1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người cô đơn đang cần tìm bạn gái!!! (vấn đề nghiêm túc đề nghị mọi người cũng nghiêm túc cho)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi man_bat_tu, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. depcoccach

    depcoccach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    [quotehttp://ttvnonline.net/forum/Default.aspxviết lúc 21:05 ngày 03/01/2005:
    [/QUOTE] [red][/reẤy chết, em út vừa mới lọ mọ vào xin làm wen tí mà ma cũ đã bắt nạt thế này thì sai với nguyên tắc của box làm wen wá! Em tuy mới 8X nhưng vừa xấu người xấu nết nên phai vào đây chuẩn bị từ sớm ạh!Thế mới may ra cứu vãn được chứ lị!
  2. depcoccach

    depcoccach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  3. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    kekekeke đằng ấy cũng làm ở ks Melia ah? nhưng ở bộ phận đó thì tớ chả biết ở chỗ nào, tớ chỉ wuen mặt mấy anh trông xe thôi vì văn phòng công ty tớ cũng ở ks này mà, Cậu chắc là ko có trong số đó rùi.
    Ah, mà tớ sinh năm 81 cơ, tiếc thật
  4. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hi Chị Ly!
    Cám ơn rất nhiều về tính chân thành, nhiệt tình giúp đỡ...nhưng chị cần phải chỉ rõ các phương hướng cụ thể như thế nào chứ chung chung thế thì khó lắm..hihi, nếu được chị truyền đạt cho ít kinh nghiệm làm thế nào để làm vừa lòng các bạn gái nhé (quan trọng lắm đấy)
    Thanks Ly rất nhiều nhiều...
    Cheers, best wish!!!...!!!
  5. sunlight239

    sunlight239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi man_bat_tu , cho tớ mượn tạm miếng đất của bạn để nhắn tin một lát nhé:
    Vào lúc: ( không nhớ chính xác ) giờ ngày hôm qua, có một bạn với YM nick: vitquay... (hic, không nhớ chính xác) đã add YM nick của tớ: sunlight239 nhưng vô tình tớ không add YM nick của bạn vịt quay vào. Vậy nếu bạn đọc được tin nhắn này hay ai biết bạn ấy ở đâu, xin liên hệ sunlight239.
    Xin cảm ơn và hậu tạ.
  6. sunlight239

    sunlight239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chủ topic nhé, tớ đã tìm ra nick của vitquaybeou rồi. Một cô bé rất dễ thương 23 tuổi. Bạn trai nào có nhã ý và nghiêm túc thì làm quen nhé. Cô bé đang cần người để tâm sự đó.
    Xin cảm ơn và chúc may mắn.
    Được sunlight239 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 05/01/2005
  7. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hi Sun!
    Ấy tìm ra em vitbéo rồi ha?kể ra ấy cũng hên đấy chứ, được một cô bé rất dễ thương add nick tạo điều kiện cho ấy quá còn gì...tích cực vào nhé..
    Anh em nào mà chưa có bạn gái cũng có thể nhào vô vào vụ này,nhớ là phải nghiêm túc đấy nhé hihi, nhưng xem ra với tình hình bước đầu như thế , ưu thế đang thuộc về Sun, đúng không em vitbeo?Nhưng không sao, anh em cứ lạc quan vào... chân trời đang rộng mở...
    Cheers, best wish!!!...!!!
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chị đã đi tìm khắp nơi, và thấy bài này cũng rất hay. Dành cho tất cả những chàng trai nói chung và em nói riêng nhé...
