1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người cô đơn đang cần tìm bạn gái!!! (vấn đề nghiêm túc đề nghị mọi người cũng nghiêm túc cho)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi man_bat_tu, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    hôm nay không ngờ lại lò dò vào cái topic này, thấy mọi người kêu nhiều quá àh. Thấy cũng vui vẻ một chút nhưng buồn thì nhiều hơn. Thấy các bạn chỉ mới có 24 -25 thôi àh còn mình thì đã sát đến đầu 3 rồi mà vẫn "đêm đông một mình", nghĩ mà buồn. Đọc câu chuyện chat của bạn sunlight thấy cô bạn chát hỏi chị có vấn đề về tâm lý không ,mà phì cười. Không hiểu mình thì gọi là bệnh về gì nữa?.
    Chúc các bác sẽ tìm được nửa yêu thương của mình từ đây. Nếu có bác nào thành công thì em mới theo chân, chứ bây giờ thì chưa dám...vì vẫn còn ngượng lắm.
    Được oldmanbk sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 08/01/2005
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Bác man _bat_tu rất chi là đẹp trai ..rất chi là tốt tính....
    Chị em làm quen ko có sao đâu...
    -----------
    Em lại post bài cho bác á nhá
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em Vẹt và em Gấu ca ngợi cậu mbt ghê quá. Chiến hữu Lys của mình cũng ra tay giúp đỡ câu mbt này nữa. Không biết là thế nào nhỉ? Sao em Vẹt và em Gấu không... hihi.... Sao fải quảng cáo cho "ảnh" dzữ dzậy?Khà...
    Riêng chị thì chị có ý kiến thế này:
    Không yêu anh nào kêu "bận công việc".
    Quan điểm của chị rất rõ: phàm đã là đấng nam nhi thì phải có đầu óc sắp xếp dung hoà mọi mặt cuộc sống. Không thể kêu ca bận rộn công việc như vậy được.
    Cậu mbt này đã nói: "Có bạn gái nào rủ lòng thương...". Như thế nghe cũng "thương thương là..." Nhưng mà... thương người lại hại đến ta. Có chị em nào dám hy sinh mình cho một kẻ đáng thương như thế? Thương đến mấy thì cũng chẳng có chị em nào hy sinh mình đâu!
    Tại sao nói là "hy sinh"? Tại vì tôi có một mảnh tình với một anh dân IT , một anh chàng suốt ngày kêu gào "anh bận quá, em thông cảm nhé!". Cuối cùng, đương nhiên là còn nhiều cái "li ti" nữa cộng lại, vì lý do đó mà tôi đành phải cho mảnh tình này vào dĩ vãng. Tôi nghĩ rằng không nên trách công việc của anh ta, công việc đó có tội gì đâu? Vì thế tôi tự trách mình đã không đủ khả năng làm cho anh "mê mệt" mình đến mức anh ta phải tìm cách sắp xếp lại công việc để dành nhiều thời gian cho tôi hơn. Thà rằng tôi căm ghét công việc của anh ta còn hơn tôi tự cảm thấy mình kém cỏi. Tại sao phải như thế?
    Đấy, lý do khiến cho cậu man_bat_tu này cứ thỉnh thoảng lại lên kêu ca là ít bạn gái liên lạc là vì thế đấy. Mới giai đoạn "một la mã, một nhỏ, a nhỏ, gạch đầu dòng thứ nhất" mà đã phải nghĩ: "Anh ấy bận việc đến nỗi không có người yêu!" thì thật là chán.
    Cũng có thể là anh bạn này đang tìm kiếm một người yêu, người vợ tương lai, phù hợp với câu nói: "Phía sau thành công của người đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng của người phụ nữ", cho nên anh bạn man_bat_tu của chúng ta mới tìm ra chiêu này để xem có nàng nào chịu đứng sau sự nghiệp của anh ta không. Tất nhiên, vê nguyên tắc, đàn ông luôn coi trọng sự nghiệp. Nhưng như thế không có nghĩa là có thể lôi công việc ra làm cứu cánh trong mọi trường hợp.
    Về điểm này, tôi nghĩ anh bạn mbt, anh bạn chithanh và các anh bạn khác cần phải rút kinh nghiệm. Hãy đạt người phụ nữ anh yêu lên trên công việc trong một thời gian, sau đó cô ta sẽ tự bằng lòng nhường anh cho công việc nhiều hơn. Yêu và sống với một người đàn ông, phụ nữ có thể chịu đựng 2/3 quãng đời không viên mãn chỉ để cảm ơn 1/3 quãng đời vui vẻ đầu tiên.
    Nói túm lại, nếu cứ lôi chuyện công việc bận rộn ra là không hay rồi! Anh phải tỏ ra anh là người có thể điều khiển công việc chứ không phải công việc điều khiển anh!
    Vài dòng "lèm bèm" hy vọng bà con không phản đối!
    Fun and joys!
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Không được đâu á ..làm sao em tò te tí tò anh mbt được...chị Vẹt có ý kiến gì không?..mà anh í kém em ...2kg[​IMG]
  5. thuygiang147

