1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người cô đơn đang cần tìm bạn gái!!! (vấn đề nghiêm túc đề nghị mọi người cũng nghiêm túc cho)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi man_bat_tu, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cho em ké topic một tí nhé! SV năm 1 sh sư phạm kỹ thuật HCM tuổi con gà 24 muốn làm quen với các bạn gái tại địa chỉ tranthien@loveable.com chat YM thi_si1 thanks!
  2. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ông đâu có ghen đâu cháu, ông chỉ biểu là cháu không có sự kiên trì thôi. Hehe. Ông thì nhiều khuyết tật lắm, thế mới ê sắc ế đến bây giờ chứ. Mà sao cứ phải khuyến mại mới CU ý nhỉ, cháu thích đồ khuyến mại lắm hả, đừng tưởng đồ cho không là sướng đâu nhé. (mà đã doạ cho mình uống thuốc độc rồi đấy, có biết đâu khi mình chết chẳng có gì mà sơ múi, lại phải mất tiền lo tang. Giàu đến nỗi, hành khất phải gọi mình bằng cụ)
    Đấy, nói anh em thế này có phải dễ thương không. Mà em học trường nào mà nghe vẻ thích giao kèo khế ước thế. Chắc em quen viết khế ước thì đưa ra trước đi (ưu tiên phụ nữ mà).
  3. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Dợ, ông cứ đi hỏi hàng ngàn đứa con gái trẻ xem xem nó lấy chồng già là vì cái gì! Ông may mắn vớ được cháu hiền lành , thẳng tính , không có kinh nghiệm " moi" nên mới nói thẳng toẹt vấn đề ra là ông phải nhường cho cháu một số quyền lợi thì cháu mới lấy ông. Ông thấy đấy zai gái tìm hiểu nhau qua mạg mà đòi có tình yêu thực sự á? Chết cười ông ạ. KHả năng thành công của một đôi yêu nhau qua mạg là quá nhỏ ông ạ, ông xem chừng già rồi mà còn...ng(u) ố . Cháu thì cháu lại cứ hay thẳng tính nên vớ chuyện gì cũng dễ dàng nói ra, nếu ông khôg cho cháu hưởng quyền lợi thì thôi, ông có quyền đi tìm đám khác mà rước về, nó còn thực dụng hơn cháu gấp vạn lần!
    ANh à, anh viết thì mới đúng chứ, anh phải nhượng bộ cho em một số quyền lợi thì em mới biết đằg nào mà lần chứ! Bây giờ bắt em viết thì em biết anh sẽ nhường cho em cái gì mà em viết đây. Em học ĐH Ngoại NGữ Hà Nội, năm thứ 4 roài, sắp ra trường nên vấn đề cưới xin khôg còn trên dự kiến đâu anh ạ. (Nhớ đừng có nhường em cái " khố " cuối cùng đấy , anh mà chơi đểu em thì anh xem chừng ! ) Và anh còn phải nói sẽ chăm sóc vợ thật cẩn thận chu đáo đấy nhá! ( He he, sắp lấy được chồng roài, thích quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )
  4. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Dợ, ông cứ đi hỏi hàng ngàn đứa con gái trẻ xem xem nó lấy chồng già là vì cái gì! Ông may mắn vớ được cháu hiền lành , thẳng tính , không có kinh nghiệm " moi" nên mới nói thẳng toẹt vấn đề ra là ông phải nhường cho cháu một số quyền lợi thì cháu mới lấy ông. Ông thấy đấy zai gái tìm hiểu nhau qua mạg mà đòi có tình yêu thực sự á? Chết cười ông ạ. KHả năng thành công của một đôi yêu nhau qua mạg là quá nhỏ ông ạ, ông xem chừng già rồi mà còn...ng(u) ố . Cháu thì cháu lại cứ hay thẳng tính nên vớ chuyện gì cũng dễ dàng nói ra, nếu ông khôg cho cháu hưởng quyền lợi thì thôi, ông có quyền đi tìm đám khác mà rước về, nó còn thực dụng hơn cháu gấp vạn lần!
    ANh à, anh viết thì mới đúng chứ, anh phải nhượng bộ cho em một số quyền lợi thì em mới biết đằg nào mà lần chứ! Bây giờ bắt em viết thì em biết anh sẽ nhường cho em cái gì mà em viết đây. Em học ĐH Ngoại NGữ Hà Nội, năm thứ 4 roài, sắp ra trường nên vấn đề cưới xin khôg còn trên dự kiến đâu anh ạ. (Nhớ đừng có nhường em cái " khố " cuối cùng đấy , anh mà chơi đểu em thì anh xem chừng ! ) Và anh còn phải nói sẽ chăm sóc vợ thật cẩn thận chu đáo đấy nhá! ( He he, sắp lấy được chồng roài, thích quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )
    Hehe, anh biết rồi, lấy chồng già hả, đi hỏi bọn con nít nó đã biết rùi. Tiền nhiều, nhà mặt phố bố làm to to, hehe lấy xong lại mong ông ấy chết sớm để còn được thừa kế cái gia tài. Có đúng không em?. Mà anh ngu(ố) thì đúng quá rồi, hehe không ngu thì đã có nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp con khôn...chứ đâu có cù bơ cù bất như anh thế này. Ờ mà khả năng thành công của 1 đôi qua mạng là nhỏ, đúng rồi nhưng mà cũng không phải không có đâu. Nhưng mà hình như là lừa nhau thì nhiều hơn. Tỉnh táo cô em nhé. Tặng cô em bông hồng về cắm cuối tuần.
    Nì em ơi, sao em học ngoại ngữ mà em lại vào BKF thế. Mà anh em mình cứ spam ở đây thế này khoá nick chết. Đợi bao giờ cái BKF nó hoạt động trở lại thì mời em sang đó tán gẫu nhé. Lúc đó anh sẽ chiều cô em, được chưa kể cả cái khoản khế ước nữa. (cũng đừng hy vọng anh nhường nốt cái khố cuối cùng đâu).
    Mà gớm mới có năm 4 thôi mà cứ đòi lấy chồng rầm rầm thế này. Tuổi trẻ phơi phới thế kia chơi cho nó sướng. Đã nghe bài "lấy chồng sớm làm gì chưa", đừng tưởng lấy chồng mà sướng nhé. Sướng thì ít mà khổ thì nhiều đấy.
    To Man: chủ nhân của topic đâu rồi, dạo này không biết đã kiếm được cô nào chưa mà không ý kiến gì thế này. Có hay chưa cũng phải báo cáo kết quả chớ, để anh em còn biết mà theo chứ nhỉ.