    Con gái chúng tôi không bắt buộc các bạn phải tỏ thái dộ quan tâm lộ liễu giữa chốn dông người dể chứng minh là các bạn yêu người ta .Nhưng xin hãy nhớ kỷ diều này : không cô gái nào muốn bạn trai bỏ mặc mình dể suốt buổi tiệc hay chuyến di chơi chỉ muốn ngồi chung với bạn mình ....Ở dây mình không nói dến các dôi dã nên dôi nên cặp mà muốn nói dến những người "tình trong như dã mặt ngoài còn e " kia ! Con gái vốn rất mâu thuẫn ,dù có dôi khi họ cố tình chọc các bạn tức diên khi mà nói chuyện thân mật và cười dùa vui vẻ với một gã khác ,dó là vì họ muốn bạn tức lên ,và tỏ thái dộ ghen tuông mà thôi .Chớ nếu thực sự có ý với người kia thì cô gái dó sẽ không làm như thế trước mặt bạn dâu ! ...Nhưng khi thấy bạn thân mật với những cô khác ,dù là những người dó không thể nào dược coi là ...tình dịch của cổ thì cô cũng nổi máu ghen lên ,nhưng nhiều người tỏ thái dộ lộ liễu ,nhiều người chỉ im lặng mà dau khổ ,tự cho là anh chàng ấy dâu hề có chút cảm tình gì với mình .Dù trên thực tế ,sự thực buồn cười là : 2 người dó dều yêu và hoàn toàn mong muốn dược ở bên nhau !Vậy mà vô tình làm khổ nhau thế dó ...
    Chị bạn thân tôi là một ví dụ : chị và một người dàn ông yêu nhau ,nhưng chưa ai dám lên tiếng thổ lộ lòng mình ,tệ hơn ,vì chị không dám dương dầu với những khó khăn khi yêu (vì cha mẹ chị không muốn chị quen một người dàn ông dã có con ,dù vợ chết dã lâu) nên dã từ chối anh ấy ,hon8 nữa là nói anh coi chị là bạn bình thường !!?? Nếu như chị ấy dứt khoát dược tư tưởng và có thể quêndi anh thì dã tốt hơn rồi .Dằng này chị lại không thể quên ,và càng muốn quên thì càng nhớ dai dẳng ,Rồi tự hành hạ mình mà biết là nếu chị chịu công nhận tình cảm của mình ,thì mọi việc dã khác !!! Nên mình khuyen6 các bạn trai : Dừng bao giờ suy nghĩ những việc làm của cô ấy mà doán này doán nọ ! Vì họ thường làm ...ngược lại với những gì mong muốn ! Dù lòng họ dang chết vì dau khổ nhưng trước mặt các anh ,họ lại có biểu hiện hoàn toàn khác biệt với tâm trang. Da số những tình trạng này gắn liền với cô gái có cá tính thụ dông , cam chịu hoặc dã từng chịu nhiều mất mát trong tình cảm ,chớ ít khi thấy ở các cô nàng năng dộng và cá tính ! MÀ nếu bạn dã chú ý dến người ta, chắc bạn có thể biết họ thuộc về tính cách gì ,right?
    Một diều mà các bạn có thể nhận biết nguoi8` con gái dó có thực sự thích mình không ,không phải căn cứ những gì co6 ta nói mà hãy nhìn vào những gì cô ta làm cho bạn ,dù là việc dó vô cùng nhỏ bé .....Cô ấy có nghe theo bạn khi phải cố gắng khắc phục những dức tính xấu ?? Cô ta có coi trọng ý kiến của bạn trong các cuộc dàm luận ? Cô ấy có quan tam6 dến những gì mà bạn dang muốn tìm ,dù giá trị không nhiều dể mà di lùng sục mua cho bạn hay không ?? Có những cô gái thổ lộ tình yêu mà không dùng lời nói ,có thế là ho sợ bị từ chối hoặc sợ bị coi thường ....
    Ngay cả khi cô ấy từ chối khi bạn ngỏ lời .bạn cũng có thể biết dó chỉ là ''''dộng tác giả '''' hay thực ...Nếu cô ấy nói không mà không nhìn thẳng vào mắt bạn ,và có vẻ yếu ớt chớ không dứt khoát ,vì 90% là bạn ...vẫn còn cơ hội !! Có rất nhiều lý do dể cô ấy sợ tình cảm của bạn .Nếu cổ dã nói một cách rất dứt khhoát ,mạnh miệng và ánh mắt nhu8 nhìn xoáy thẳng vào mắt bạn .Thì bạn nen6 dể tang cho mối tình dơn phương dó di !!
