1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người cô đơn đang cần tìm bạn gái!!! (vấn đề nghiêm túc đề nghị mọi người cũng nghiêm túc cho)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi man_bat_tu, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Haha, kể ra em nói cũng đúng đấy nhỉ, bây giờ anh đang phải chạy xe lu lên đố để kiếm lấy một cô bồ đây này. Không biết là có đạt được cái mục đích hay không?. Thằng bạn anh nó bảo là sống một mình đến giờ rồi, thì sống luôn đi chứ đi tìm làm cái gì nữa. Nghe xong...
    [/QUOTE]
    Em lại khách sáo rồi, nếu bông hồng đó có thể làm em vui thì anh cũng cảm thấy vui rồi. Vì hạnh phúc của mình chính là đem được niềm vui đến cho người khác. Chúc em vui vẻ nhé, có cái gì share được thì cứ share nhé. Đừng nói là anh thờ ơ đấy, anh đang nghĩ về em đấy.
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Man_bat_tu,
    Những lời em kể nghe buồn quá...
    Những chiêu chị sưu tầm cho em (đã post trong mấy trang trước), cứ dần dần thực hiện, sẽ thấy hiệu quả...
    Để một ngày, trên bờ biển mùa đông, em và bạn gái sẽ được nắm tay nhau đi dạo, nghe gió hát và biển hoà khúc nhạc dịu êm...
  3. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em lại khách sáo rồi, nếu bông hồng đó có thể làm em vui thì anh cũng cảm thấy vui rồi. Vì hạnh phúc của mình chính là đem được niềm vui đến cho người khác. Chúc em vui vẻ nhé, có cái gì share được thì cứ share nhé. Đừng nói là anh thờ ơ đấy, anh đang nghĩ về em đấy.
    [/QUOTE]
    Tối nay em sẽ về mở Champaigne ăn mmừng mất thôi. Đấy ông anh thấy chưa? Cứ đồng ý em đi cho nó xong lại còn giả bộ kiêu căng để cho thời gian thêm lâu la. Nào, trong khi em vẫn còn chưa ghét cái diễn đàn này thì ông anh mau chóng viết di chúc ( dợ, ấy, em xin lỗi vì em nhầm) Dợ, ông anh viết những quyền lợi em được hưởng khi lấy ông anh đi nào! Biết đâu đấy... nhỉ? Nếu thấy ông anh hợp thì em sẽ không bỏ độc đâu, khì khì. Thế là có 2-3% tỷ lệ sống sót của ông anh tồn tại đấy nhé!
    Nghĩ về em ư? Vì cái gì kia chứ? Vì những lời nói bông đùa qua mạng một cách ngớ ngẩn này của em ư? Anh mơ mộng quá, ngốc nghếch nữa. Tốt hơn hết anh hãy tìm một nửa của mình ngoài cuộc sống kia, đừng timhiểu qua mạng thế này làm sao mà hiểu được người ta có phải người tốt hay không mà định nhắm mắt làm liều sao? NGốc thật!
  4. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Haha, mở rượu ăn mừng àh. Hay nhỉ, thế ăn mừng một mình thôi sao?. Người ta bảo: nỗi buồn sẻ nửa, vui thì nhân đôi mà.
    Hà hà, anh mày đã nhận ngốc từ đầu rồi cơ mà. Có đâu được khôn ngoan như cô em đâu. Anh nghĩ về em...vì cái gì ư. Em đang bông đùa à. Hê hê, lần sau có bông đùa thì nhìn cái topic nhé: (người cô đơn đi tìm bạn gái, vấn đề nghiêm túc...). Ơ thế em định phá hỏng cái topic của đồng chí MAN đấy hả.
    Mờ nì, anh đâu có đăng tin tìm một nửa của mình đâu nhỉ. Anh mày chỉ có một câu: anh vẫn còn cô đơn thôi, đợi các bác ở đây thành công, anh mày mới theo. Chắc cô em lại nhầm nhọt sang trồng trọt, để rồi cứ mắng anh hoài. Được cái anh mày giả cả rồi, chứ gặp mấy anh còn trẻ có phải là các anh ấy lại phải đau khổ không?.
