1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người cô đơn đang cần tìm bạn gái!!! (vấn đề nghiêm túc đề nghị mọi người cũng nghiêm túc cho)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi man_bat_tu, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ờ chẳng biết có cái kết quả gì, mà toàn bị ăn mắng thôi. Hà hà, có lẽ phải thêm dong chữ làm quen và trước khi làm wuen thì phải bị ăn ,mắng.
    Em gặng được một cô bé, không biết sinh giờ dần, tý, mậu ngọ gì gì đó mà em ấy dữ hơn bà chằn các pác ạh. Bao giờ em mà gặp được em sẽ thông báo cho các pác..
  2. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ờ chẳng biết có cái kết quả gì, mà toàn bị ăn mắng thôi. Hà hà, có lẽ phải thêm dong chữ làm quen và trước khi làm wuen thì phải bị ăn ,mắng.
    Em gặng được một cô bé, không biết sinh giờ dần, tý, mậu ngọ gì gì đó mà em ấy dữ hơn bà chằn các pác ạh. Bao giờ em mà gặp được em sẽ thông báo cho các pác..
    [/quote]
    Hic, cà ríc! Ông này hay làm quen bậy bạ lung tung vớ phải con chằn tinh tái thế! Đáng đời ai bảo ăn ở không tốt đấy mà! Bây giờ bị qủa báo là phải thôi nhở mọi người nhợ!( không phải em , nhá, vì em hiền lành chưa ai bằng cả đâu!) À, ơ, sao chẳng thấy ai ý kiến ý cò gì , chỉ thấy hai anh em mình đối thoại thôi nhỉ? Mọi người chắc cũng đang bận làm quen mỗi nơi một chút nên ko tham gia ở đây nữa nhỉ?
  3. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    Chủ nhân của topic này xin thành thật chia buồn. Sau gần hai tháng mở topic này, thật xấu hở khi tôi chưa đạt được một thành quả gì...
    Có lẽ chuyện gì chứ chuyện tình cảm không thể gượng ép được, cái gì đến sẽ tự đến thôi...chủ nhân của topic này đã lầm tưởng khi cho rằng mình có thể thực hiện được được việc này bằng cách đem giao tình cảm của mình trên mạng, tôi cũng dám chắc rằng các bạn đã từng vào đọc topic này và trong tương lai có thể sẽ đọc topic này đều cho rằng chủ nhân của topic này hoàn toàn không nghiem túc. vâng đó là cách suy nghĩ hoàn toàn bình thường và phù hợp với quy luật của tâm lý (ai tìm một nửa còn thiếu của mình theo cách như vậy????). có lẽ nếu tôi đặt vào tình huống của các bạn chắc tôi cũng suy nghĩ như vậy thôi, nhưng đáng tiếc tôi là tôi, tôi hoàn toàn nghĩ nó là nghiêm túc và cũng nghĩ rằng mọi người cũng nghĩ như tôi, tôi đã lầm, mọi người không tin đó là vấn đề nghiêm túc, và cuối cùng thì sao? tôi đã thất bại rồi...cô đơn hoàn cô đơn..híc
    Những bạn đã nương nhờ vào topic này để tìm bạn gái cũng đừng vì tôi mà nản chí, có thể tôi là người không may thôi, và hẩm hiu, các bạn hãy tiếp tục con đường của mình, có điều trên con đường đấy sẽ vắng bóng man_bat_tu đi cùng các bạn, tôi chỉ có thể đứng ngoài và động viên các bạn đi tiếp thôi, riêng tôi có lẽ đành đứng nhìn thôi..các bạn hãy tiếp tục nhé... cố lên con đường phía trước là con đường dẫn tới thiên đường đấy.
    Bây giờ có lẽ man_bat_tu sẽ sang bên "hội độc thân F-177" nương nhờ lúc tuổi già thôi, nếu bạn nào thành công làm ơn sang hội độc thân F_177 thông báo cho tớ một câu nhé, tớ sẽ chúc mừng cho,,thôi tớ out khỏi đây đây thật đáng buồn............................uhm................
    Chúc mọi người ỏ lại thành công......
    Cheer, best wish for rest all..
    Sad for me.......
    MAN_BAT_TU
  4. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hì, cuối cùng cũng đã hiểu được vấn đề! Chắc tại ông anh kén chọn quá đấy thôi chứ gái bây giờ thiếu giống gì! Ông anh ạ, người đàn ông thông minh không lấy vợ vì đẹp, mà vì những điều cô gái đó có thể làm được cho anh ta! và tình yêu cũng xuất phát từ những cảm xúc ban đầu , thực tế chứ không phải chuyện lông bông trên mạng như thế này đâu! Thôi thế ông anh đi nhá,để cái topic này đấy cho em chiến với bác già BK ở trên! Hê hê, kìa bác già! Sao bác không nhaỷ vào đây chào chủ nhân lấy một câu, chí ít ra thì người ta cũng có công lập ra cái này để ông anh có thể có một cô vợ tương lai vừa xấu , vừa chua ngoa đanh đá nhất diễn đàn, ( theo ý ông anh là "chằn")
    Thế , thôi, em cũng phải đi lượn cái đây, chưa ăn cơm! He he Chúc mọi người tìm được người tâm đầu ý hợp , nhá!
  5. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Hihì, cuối cùng cũng đã hiểu được vấn đề! Chắc tại ông anh kén chọn quá đấy thôi chứ gái bây giờ thiếu giống gì! Ông anh ạ, người đàn ông thông minh không lấy vợ vì đẹp, mà vì những điều cô gái đó có thể làm được cho anh ta! và tình yêu cũng xuất phát từ những cảm xúc ban đầu , thực tế chứ không phải chuyện lông bông trên mạng như thế này đâu! Thôi thế ông anh đi nhá,để cái topic này đấy cho em chiến với bác già BK ở trên! Hê hê, kìa bác già! Sao bác không nhaỷ vào đây chào chủ nhân lấy một câu, chí ít ra thì người ta cũng có công lập ra cái này để ông anh có thể có một cô vợ tương lai vừa xấu , vừa chua ngoa đanh đá nhất diễn đàn, ( theo ý ông anh là "chằn")
    Thế , thôi, em cũng phải đi lượn cái đây, chưa ăn cơm! He he Chúc mọi người tìm được người tâm đầu ý hợp , nhá!
    [/QUOTE]