    thuygiang147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    He lu cả nhà..
    dạ em có 1 tí thắc mắc ạ, các bác ở đây chỉ muốn tìm bạn gái , thế cô gái ko cần có điều kiện jì ạ??(...em đọc thì các bác chỉ required chân thành, nghiêm túc..). Hì, thế cho em xí 1 chỗ được ko ạ??? À, ừm...em còn under age, ko hiểu có problem jì ko nhờ??
  6. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bỏ FPT đi kinh doanh theo mạng ( Multi-Level Marketting) đi bác ạ! Trong MLM người ta có khái niệm tiếp xúc lạnh, tức là người tham gia được đào tạo để làm quen với những người hoàn toàn không quen biết. Và bác được đào tạo cả cách đứng trước đám đông nữa :D . Thú thật là tớ cũng chưa tham gia công ty MLM nào nhưng từ hồi nghiên cứu và tiếp xúc với các đồng chí trong ngành này tớ "bạo và sát thủ" hẳn ra, hic, các em toàn ko đánh mà đổ bác ạ, chứ hồi xưa tớ nhát lắm, tán một em 3 năm chưa xong, bi giờ tớ vào HCM rồi, đang tính khi nào quay lại HN cưa tiếp vì vẫn nặng lòng tình cũ lắm!
    (ko tin bác google nick tớ trong ttvnol mà xem, toàn câu chuyện về cái tính nhát của tớ)
    good luck 4 you and me !
    Chú thích tý: Tớ cũng là dân Sốp-oe , làm trái nghề nhưng cũng 3 năm đi làm roài! Thích mở rộng quan hệ bạn bè thì liên lạc với tớ nhé, hì, giá cậu ở HN thì cũng làm quen rồi, he he, suýt nữa thì tớ tìm được người khá giống mình ( tiếc là dạo nè tớ gần như ko còn làm IT nữa, và cũng ko còn tình trạng chưa nắm tay ai nữa ... nên hơi khác chút). Giống nhau mỗi một điểm là hơi cô độc thôi ( đang tơ tưởng một người thì có nên quảng cáo tìm bạn gái ko nhỉ : )
    Được zmt264 sửa chữa / chuyển vào 04:45 ngày 09/01/2005
  7. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chết! em cứ tưởng bác man có bồ mới nên ko vào topic này nữa, hôm nay quay lai mới biết bác ấy vẫn có nhu cầu. Em rất vui và sung sướng vì bác thuê em làm thư ký!!!! (tiền lương thế nào nhỉ đây là vấn đề em vô cùng quan tâm) em cần kiếm tiền để đi ...thẩm mỹ để đủ tiêu chuẩn của các bác ấy về còn kiếm chồng. hehe!!
    Maizô!!!! tuyển vợ cho bác man. kèm khuyến mại!!! ai yêu bác man được khuyến mại nhiều nhiều......................
  8. htchanit

    htchanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Để xem nào: dễ thương, thông minh nói chung đừng có dữ wá là đưọc rồi ...hì... hì mất công lại đem Kết này trụng nưóc sôi thì khốn...
    Được htchanit sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 09/01/2005
  9. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  10. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    thấy cũng tội...thôi cũng kệ....
    ở xa wóa ko làm được cái chi...hihi...

Chia sẻ trang này