1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người cô đơn đang cần tìm bạn gái!!! (vấn đề nghiêm túc đề nghị mọi người cũng nghiêm túc cho)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi man_bat_tu, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hi all!
    Thật là vui...hôm nay chủ nhật nên ttvnol vào topic của mình thấy nhiều bạn post bài lên vây... trước tiên cám ơn các bạn rất nhiều, mỗi người một ý kiến, tớ rút ra được khối kinh nghiệm trong đó....
    Cám ơn em gaubeo đã lăng xê cho anh, hihi, nhưng anh nghĩ những điều đó có lẽ không cần thiết với phái nữ như bọn em, anh nghĩ vậy không biết có đúng không?như những lời nhận xét của bạn cundc ngẫm ra mình cũng thấy đúng đấy chứ.. đành rằng theo ấy nói thì trong một thời gian thì cần đặt người yêu lên hàng đầu, đúng là như vậy, nhưng điều đó chỉ đúng với người đã hoặc đang tìm được một nửa rồi,, hihi với những người chưa từng có thì sao? không có một nửa kia thì dặt thời gian đó vào đâu?cho ai?hic!!!....!!!, bạn hãy hiểu rằng mình chưa qua giai đoạn đầu mà.
    Nhân đây cũng xin lỗi các bạn hôm qua thứ bảy khi các bạn YM cho mình, mình không co ở đó để được chat cùng các bạn, hôm qua online đền 8h30 tối, không thấy ai online cả, tưởng rằng mọi người đi chơi với bạn hết rồi, nên đành treo nick đi về...
    Ngày CN lên công ty nghe nhạc, bài hát "Take Me To Your Heart " thật là hợp tâm trạng của mình, các bạn đã nghe đoạn nhạc này chưa ? "Take me to your heart take me to your soul
    Give me your hand before I''m old
    Show me what love is - haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    ", điều đó có nghĩa là "Give me your hand when i''m young enough...and you will show me what love is,cause i haven''t been known before" và kết luận rằng [r32)]"Take Me To Your Heart "[r32)]
    Cheers, best wish !!!...!!!

  2. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    vào đây nghịch ngợm một tẹo. Chào anh man nhá ^^
    Có vẻ như anh đi làm suốt ngày nhỉ, lúc nào cũng vào công ty thế không có khái niệm ngày nghỉ hả anh . Tiếc thật, định rủ anh đi uống cafe mà xem ra ko có cơ hội rồi . Hì hì...
    Thui, chúc anh một ngày đầu tuần vui vẻ nha. Nếu có dịp anh em mình chat cho vui , vào nghịch ngợm đủ rùi, em biến ra đây
  3. saigon_thu7

    saigon_thu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ em nào "yêu Saigòn hặĂn ngặỏằi yêu" ỏƠy nhỏằ? ? Em 'Ê gỏãp anh chặa mà say 'ỏm thỏ?
  4. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, cái bác già già mà là cố sinh viên BK đâu roài ấy nhỉ? Sao bác ấy chẳng đoái hoài gì đến em thế? Em tình nguyện làm người yêu bác roài cơ muh hic hic, thế, bác không Cu ý em chứ gì? Ờ , thôi xong, em đành đi kiếm mối khác vậy hê hê
  5. caocao_chua

    caocao_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,người ta nghiêm túc mà mấy cô vào đây phá wài...như tui nè,mới chia tay với người yêu được 3 tháng rồi...cũng muốn tìm bạn gái mới liền...nhưng nghĩ lại thấy làm như vậy không biết có đúng không?
    ai muốn làm bạn chat với tui, add my ID yms : xedapom4free , email : datnguyen.vn@gmail.com
    Hàng quảng cáo chưa chắc là hàng xịn,nhưng là hàng Vienam chất lượng cao đây....!!!!
  6. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hàng quảng cáo mà dám to còi ư? Việt nam chất luợng cao đến mấy cháu cũng chả dám ho he đâu. Mờ bác nói ai phá topic của ông man_bat_tu đấy? bác muốn cháu cho bác một nhát nằm lăn ra đất đế cuối đời luôn ko? Cháu cũng đang rất nghiêm túc,. đặt mối quan hệ tốt đẹp với ông gì già già BK đó. Bác nói thế mất quan điểm quá, cứ như cháu là kẻ lừa đảo ý. Cháu chả phang chết bác bây giờ chứ! À,mà bác có phải thành viên của BKF ko? Nếu thành viên của Forum đó thì ... có lẽ bác biết cháu đấy! Nhưng chắc không phải nên mới phát biểu liều về cháu đến thế.
  7. caocao_chua

    caocao_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hèy...cái nàng ku..mu gì đó ơi...ai dám chọt cô đâu mà cô la oai oái lên thế hử.anh thì không phải hội BKF đâu mà ở trong hội B2F đó mà.....anh mới có 29 tuổi hà,đừng kiu bằng bác chứ !!! Còi anh chả to nhưng dài....anh cũng đâu co quảng cáo gì đâu nè...vì hàng quảng cáo là hàng dỏm thôi hà....
    chúc em dụ khị được lão BK đó nhé........khà khà khà
  8. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Trời thảo nào mà cứ hắt hơi mãi, không ngờ lại có người nhắc ở đây. Để xem nào, bây giờ thì chú ý đến em tý nào.
    Tặng một bông hồng để làm quen đã.
  9. oldmanbk

    oldmanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hehê, lần lại quá khứ không ngờ cô em này lại post ngay sau mình mà mình không biết. Ai biểu em lại để lẫn vào bài post của anh.
    Haha Mà gọi anh bằng bác thế, vẫn còn trẻ quá. Có lẽ phải gọi tôi bằng ông đi, chứ cứ bác cháu thế kia thì khó chiều lắm. Mà ai biểu cháu là ông già thì sẽ chiều cháu nhỉ. Cứ hư đốn ông cho vài cái roi vào mông ấy chứ.
    Mà lại còn quảng cáo cái BKF nữa chứ, mà cái BKF là cái gì thế cháu. Cháu cứ úp mở thế thì ai mà hiểu được.
    Ơ mà lại nhìn thấy cái chứ đỏ chót, nhưng mà lại chạy đi tìm người khác rồi. Hehe không có tính kiên nhẫn tý nào thì làm được việc gì cơ chứ.
  10. hakuchuu_mu

    hakuchuu_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ủa? Tìm ai? Tìm ai? Sao ông chưa gặp cháu ông đã ghen thế roài ạ? Ông ơi, thế... ông hơn cháu những 7-8 tuổi đấy, nếu lấy ông thì cháu được quyền lợi gì ko ạ? Chắc ông có vài khuyết tật gì đó nên tình trạng ế ẩm của ông bây giờ vẫn chưa được giải quyết phải không ạ? Thế, ông khuyến mại cho cháu cái gì đi thì cháu Cu ý làm vợ ông suốt đời ( he he , mình cho thuốc độc , một ngày là lão ý chết luôn ).
    thôi, em nói nghiêm túc nhá, anh viết một bản giao kèo đi. Nhớ nói rõ những quyền lợi mà người vợ được hưởng anh nhé. Hê hê

Chia sẻ trang này