  5. Bella_Da_Morire

    Bella_Da_Morire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh biết rồi, lấy chồng già hả, đi hỏi bọn con nít nó đã biết rùi. Tiền nhiều, nhà mặt phố bố làm to to, hehe lấy xong lại mong ông ấy chết sớm để còn được thừa kế cái gia tài. Có đúng không em?. Mà anh ngu(ố) thì đúng quá rồi, hehe không ngu thì đã có nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp con khôn...chứ đâu có cù bơ cù bất như anh thế này. Ờ mà khả năng thành công của 1 đôi qua mạng là nhỏ, đúng rồi nhưng mà cũng không phải không có đâu. Nhưng mà hình như là lừa nhau thì nhiều hơn. Tỉnh táo cô em nhé. Tặng cô em bông hồng về cắm cuối tuần.
    Nì em ơi, sao em học ngoại ngữ mà em lại vào BKF thế. Mà anh em mình cứ spam ở đây thế này khoá nick chết. Đợi bao giờ cái BKF nó hoạt động trở lại thì mời em sang đó tán gẫu nhé. Lúc đó anh sẽ chiều cô em, được chưa kể cả cái khoản khế ước nữa. (cũng đừng hy vọng anh nhường nốt cái khố cuối cùng đâu).
    Mà gớm mới có năm 4 thôi mà cứ đòi lấy chồng rầm rầm thế này. Tuổi trẻ phơi phới thế kia chơi cho nó sướng. Đã nghe bài "lấy chồng sớm làm gì chưa", đừng tưởng lấy chồng mà sướng nhé. Sướng thì ít mà khổ thì nhiều đấy.
    To Man: chủ nhân của topic đâu rồi, dạo này không biết đã kiếm được cô nào chưa mà không ý kiến gì thế này. Có hay chưa cũng phải báo cáo kết quả chớ, để anh em còn biết mà theo chứ nhỉ.

    [/QUOTE]
    HI HI HI!! Không ngờ anh OLDMARK đáng kính cũng lặn lội qua đây kiếm cháu dưỡng già. Mấy đứa chíp hôi thì khó bảo lắm anh càng già thêm thôi.​

  6. tpk_218204

    tpk_218204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mấy người này yêu tân tiến qua he, tình yêu trên internet.
    Bây giờ là thời đại tốc độ mà phải không, không cần phải tìm hiểu như hồi xưa nữa, vả lại tìm hiểu cho nhiều rốt cuộc cũng vậy thôi.
    CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÔ ĐƠN SẼ TÌM ĐƯỢC NIỀM VUI MỚI.
    Mình thì còn hơi nhỏ tuổi nên chưa vào tham gia với mấy anh chị được, nhưng thấy đề tài này cũng vui vui.
  7. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh biết rồi, lấy chồng già hả, đi hỏi bọn con nít nó đã biết rùi. Tiền nhiều, nhà mặt phố bố làm to to, hehe lấy xong lại mong ông ấy chết sớm để còn được thừa kế cái gia tài. Có đúng không em?. Mà anh ngu(ố) thì đúng quá rồi, hehe không ngu thì đã có nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp con khôn...chứ đâu có cù bơ cù bất như anh thế này. Ờ mà khả năng thành công của 1 đôi qua mạng là nhỏ, đúng rồi nhưng mà cũng không phải không có đâu. Nhưng mà hình như là lừa nhau thì nhiều hơn. Tỉnh táo cô em nhé. Tặng cô em bông hồng về cắm cuối tuần.
    Nì em ơi, sao em học ngoại ngữ mà em lại vào BKF thế. Mà anh em mình cứ spam ở đây thế này khoá nick chết. Đợi bao giờ cái BKF nó hoạt động trở lại thì mời em sang đó tán gẫu nhé. Lúc đó anh sẽ chiều cô em, được chưa kể cả cái khoản khế ước nữa. (cũng đừng hy vọng anh nhường nốt cái khố cuối cùng đâu).
    Mà gớm mới có năm 4 thôi mà cứ đòi lấy chồng rầm rầm thế này. Tuổi trẻ phơi phới thế kia chơi cho nó sướng. Đã nghe bài "lấy chồng sớm làm gì chưa", đừng tưởng lấy chồng mà sướng nhé. Sướng thì ít mà khổ thì nhiều đấy.
    To Man: chủ nhân của topic đâu rồi, dạo này không biết đã kiếm được cô nào chưa mà không ý kiến gì thế này. Có hay chưa cũng phải báo cáo kết quả chớ, để anh em còn biết mà theo chứ nhỉ.