    Tìm hiểu trên mạng cũng chẳng sao, hiện nay mạng đã trở thành một công cụ của con người và người ta gặp nhau, trao đổi, nói chuyện, làm bạn... chẳng khác gì cuộc sống thực cả. Nhưng tất nhiên, để có thể đi đến thành công thì họ còn phải offline nhiều nhiều em ạ. Chứ không có ai ngây thơ đến độ chỉ có thể dựa vào bài viết ở đây để trao phân gửi phận (ấy chết, em nói ngọng, TRAO THÂN GỬI PHẬN). Cũng có nhiều người đã gặp được một nửa của họ ở trên net đấy, và đã đi đến kết quả cuối cùng. Cuộc sống hiện đại nó là thế mà, nhưng tất nhiên không phải với cô bé mà chỉ vào đây để mà truê đùa nhăng nhít đâu.
    Anh cho cái này vào hòm công đức nhé, đúng như em nói may ra lại còn có ích gì chăng. Chúc em vẫn vui vẻ như thế nhé. He he.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Thôi tặng 1 bông hồng (tại không mất tiền nên hay tặng thôi), chúc luôn luôn vui vẻ!
  5. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Haha, mở rượu ăn mừng àh. Hay nhỉ, thế ăn mừng một mình thôi sao?. Người ta bảo: nỗi buồn sẻ nửa, vui thì nhân đôi mà.
    Hà hà, anh mày đã nhận ngốc từ đầu rồi cơ mà. Có đâu được khôn ngoan như cô em đâu. Anh nghĩ về em...vì cái gì ư. Em đang bông đùa à. Hê hê, lần sau có bông đùa thì nhìn cái topic nhé: (người cô đơn đi tìm bạn gái, vấn đề nghiêm túc...). Ơ thế em định phá hỏng cái topic của đồng chí MAN đấy hả.
    Mờ nì, anh đâu có đăng tin tìm một nửa của mình đâu nhỉ. Anh mày chỉ có một câu: anh vẫn còn cô đơn thôi, đợi các bác ở đây thành công, anh mày mới theo. Chắc cô em lại nhầm nhọt sang trồng trọt, để rồi cứ mắng anh hoài. Được cái anh mày giả cả rồi, chứ gặp mấy anh còn trẻ có phải là các anh ấy lại phải đau khổ không?.
    Tìm hiểu trên mạng cũng chẳng sao, hiện nay mạng đã trở thành một công cụ của con người và người ta gặp nhau, trao đổi, nói chuyện, làm bạn... chẳng khác gì cuộc sống thực cả. Nhưng tất nhiên, để có thể đi đến thành công thì họ còn phải offline nhiều nhiều em ạ. Chứ không có ai ngây thơ đến độ chỉ có thể dựa vào bài viết ở đây để trao phân gửi phận (ấy chết, em nói ngọng, TRAO THÂN GỬI PHẬN). Cũng có nhiều người đã gặp được một nửa của họ ở trên net đấy, và đã đi đến kết quả cuối cùng. Cuộc sống hiện đại nó là thế mà, nhưng tất nhiên không phải với cô bé mà chỉ vào đây để mà truê đùa nhăng nhít đâu.
    Anh cho cái này vào hòm công đức nhé, đúng như em nói may ra lại còn có ích gì chăng. Chúc em vẫn vui vẻ như thế nhé. He he.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Thôi tặng 1 bông hồng (tại không mất tiền nên hay tặng thôi), chúc luôn luôn vui vẻ!
    [/QUOTE]
    Sao đã nói là không hề hấn gì với ông anh mà giọng điệu của ông anh có vẻ cay nghiệt thế? Ông anh như thế là không công bằng với em roài! Em có làm gì ông anh đâu mà ông anh giận quá mất khôn nói với em những câu chẳng đâu vào đâu thế? Nói thân thành phân thì thật là nguy hiểm đấy! Em đã có chút ít cảm tình với ông anh ( thật thế ) vậy mà ông anh không biết điều lại còn ăn nói xằng bậy! Ông anh chê zai khác trẻ hơn nhưng chính giọng điệu cay cú của ông anh mới chứng tỏ ông anh chỉ là một đứa a dua, đua đòi! lại còn xưng anh mày nữa chứ! Nghe chả có chút cảm tình nào cả! Cứ như trong làng xã hội đen ấy nhỉ? mà, chính xác em là trùm xã hội đen nữa chứ! Ông anh thật chọn đúng người để xưng hô cho giải toả những cái thô thiển trong ông anh! Tốt! Biết người để mà xả thì ... hơi bị hay ho đấy! Không, ông anh thật thông minh! vì đã biết rằng em chính là... tướng cướp! ( Ơ, hình như cái này có trong mục profile của mình roài thì phải! )
    Thôi, em nói tử tế thì ông anh lại giở giọng, thật ,cũng khó cho một đứa trẻ mới bước vào đời như em. Vậy để ông anh đẹp lòng em biến! Hòm công đức sẽ đầy lên những tội lỗi!!! hà hà
    Đúng là một buổi thuyết giảng vô nghĩa cho những ocn chiên chán chết!