    Một số người không hiểu sao lại mang chuyện ...bồ cũ ra chọc cô ấy ,(thật là một ý kiến tồi tệ dể thử tình yêu cô ta ,)hoặc là ưa nhắc dến một co6 nàng thông mình xinh dẹp nào dó mà tán thưởng ...chắc chắn là dù nàng có yêu bạn dến mấy thì cũng dành xa bạn thôi ,vì làm sao họ chịu dược cái ý nghĩ là nói yêu họ mà trong lòng luôn tôn thờ bóng hình một nguoi8` dẹp nào dó ?? Dù người dẹp dó bay giờ chẳng còn gì dể bạn có thể quay lại hay là nuối tiếc ,và nếu cô ấy có thể thông cảm mà bỏ qua sự thiếu tế nhị này mà thành người dặc biệt của bạn thì bạn cũng nên biết là : Mối quan hệ dó dã có một vết nứt !!
    Bây giờ mình chỉ mới nghĩ ra nhiêu dó thôi ,có gì các bạn dóng góp ý kiến thêm nhé .Chúc mấy bạn trai có thể dễ dàng hiểu dược ''''một nửa yêu thương '''' kia dối với mình là thực lòng hay chỉ là ..ba xao
    Francy
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tiếp này
    Các bác nghĩ sao khi một cô gái có bản tính vốn dĩ rất ôn hoà ,hiền lành ,mà lại có vẻ quá dễ dãi với các bác ?? Các bác có cho là cô ta chỉ giả vờ đoan trang trước mặt người khác ,nhưng thực sự là một cô gái bừa bãi hay không ?? Có lẽ đa số các bác khi thấy cô ta có vẻ quá thân mật với mình thì cho là cô ta không đàng hoàng như mình nghĩ nhưng phải xét lại đi nhé :Nếu cô ấy chỉ có vẻ dễ dãi với mỗi mình bác ,thì đó là một tính hiệu cho thấy cô ta mết các bác lắm rồi đấy !!.Khi một người con gái thích người nào thì dù có nhút nhát dến dâu cũng trở thành một người khác để thu sự chú ý của các bác ,mà đôi khi làm ...quá lố nên các bác nghĩ là cô ta kỳ quặc ,hay không đoan trang ....Nhưng khi đã là của nhau thì cô ấy sẽ sống thật với bản chất của mình thôi ,không thèm làm màu nữa đâu !! ...
    Và phụ nữ nói chung thường rất thích thử người yêu ,để xem coi người đó có thực sự như mình dã nghĩ không hay chỉ là một gã vũ phu ,vô trách nhiệm ...Phụ nữ có những bài Test dành cho quí ông rất kín đáo và khéo léo mà dôi khi nạn nhân chẳng hề nhận biết ,và chúng tôi cũng có cách để biết bản chất một người đàn ông ,chỉ cần qua một cử chỉ hay một câu trả lời nào thôi .Ngày nay phụ nữ không có mấy ai ngây thơ mà chỉ tin vào những diều tốt đẹp ,mà trong đầu họ luôn có sẵn chủ nghĩa "nghi ngờ " ! Hãy rất cẩn thận khi nàng có vẻ khác lạ hơn ngày thường ,hay có những suy nghĩ rất kỳ quái ,hoặc cố tình tỏ ra hư hỏng ...nếu bạn đồng tình khi cô ta trở nên khó ưa ,không chừng bạn sẽ bị rớt trong bài Test : Anh ấy có phải là người thẳng thắn ,luôn dạy cho mình những lời hay lẽ phải ,hay chỉ giỏi nịnh nọt để ...lợi dụng ? dấy nhé
    Nhưng đó là cho mấy cô gái lý trí trong tình yêu và sắc sảo trong suy nghĩ (có thể là hơi ...quá tỉnh táo khi yêu ) ,nhưng cũng có những cô hồi mới quen nhau bạn đã biết cô ta "quá đáng ,nhiều chuyện ,thiếu tế nhị ...." ,đó là vì nàng đã vậy rồi ,đừng hòng thay đổi gì dược ,nếu đã nhắm chịu đựng được thì cố mà chịu đi ,không chừng chống lại nàng thì chỉ gặt hái giông bão thôi ! Giang san dễ đổi ,bản tánh khó dời ! Nếu các bác biết rõ là cô ấy sẽ không thay đổi được mình thì cũng nên hiểu là ....dù trời có sập cũng đừng mong cổ thay đổi -Mấy cô nói mình sẽ ngoan ,thay đổi để làm vừa lòng các bác thì đừng có ngây thơ mà tin nhá ...chỉ vào giai đoạn đầu khi yêu thôi ,chớ đã thành vợ thành chồng thì các bác có mà ...té ngửa ra đấy !