    [/quote]
    BKF Die mãi mãi rồi ông anh. Ở đây là topic chọn vợ chọn chồg cơ mà, ông anh cứ thoải mái con gà trống đi, việc gì phải e dè thế? Còn chủ nhân á? Ha ha, anh ấy đang bận cưa cẩm hàng tá cô gái. Ông anh nghe vẻ không ưa em nhỉ? Thế thì em bon chen làm gì cho mệt xác! Em 22 tuổi rồi mà khôg lo kiếm chồng đi thì để như ông anh lại cuống cả lên ấy chứ!Thôi, thế vụ này cho vào hòm công đức đi ônh anh ạ,Lưu trong đó có khi còn có ngày sử dụng, chứ cứ thế này thì ... hê hê, chả hay ho gì cả.
    À, cảm ơn ông anh vì bông hoa hồg cuối tuần nhé. Ít ra nó cũng có ý nghĩa là làm em vui trong những lúc như thế này. Khì khì, lại nói lộ rồi, tự vả cho mình một nhát!
  8. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi câu này. Chủ nhà đi đâu rồi vậy ta ??? keke chắc là đã tìm được bồ roài !!!
  9. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thời này hiện đại thật,người ta cứ cô đơn một cái là có thể kiếm bạn gái qua net được,thế con gái cô đơn có thể làm vậy không nhỉ,nếu được xin đăng kí một chân nhé !
  10. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hi all!..
    Trước tiên cho gửi lời xin lỗi đến tất cả các bạn đã vào trong topic này vì sự vắng mặt đường đột của chủ nhà, trong thời gian vừa qua do bận một số công việc phải đi nên đã không chăm nom được căn nhà của mình, hihi cũng may mà nhờ các bạn nên căn nhà đã không bị tan hoang.xin chân thành cảm ơn...
    Thật đáng buồn khi phải thông báo với các bác và các bạn rằng mình vẫn chưa tìm được bạn gái như lời em quynhchi184 nói và cũng không trong tình trạng "đang tán một tá các em gái" như lời em hakuchuu_mu nói, thật là sự hiểu lầm không đáng có. Không biết tình trạng của các anh em khác thế nào rồi? hy vọng sẽ khá khẩm hơn man_bat_tu đấy chứ, nhưng nếu chưa được thì cũng đừng nản chí nhé...chân trời vẫn đang ở phía trước.
    Mấy hôm trước, đi nghỉ đông bên bờ biển mấy ngày... niềm vui thì có nhưng nỗi buồn thì có lẽ nhiều hơn, trời thì lạnh, biển thì ầm ĩ, nhưng buổi chiều đi lang thang bên bờ biển một mình gió lùa vào tận xương mà vẫn không thấy lạnh mới, cứ nghĩ tâm hồn mình đã hoá đá rồi, hic, bất chợt nhìn thấy những đôi uyên ương đang sánh vai bên bờ biển, cô gái gục đầu vào vai chàng trai, trên môi điểm một nụ cười rất mãn nguyện và hạnh phúc. Anh chàng kia thì dang rộng cánh tay phải ôm trọn bờ vai cô gái với khuôn mặt rất điềm đạm như muốn nói "em sẽ cảm thấy ấm áp bên anh". họ thật ấm áp... và bỗng dưng thấy rùng mình với cái lạnh giá trong lòng, mặc dầu chẳng có một cơn gió lạnh nào thổi qua. cái lạnh vô hình từ đâu đến buốt giá quá, lạnh lẽo và cô đơn quá. tự nhủ rằng "có lẽ mình sẽ không bao giờ đi biển vào mùa đông nữa" ...híc ........................Căn nhà độc thân trên Box F_177! không biết ta có cần chú chân nhờ nơi ngươi nữa không?.....
    Sadnessssssssssssssssssssssss!!!...!!!


Chia sẻ trang này