  6. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    À quên, em là tên đao phủ chuyên gia phá phách trên các diễn đàn đấy! Ông anh muốn an lành thì tốt nhất nên tránh xa ra, nhá! Gớm, phải lúc em cũng đang cáu như ông anh! mà em là trẻ con cơ mà, việc nổi giận là điều dĩ nhiên! Còn như ông anh ấy, chưa đứa nào đụng được vào ông anh thì ông anh đã bắn tung toé vào lưng người ta roài! Thật chán! Thế nào, trông em giống tướng cướp không?
  7. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chào cô em hà ku:
    ôi chết, lại làm em hiểu nhầm rồi. Anh đâu có buông những lời gì mà em bảo là cay nghiệt. Xin lỗi em nhé, tại vì anh văn dốt nên buông lời hay nhưng lại vô tình làm xúc phạm đến em chăng?. Nếu vậy thì ngàn lần xin lỗi nhé.
    Thôi làm lành đây này, anh cũng không dám nói nhiều nữa sợ lại có từ nào mạo phạm với em. Hôm nay không deo kính nữa, không em cứ thấy ai đeo kính đen là em lại vu cho cái tội làm xã hội đen.
    Có gì thì bỏ qua nhé. Hehe chỉ là cái tội ngày xưa không chịu học văn nó mới thành cái cơ sự thế này. Già rồi mà vẫn còn ngu (ngố). (lời này hình như của cô em, đánh giá của người khác thì khách quan hơn của mình mà).
    Tặng bông hồng để giảng hoà, bỏ qua hết sự hiểu lầm nhé. Cu ý không?
  8. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhá ông anh. ANh em mình quay sang tán tỉnh làm quen nhau đi, chứ cứ thế này thì nghe chừng căng thẳng quá nhỉ? NHưng nói ở đây thì bất tiện quá nhỉ, vậy để cho lịch sự, mang lại sự sạch sẽ văn minh cho xa hội, anh em mình lôi nhau ra ngoài làm cuộc làm quen hoàng tráng nhá! He he, em là em khoái nhất cái khoản kê khai lý lịch và nhận tờ uỷ quyền của anh cho em một số quyền lợi em có thể có khi nhận làm vợ của anh. Cu ý không anh? Nếu Cu ý thì PM cho em nhá! he he
  9. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, thế là được làm lành rồi hả. Chết chưa kịp làm quen mà cứ thế thì không hay phải không ku.mu. Được rồi, sẽ trả lại bình yên cho nơi này, và sẽ làm quen một quả hoành tráng (theo lời ku mu, mà cho anh hỏi nhỏ nhé. Làm wen hoành tráng là thế nào đấy nhỉ, nghe wa thấy hoành tráng wá).
    Em thích nhất bản kê khai lí lịch và kê khai tài sản chứ gì. Nhưng em lại mắt bệnh ngây thơ của anh rồi. Trên mạng tù mù thế này em không sợ anh sẽ kê khai lí lịch và tài sản một cách hoành tránh hay sao?. Mà định PM cho em, nhưng mà định Pi EM vào đâu đây, chẳng tìm thấy cái chỗ để PI EM gì cả.
    Chúc em luôn vui vẻ nhé!.
    -------------------------------------
    Mọi người ơi, chẳng thấy ai cho kết quả gì cả nhỉ. Có thành đôi, hay thành bạn cũng nên đây bàn tán tý cho vui chứ.
  10. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Xem chừng thì ông anh có kết quả sớm nhất đấy! thế thì ông anh nên thông báo để mọi người nhảy vào đây tham khảo cái đê!

Chia sẻ trang này