    Nếu bạn gái các bác bảo là không hề quan tâm đến những mối tình cũ của các bác ,bảo là quan trọng ở hiện tại và tương lai thôi chớ xá gì đống tro tàn ấy để làm sứt mẻ tình cảm .....thì cũng đừng có mà oang oang ,bộc bạch ráo những kỷ niệm với bồ cũ ,lại còn nói hết những gì mà bác vẫn còn lưu luyến khi nhớ đến người xưa thì nên biết đó là lúc bạn gái các bác đang nổi khùng và ghen tơi tả đấy ,dù ngoài mặt làm như chẳng có gì ,mà rất là dửng dưng nữa kìa (con gái khéo giả vờ lắm đấy !) -Họ nói thế chỉ là "dụ " để các bác nói ra hết bí mật trong lòng ,nói một đằng mà làm một nẻo ??!! Nhưng chắc ít có anh chàng nào ngốc nghếch đến độ nghe rồi mở hết ruột rà ra đâu nhỉ?? -Nàng nói thế nhưng muốn nhận được câu trả lời là ....:"tình cảm đó dù đã rất đẹp ,nhưng khi quen em là anh thấy không còn chút ấn tượng nào nữa .Hơn nữa người ta sống với hiện tại và tương lai ,ai lại đi lục lọi quá khứ làm gì ?? -Thì lúc đó nàng mới yên tâm cho là bạn không còn chút gì nhớ thương bồ cũ nữa ....
    Khi đi qua một cô gái rất tây ,rất hấp dẫn thì nàng hay hỏi : chị ấy đẹp quá anh nhỉ ? Thì đừng dại dột mà ...vuốt đuôi nàng " uh ,đẹp ,và hấp dẫn nữa ! " thì sẽ biết thế nào là móng vuốt của đàn bà , và núi lửa ngàn năm đang phun .....Nhưng nếu nịnh nàng ,kiểu như : Em mới là người hấp dẫn nhất ,đẹp nhất ,hơn cô ta nhiều chứ ...mà nàng là cô gái ..không đẹp cho lắm thì nàng sẽ cho là bạn đang ...giễu cợt đấy ,dù bạn đâu có hiểu sâu xa vậy ?? .....Cứ trả lời với cổ : mỗi người đều có vẻ đép riêng ,chưa chắc những người trông sắc sảo vậy mới đẹp, ,anh chỉ thích người có vẻ đẹp tự nhiên như em thôi !!!
    Francy
  10. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hi mbt
    từ bữa gửi mess. cho you đến giờ ,theo dõi tình hình mà vẫn chưa thấy you thông báo là có cô nào để chia sẻ tâm sự riêng nhỉ? kể cũng tội nghiệp đằng ấy hiii
    t/y o ngoài khó tìm đã đành vào đây thì khó hơn nữa đấy
    hy vọng you sẽ có một ngày .....

Chia sẻ trang này