1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người chưa yêu - muốn được yêu

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Hannet, 17/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hannet

    Hannet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Người chưa yêu - muốn được yêu

    minh muốn đi tìm một nửa của mình
    mặc dù minh đã 20 t nhưng vân chưa co người yêu
    tuy đã có nhiều người quan tâm tới mình....
    nhưng mình ko có cảm tình với họ .....
    là con trai chưa co một mảnh tinh vắt vai liệu mình co kém chon quá ko ?
  2. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Chú mới 20 tuổi chưa có người yêu là fải đạo roài !
    Anh 27 mà vẫn còn đơn thương độc mã này !
    Thế đã !
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    20 thôi à,tớ đây 22 rồi.Lo chuyện khác đi thôi.Hãy để thời gian trả lời về tình yêu vì tình yêu luôn đồng hành với thời gian,bây giờ lo chuyện khác đi,đời còn lắm cái phải nghĩ lắm hơn là chuyện tình yêu.......
  4. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mới có 20t mà đã cuống cả lên, anh sắp 24 rồi mà vẫn còn thấy mình phơi phới chưa lo nghĩ gì, yêu sớm thì bỏ sớm thôi chú ạ.
  5. shortcut

    shortcut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cái chú này cứ hay cả nghĩ. Mấy em gái trong box mình đâu vào training cho chú Hannet một bài cái. Các đàn anh nói có khi nó đếch chịu nghe lại tưởng bị lừa
  6. Thuyen_truong_Giereba

    Thuyen_truong_Giereba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Box Phú thọ lập hội độc thân thôi,bác nào lớn tuổi nhất thì lên làm hội trưởng.
    Đếm sơ sơ cũng đủ ban chấp hành rồi.
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hehe....anh hannet này các bác nói thì anh phải nghe chứ ,không các bác lại phải"cả nghĩ"Các bác là người đi trước nên hiểu rõ ba cái chuyện này lém.Anh cứ nghe thế mà biết thế đê
    Đùa thế chứ em thấy mọi người nói rất phải.Ỷêu sớm ngày nào thì khốn khổ ngày ấy.Tranh thủ lúc còn tự do mà bay nhảy đi anh ơi.Suy nghĩ gì nhìu cho mệt óc.
    À mà quên nếu "anh" mới có 20 tuổi thì mới chỉ bằng "em" thui..hehhe
  8. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến sẽ đến thôi.
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Từ từ khoai nó mới nhừ,cái gì mình có được 1 cách dễ dàng là lại nhanh chán thôi mà.Tình hình chú hannet thế nào rồi nhỉ?Chẳng thấy thông báo cho anh em gì cả.
    Trên box có nhiều em lắm,chịu khó làm quen đi,trai làng ta phải tán gái làng ta mới là sành điệu.
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng sắp 23 rồi, đó là tính tuổi dương, chứ tuổi âm cũng gần 24, tự dưng thấy 22, 23 còn trẻ mà qua 24 là thấy già rồi. Bằng tuổi chị có cậu em họ, thế mà đã có người yêu mấy năm rồi, chị vẫn chẳng có gì. Người ta bảo thường thì con gái yêu sớm hơn con trai, thế nhưng cậu em họ chị đã đi trước rồi...Các em còn trẻ thì lo gì, chuyện tình cảm tới đâu hay tới đó. Khi mình muốn thì lại ko có, khi ko muốn thì lại có đuôi...
    Chuyện tình yêu khó lường trước lắm, biết đâu ngay bên cạnh mình đang có người nào đấy mà mình ko nhận ra lại cứ đi tìm ở tận đâu xa xôi.
    Yêu sớm cũng ko tốt nhưng nếu tình yêu ấy làm cho mình tốt hơn, phấn đấu trong cuộc sống hơn thì cũng thật đáng ủng hộ lắm chứ. Nhưng mà tình yêu ấy chưa chắc đã đi đến hôn nhân, mà như chị chỉ khi biết chắc rằng sẽ có kết quả tốt thì mới yêu. Người ta bảo" Tình yêu là tiếng nói của con tim, nhưng để có hạnh phúc thì rất cần cả lí trí nữa" mà. Nên tính ra chị cũng hơi bị "lý trí" trong tình yêu, song như vậy sau này mình sẽ đỡ khổ hơn.

Chia sẻ trang này