    To MaN: thế là chủ nhân của topic đã gia nhập vào hội độc thân. Vâng chào bác, em không vào hội đó vì em cũng đang ở hổi độc thân ở chỗ em rồi.
    To Kumu: hehe lâu lắm mới lò dò vào đây được. Không ngờ lại bị cô em ra hiệu lệnh chiến ở đây. Anh già rồi, làm gì còn đủ sức và chiến với đấu nữa chứ.
    Anh đã pm cho em rồi đó. Nếu còn đủ sức thì sẽ chiến đấu đến cùng với cô em đấy. Xin lỗi mọi người nhé, bọn em đang giai đoạn tìm hiểu hơi lắm mồm 1 tý. Mà các bác dạo này im hơi lặng tiếng quá.
    Được oldmanbk sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 07/02/2005
  6. amaterasu21

    amaterasu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Xin chào man_bat_tu, mình là amaterasu21. Đây là bài viết đầu tiên ama tham gia diễn đàn. ama nghĩ 25 tuổi vẫn còn trẻ đối với con trai mà, đúng không? Tại sao lại cần có bạn gái khi đã chọn hy sinh tuổi trẻ cho niềm đam mê công việc? Có ai đó đã từng nói rằng luôn luôn có ai đó dành cho ai đó, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Nhưng mà, amaterasu21 cũng thân chúc man_bat_tu sẽ đạt được những gì mình mong muốn.

Chia sẻ trang này