, tớ rất thích bóng bàn và thời gian sẽ giúp tớ lấy lại mọi thứ.
    Tớ đã có 1 vài lần đánh bóng bàn với mấy chú tây, họ sử dụng vợt rất khó khăn và họ nói bên đất nước họ, người dân thường chơi các môn thể thao như: trượt tuyết, bóng rổ, ...(đúng như bạn nói). Tớ nghĩ môn thể thao nào cũng có nét độc đáo riêng và ai cũng có đam mê riêng của mình vấn đề là chỗ khi mình thích điều gì mình nên dành thời gian và công sức vào nó. Một thời gian dài tớ không được tập bóng và bây giờ tớ buộc phải phân bố quỹ thời gian của mình thật hợp lý để có thể có thời gian chơi bóng...Bạn đang ở 1 đất nước xa xôi, cách Việt Nam rất xa. Tớ hiểu bạn đang ao ước giá như mình được ở Việt Nam và gặp gỡ mọi người bởi lẽ tại Việt nam, nơi bạn sinh ra không có bất cứ rào cản nào về văn hoá ,ngôn ngữ...Nhưng bạn ạ, không sao đâu, rồi ở đó, đất nước mà bạn đang sinh sống và học tập, bạn sẽ tìm được những người bạn có chung sở thích, giống như tớ đã tìm được....Người Châu Á hay châu âu, mỗi người ai cũng có sở thích riêng,...Tớ tin rằng rồi bạn sẽ có những người bạn có vóc dáng cao, da trắng,...khi ấy bạn sẽ thấy rằng điều quan trọng không phải họ có màu da gì, cao bao nhiêu phân...vấn đề ở chỗ họ có thích bóng bàn hay không. Bóng bàn là 1 môn thể thao, mà đã là thể thao thì đâu có phân biệt đối xử với ai đâu. Từ hồi tớ tập bóng bàn, tớ đã có thêm bao nhiêu là bạn bè. Tất cả đều thích bóng bàn và rất tốt với tớ. Bạn hãy thử " mở lòng" với các cậu tây cao nghều ấy xem sao, rồi bạn có thêm nhiều bạn bè, tớ chắc là như vậy đấy. Mà bạn bè thì có đâu có thừa phải không?...

    Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn....
    [r2)][green]CỨ VÔ TƯ ĐI, RỒI MỌI CHUYỆN SẼ ĐÂU VÀO ĐẤY THÔI...
    Được coint sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 20/03/2003
  3. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Này, có phải là Hải Dương không? Các đồng chí lớn lên ở đó hầu như ai cũng biết đánh bóng bàn. Mà số người chơi cao thủ không phải là ít.
  4. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Này...hôm nào ta gặp nhau làm 1 trận đi...
    [r38)]Cứ vô tư đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi...

    Được coint sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 21/03/2003
  5. lehung84

    lehung84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Này các anh nói chuyện với nhau vui quá đấy, cho em tham gia với. Ai ở Hà Nội thì cho tớ biết nhé, chúng ta cùng giao lưu. Này, xem ra anh tamock có vẻ thích bóng bàn quá nhỉ. Em cũng thích lắm nhưng anh thiềt thòi hơn em rồi. Anh ở nước ngoài nên ít có ai chơi cùng. Em thì không thế đâu. Ở bên này có rất nhiều người yêu thích bóng bàn, em thấy ở đâu cũng có nhiều chỉ có điều ở nơi đó kém ở Hải Dương chút thôi (chứ không phải như anh coint viết đâu nhé, nói thế là động đến lòng tự ái của người khác rồi đấy).
    Còn nữa, em còn co một ý kiến nữa muốn đóng góp cho bác Trung xem xét nhé. Đó là em thấy hình như box của chúng ta hơi it ( nếu không muốn nói la không có) thành viên tham gia là con gái thì phải. Hình như con gái không thể thích bóng bàn giống như con trai hay sao ấy. Nếu ai không tin thì cứ thử ra các câu lạc bộ mà xem, sẽ chỉ thấy rặt là con trai la con trai, chẳng thấy mống con gái nào cả. Em nghĩ là box của mình phải có ít nhất 01 thành viên là girl thì mới có thể kích động phong trào của box lên được. Nhiều nam mà thiếu nữ thì xịt là phải rồi. Thế nhé, đó là ý kiến của riêng em thôi. Nếu có động chạm đến chị em thì bỏ qua cho nhé, đó là tại chị em không lên tiếng đó thôi. Nếu thấy oan thi mau lên tiếng đi, đừng để phái mạnh chúng tôi lấn át trong box nữa.
    LH
  6. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chíp thân mến...em không tin những gì Coint tôi nói à...Được rồi, bao giờ ở chỗ anh có giải, anh sẽ mời em về đó xem cho biết. Đông nghịt khán giả, VDV cũng có, trẻ con, người lớn cũng có và cả những người không tập bóng bàn cũng có nốt...Họ đều dành sự quan tâm tới bóng bàn và họ yêu thích bộ môn thể thao này. Em không tin à, đấy, gần như toàn bộ dân số thế giới thích bóng đá nhưng có phải ai cũng biết đá bóng đâu...Trong số khán giả đi xem bóng bàn ở chỗ anh, có đầy người không biết đánh bóng...Giải học sinh thành phố tổ chức ở Trường Trung Vương tháng trước có phải ai cũng biết đâu. Cũng tại có lẽ ở Hà Nội, người ta có nhiều thứ để quan tâm...
    Tất nhiên, yêu bóng bàn thì đâu mà chẳng có nhưng anh chỉ muốn kể về phong trào bóng bàn ở chỗ anh thôi, chíp ạ...thực ra qua đó, anh cũng muốn mọi người cùng góp tiếng nói chung trong diễn đàn bóng bàn thôi mà...Ai cũng có nhiều chuyện muốn kể xoay quanh quả bóng, nhưng đối với anh tình yêu bóng bàn gắn liền với thành phố của anh và ...em của anh...
    Mà này, em thử để ý xem trong box của mình có khá nhiều thành viên nữ đấy. Đừng nói thế, kẻo họ vùng dậy thật đấy...
    Hãy bắt đầu bằng việc kể về tình yêu bóng bàn của mình nhé...Box bóng bàn là diễn đàn của những người yêu thích bộ môn này mờ...
    Chúc các thành viên 1 weekend dzui dzẻ...
    Cứ vô tư đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi....

Chia sẻ trang này