1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người có lãng quên không bằng ta có tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daquyhh, 27/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết giờ này, khắc này, trên thế gian này có bao nhiêu người như mình...
    Chẳng biết.... chẳng biết có bao nhiêu người đã post bài thơ này lên ttvnl...
    Chẳng Chiến Chinh Mà Cũng Lẻ Đôi
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Chim về góc biển . Bóng ra khơi
    Lòng tôi lũng thấp . Tâm hiu quạnh
    Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai
    Em đi để lại hồn thơ dại
    Tôi vó câu buồn sâu sớm mai
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Em còn gương lược dấu đường ngôi
    Nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn
    Và khoảng trời xanh đến rợn người
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Bàn tay dư mấy ngón chia phôi
    (Tặng nhau chín ngón không đeo nhẫn)
    Và những tàn phai đầy tuổi tôi
    Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
    Như trời nhớ đất (rất xa xôi)
    Nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi
    Thư nhớ hồi âm - Lệ nhớ môi
    Chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
    Nói gì kiếp khác với đời sau
    Đôi khi nghe ấm trên da thịt
    Như thể ai đi mới trở về
    Du Tử Lê

    Được daquyhh sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 17/07/2007
  2. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mười ngày tròn. Mười ngày thân xác đau đớn. Tưởng như đã rời xa hàng trăm thế kỷ. Cũng chỉ được 10 ngày, ta lại quay về ngồi trước máy, tí tách bàn phím. Nợ. Ta nợ chi bàn phím này ? Nợ chi nhân gian này ?
    Mười ngày thân xác rã rời, cái gọi là "Đầu" quay quắt. Ta bồng bềnh trôi trong vô tận cõi người. Trôi ... trôi... trôi... ta chẳng rõ mình đã "Đi" hay "Trở về" giữa mênh mông ấy. ...
    (Có lẽ sáng nay chỉ đến đây. Hoá ra thân xác mình còn tệ quá, không thể nào ngồi được nữa).
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    @ Dã Quỳ:
    Đau ốm ra răng? Mấy bữa ni không thấy tung tăng trên Net, tưởng công tác đột xuất mô đó. Sáng ni đọc mấy dòng trên thấy lo lo...
    Cố gắng nhanh bình phục nghe.
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Nào ai biết trước đường gai góc
    Mỗi độ hòang hôn lại hôn hòang
    Ôi kiếp nhân sinh sao bịn rịn
    Cõi lòng tan nát chuyện thế nhân
    Viết cho Dã quỳnh - đã có lần một lòai hoa làm ta gỡi nhớ thật nhiều kỷ niệm ...vàng say như màu dã quỳnh của một hè nhạt nắng ...dừng chân nơi topi ccủa bạn ..bất chợt thấy rung cảm một nỗi niềm ...
    Xa và gần - tương phùng hay chia cắt ...tất cả chỉ là khái niệm , và ta gọi tên..BUỒN- Vậy hãy cùng ..chia ..cùng chôn và cùng làm thơ nhé ! sẽ giấu nó thật sâu , sẽ tung nó lên trời và sẽ mang đi cùng gió......
    Lá thu
  5. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @ Mây: Tớ đã bình phục và sáng nay đến cơ quan bắt đầu tuần làm việc mới. Rất cảm ơn đã động viên nhé. Và cảm ơn về .
    @ Lá Thu: Rất vui vì đã sẻ chia cùng tớ.
    Ngày đầu tiên đi làm như vậy với mình là quá đủ.
    Tuần trước, đau quá, nằm một mình trộm nghĩ, có khi nào cái bài thơ của thi sỹ họ Bùi đã post trong topic của Mây "Trước khi về chín suối...." ấy lại là điềm báo của mình ? Có lúc thật muốn được làm việc ấy. Lạ thật. Trưa nay thân xác mình đòi "khò khò". Chiều nó vậy.
  6. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    "...Quá khứ đó dòng sông ta sẽ ngủ
    Giấc chiêm bao nguyên vẹn có bao giờ
    Người sẽ gặp trong ý tình vũ bão
    Con thuyền hồn trở lại bến hoang sơ.."
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ như dòng sông chảy ngược
    Ta huơ tay tìm vớt chính mình
    Nhưng con nước Thời gian vẫn vô tình cuộn xiết
    Kỷ niệm vui - buồn đều nguyên vẹn, long lanh...
    @ Dã Quỳ: đã bình phục hoàn toàn rồi chứ? Cố gắng giữ gìn sức khoẻ kẻo lại nằm liệt giường lần nữa thì... khổ. Vui nhé!
  8. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bình phục, nhưng lại bắt đầu một trận ốm mới. Ốm từ tâm can ốm ra.
    Ta làm việc gì cũng quên. Đi trên đường nhiều khi rời vào trạng thái vô định. Ta làm sao thế này ? Ta không phải là ta nữa. Ta là gì nhỉ ? shutdown.
  9. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    "...Con sông nào đã xa nguồn
    Thì con sông đó sẽ buồn với ta"
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bạn sắp giống mình rồi đó, sáng nay đi làm dắt xe máy ra ko mang chìa khóa thế là .......... đi làm trễ.
    Thôi tặng ban bông hoa này vui lên nhe. [​IMG]

Chia sẻ trang này