1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người có thể nổi trên mặt nước, có phải chuyện lạ ???

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CongTuThaiBinh, 15/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Người có thể nổi trên mặt nước, có phải chuyện lạ ???

    Chuyện này xưa như trái đất. Có điều là nó được một người viết không hiểu biết gì về vật lý và chắc là không biết bơi nên nó tạo ra một câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Tôi đọc mà cứ thấy ... tức anh ách.

    Khoa học đã giải thích rồi, tất cả mọi người, tuy có trọng lượng riêng (khối lượng chia thể tích) khác nhau, nhưng đều nhỏ hơn một chút so với trọng lượng rieng của nước (1kg/dm3). Khi ở dưới nước tự nhiên khắc nổi. Đối với người biết bơi, do không sợ nước nên có thể duy trì cái mũi nó nhô lên được mặt nước, (còn đa số các phần khác thì chìm), nên có thể "nổi" lâu được. Còn đối với người không biết bơi, thì cuống, không biết cách để duy trì mũi trên mặt nước nên sặc nước mà "chìm".

    Thông tấn xã VN mà cũng đưa những bài kiểu này, chả trách dân mình cứ hay mê tín dị đoan, --> chán.

    Nhờ bác CNN feedback lại với tác giả bài báo này phát.

    http://www.vnn.vn/441/2003/8/26198/

    Bé trai 7 tuổi có biệt tài nổi trên mặt nước
    14:40'', 14/8/ 2003 (GMT+7)

    Trên chuyến xe về xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng), một hành khách la lớn: Có người chết trôi ! Mọi người xôn xao. Trên mặt sông Ba Rẹt (thuộc ấp Mỹ Ninh, xã Mỹ Tú) nổi lên một xác trẻ chừng 6-7 tuổi nằm ngửa lềnh bềnh theo sóng nước. Nghe mọi người la ó, "xác" thằng bé bỗng nhiên cử động, lật úp lại. Mọi người trên ghe đứng tim trong khi những người đứng trên bờ chứng kiến được một trận cười thoải mái. Thì ra đó là một trò đùa của một đứa bé có "biệt tài" nổi trên mặt nước.

    Đó là cháu Võ Minh Thống (SN 1996), con anh Võ Minh Dũng (42 tuổi) cùng ở ấp Mỹ Ninh xã Mỹ Tú huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng). Theo anh Dũng thì ngay từ khi chưa biết đi, mới 8-9 tháng, bé Thống đã biết leo trèo rất giỏi và lanh lẹ, chừng 10 tháng là biết đi, đặc biệt khi mới học đi, bé thường đi bằng mấy đầu ngón chân. Vì xung quanh nhà toàn là sông nước, sợ đi vắng nhà không ai trông coi dễ bị lăn xuống nước chết đuối nên khi bé Thống mới lên 3 tuổi, vợ chồng anh đã cho bé tập bơi dưới sông. Điều lạ là cứ nhảy xuống nước là bé lại nổi lên, không chìm như những đứa bé khác. Sự việc được gia đình anh giấu kín cho đến tận gần đây, vì theo anh, sợ thiên hạ đồn đãi, mê tín dị đoan.

    Hiện nay, bé Thống đã 7 tuổi và rất thích tắm sông, có lần bé nằm ngửa thả mình cho dòng nước trôi đi cách nhà vài chục mét làm cho không ít người thót tim khi đi ghe xuồng qua đoạn sông này. Bé Thống có thể nằm ngửa hàng giờ đồng hồ mà không cảm thấy mệt hay lạnh, bé rất thích tắm cả khi trời rất lạnh.

    Theo cha mẹ cháu thì cháu học khá giỏi ở trường tiểu học Mỹ Tú A, các loại máy móc ti vi đầu máy trong nhà ai chỉ dẫn một lần là lần sau cháu thuộc hết. Hiện cháu cao 1,17m, nặng hơn 18kg, thể trạng bình thường. Tuy nhiên, để có một kết luận chính xác về hiện tượng lạ của cháu Võ Minh Thống, có lẽ cần phải có sự tham gia của các nhà khoa học, ngành y tế, vì hiện tượng người nổi trên mặt nước khi không cử động và nổi rất lâu như bé Thống là chuyện hiếm có.

    (Theo TTXVN)
  2. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bài này trích từ mục đố vui của VnExpress. Thành ra hiện tượng em bé nổi (vì biết bơi từ nhỏ) tôi nghĩ chả có gì phải cần tới các nhà khoa học vào cuộc.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/page_4.asp
    64. Tại sao một người có thể nằm khoanh tay gối đầu trong nước?
    - Nếu các khoang trong hai lá phổi chứa đầy không khí, trọng lượng cơ thể người sẽ nhỏ hơn trọng lượng nước bị choán chỗ, tuy chênh lệch không lớn lắm. Vì vậy, người ta có thể nằm khoanh tay gối đầu trên mặt nước. Nhưng chỉ cần rút một tay ra khỏi nước thì phần thể tích của cơ thể bị nhúng chìm trong nước cũng đồng thời giảm đi, lực đẩy giảm đi và đầu hoàn toàn bị nhúng sâu vào nước.
    Người không biết bơi đập tay và chân lung tung trong nước, như vậy thật không cần thiết, hay tay thò lên khỏi mặt nước như muốn nắm lấy một vật gì đó chỉ càng làm cho đầu chìm sâu trong nước.
  3. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Nghe mọi người la ó, "xác" thằng bé bỗng nhiên cử động, lật úp lại.[/QUOTE].
    Cái này em không rõ lắm.Nhưng nếu mà nín hơi thì có thể nổi trên mặt nước được.Còn khi mà hết hơi thì phải thở,lúc đó có thể là lúc cậu bé lật úp lại.
    Thường thì khi nín hơi vào.Lúc đó thể tích của cơ thể sẽ tăng(***g ngực lớn lên),trong khi ở trên mặt nước phần thân là phần nặng hơn,nếu mà nín hơi vào thì thể tích phần trên sẽ tăng lên,nhưng chất tăng thêm đó lại là không khí(rất nhẹ)cho nên sẽ nổi lên trên nhiều hơn(Định luật Acsimet nói là lực đẩy của nước chính bằng trọng lượng của phần nước bị vật thể chiếm chỗ).
    Vì thế khi bơi ngửa có thể hai tay không dùng làm gì nhưng chỉ cần chân đạp để cân bằng lực chìm của phần thân người và cũng để đẩy người đi.Còn nếu nổi lâu thì phải có khả nặng nhịn thở lâu vì nếu ***g ngực hết không khí thì người sẽ từ từ chìm xuống(Đấy là trường hợp không đạp chân để cân bằng lực).

    Chuyện cậu bé này kể ra cũng có những khả năng nhưng lôi khoa học vào nghiên cứu thì buồn cười quá.
    Được Nguoinoithat sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 15/08/2003

Chia sẻ trang này