1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người có- cá- tính!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 21/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Người có- cá- tính!

    Hình như người thời nay hay dùng từ "có- cá- tính" để nói về những người khá mạnh mẽ, có suy nghĩ độc lập, thậm chí có chút gì đó khác người (ta). Con gái con trai đều có thể được nhận lấy "mỹ từ" này (thường dùng để khen một tính cách độc đáo). Nhưng người có- cá- tính là như thế nào? Ý nghĩa dành cho nam và nữ có khác nhau ko? Ý kiến của mọi người có giống như ý kiến này ko http://www.ttvnol.com/hoikhisg/328075.ttvn <<< chịu khó qua đó xem nhen .

    Khi yêu người có- cá- tính, ko biết suy nghĩ của bạn như thế nào? Bạn có thích một người có- cá- tính ko? Bạn có thể cho biết lý do? (hơi nhiều chuyện). Đừng nói câu đơn giản như thế này nhen: "Vì người ấy có- cá- tính"

    Thấy trong box mình toàn người có- cá- tính, nhưng tính gì thì "ai đó" tự khám phá nhen . Biết đâu ... .... "Tôi đã yêu một người có- cá- tính. Đó là...."



    Được looking sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 24/02/2004
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    looking biết bạn gái có cá tính nào giới thiệu cho mech đi,nghe looking nói về con gái có cá tính mình thấy thinh thích....Nếu mọi chuyện "trót lọt" sẽ có hậu tạ.......
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  3. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    khi con gái cá tính là như vậy rùi ! con con trai cá tính thì sao nhỉ ............
    chắc chắn rằng ..............điên đảo hoàn toàn những người con gái có cá tính yếu ớt và vụng trộm kia , hoàn toàn rằng chúng ta có thể hiểu được , con gái có cá tính nhưng không bao giờ cũng lộ rõ vẻ yếu ớt của mình ! và nhất là looking ......looking có cá tính à !!!!! trongtuan@ thấy vui đấy va trontuan@ cảm thấy looking có cá tính thiệt !!!!!!!!!hi`..hi`
    tình yêu vô nghĩa
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    con gái có ca tinh ư?cũng hay đấy nhưng giahy chẳng thích làm người yêu với những cô gái như vậy chút nào,mệt lém,chỉ thích kết bạn thôi,hihi,còn người iu á,thích con gái hiền dịu ít nói,biết cách quan tâm đến bạn trai,có chút nhõng nhẽo nhưng đừng wá,là OK ngay hihihi
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  5. koko

    koko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    yeah!!!!!! tui cũng đang tìm 1 người có cá tính nè ai biết giới thiệu giúp 1 người nha!!!!
    show Me the meaning of being only!!!!!!!!
  6. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cá tính là gì nhỉ? Các bạn có đọc chuyện con lừa có cá tính chưa? hehehe
    Có rất nhiều cách để nhận xét có cá tính hay không. Theo onlyfoolest nghĩ cá tính thì chả ai giống ai, và quan trọng nhất phải sống thật với chính mình. Thế là đã cá tính lắm rồi! hì hì
    ham sống sợ chết, tớ là vậy đấy!!!!
  7. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Người có cá tính đơn giản chỉ là người tự tin vào chính mình. Sự tự tin này bắt nguồn từ những điểm mạnh mà họ có.
    Người có cá tính là người thích suy nghĩ, cả cho mình và cho người khác.

    Người có cá tính có nhược điểm là đôi lúc quá tự tin vào chính mình nên gây hiểu lầm cho người khác. Chứ bản thân họ không phải thích sống tách biệt hay khác người.
    Chảnh không phải là cá tính. Chảnh là hiện tượng khi một người nào đó quá tự tin về một điểm mạnh về hình thức bề ngoài của mình. Người chảnh thường thích suy nghĩ...nhưng chỉ cho mình.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  8. RockMeIfYouCan

    RockMeIfYouCan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lose yourself to find yourself...
    Cá tính như một con dao 2 lưỡi, nó có thể khiến con người mạnh mẽ hơn cũng có thể khiến họ yếu đuối hơn :-)
    Don't look the answer from horizonIt's closer than you think...
  9. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Rảnh rổi thì sửa lại cái chữ kí ,images gì mà nặng quá quy định tới 5 lần
    RockMeIfYouCan :lâu quá không thấy TDCT viết bài,hôm nay mới nhớ ra user này
    RockMeIfYouCan và Luckymonster có vẻ hạp nhau he,đi đâu cũng thấy tranh luật hết
    Nói 1 hồi ớn nhất câu này :"Thấy trong box mình toàn người có- cá- tính, nhưng tính gì thì "ai đó" tự khám phá nhen . Biết đâu ... .... "Tôi đã yêu một người có- cá- tính. Đó là...."" và kết nhất câu này :
    Theo onlyfoolest nghĩ cá tính thì chả ai giống ai, và quan trọng nhất phải sống thật với chính mình. Thế là đã cá tính lắm rồi! hì hì

    Tập cười kiểu ZOPO cái kekekeke
    Được lac sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 26/02/2004
  10. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bài viết của looking, bài viết này có nhiều cái mà tôi đã từng gặp phải, một cô gái có cá tính ư, đâu phải lúc nào cũng bắt gặp được nhưng đối với mỗi người thì cái cá tính đó lại hợp với người đó ra sao. Tuy nhiên chúng ta kô nên đánh mất những người này khi vẫn còn có thể.
    Tuy nhiên, nếu như một người cá tính đánh mất đi cái cá tính vốn có của mình thì sao nhỉ, chúng ta có nên ép buột họ trở lại là con người cá tính trước kia kô

    Thể Thẹo

Chia sẻ trang này