1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người con gái cần gì ở người con trai & Người con trai cần gì ở người con gái

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hoathep, 07/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. krysta

    krysta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em lần đầu vào trang này không thấy Post đâu cả mà đây chỉ là report thôi. Mà chữ bé quá, mờ cả mắt
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hép hép !
    Con trai thì bao giờ cũng cần con gái . Chính vì vậy họ thông qua tiền bạc và vật chất để chinh phục phụ nữ .
    Còn con gái ngược lại , họ thông qua đàn ông để kiếm tiền bạc và vật chất .
  3. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Con gái cần gì ở con trai à?
    Ừm, ờ, cần 1 cỗ lòng, à nhầm, 1 tấm lòng, thế thôi
  4. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    to hoathep : giới thiệu cho em đê !
    to combo : dễ lắm hả anh ? dễ bình thường ...
    em quên mất ! thiếu 1 điều kiện rất quan trọng thế mà em lại quên ! ==>'''' phải có xiền ... ko cần nhiều nhưng phải có '''' ^_^
    anh có biết ngôn ngữ VN phong phú như thế nào ko ? '''' có đầu óc'''''' ở đây là biết tính toán ,có trước có sau , lo cho gia đình , ko có tiền nhưng có đầu óc ... là có tiền hết !
    đầu óc theo anh nói thì ngoài xã hội thiếu deck gì ! quá thường anh ah` ! '''' lô đề '''' được xong lại mất '''' của thiên trả địa '''' thôi ! ở đời chẳng ai cho ko ai cái gì , ông trời công bằng lắm anh àh

  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chung ý nghĩ như chị, kô biết chúng ta có thể yêu chung anh Ấy Ấy Kia đc kô chị?
    Đùa thế thôi, chứ em cũng chỉ cần một anh có chất xám{tất nhiên số tiền mà anh ta làm ra sẽ tương ứng với chất xám mà anh ấy sở hữu, vì thế em kô nói đến chuyện tiền nong. Tóm lại, ít tiền thì đừng nghĩ đến em} và cái quan trọng mà em rất cần là : giống em thecat_baby và chị ngây thơ cụ
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 10/12/2005
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Đúng là y học cũng phải bó tay.
  7. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui mấy u toàn điều kiện thế này thì chắc là ê sắc ế mất đúng là con gái bây giờ coi trọng xiền nhiều hơn rùi
    Cái gì chứ tiền không nhiều nhưng luc nào cũng có he he
  8. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Thôi ....bạn học văn hay sao ấy nhỉ mà mơ mộng nhiều quá vậy! Lý thuyết quá trời luôn. Rất trừu tượng...cần một anh có chất xám,chất xám tương ứng do anh ấy làm ra....có nhiều kiểu lắm
    100$
    200$
    300$
    ...thậm chí cao hơn.
    Cái vấn đề là đẳng cấp của chất xám được xã hội nhìn nhận là tiền anh ấy làm ra bao nhiêu!
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    @combo: Em viết thế để tuỳ thuộc vào chất xám của người đọc sẽ hiểu ý của em, chứ em nói toẹt ra là bao nhiều $ thì lại mất hay
    @ nghia_code: Có thực mới vực được đạo. Em nghèo đã đành rồi, lại kiếm một anh cũng tàng tàng như mình thế thì Hoặc giả dụ, em có khả năng kiếm nhiều hơn bf, thế thì bf em có xấu hổ không? Để tránh trường hợp ấy, duyệt ngay một vòng để loại hết các trường hợp ấy ra
    @ hoathep: Ý em nói cái đoạn vàng vàng ấy là: EM cũng có ý muốn tìm bf giống như ý nghĩ của chị ngây thơ cụ và em the cat baby. Viết kô thoát ý, sorry ông anh
    Cuối cùng .... Bài viết trên kia ... em viết đùa thôi. Tiền chỉ là giấy thôi mà, có quan trọng gì lắm đâu Em cũng không cần gì ở bạn trai em cả. Vì nếu là bạn trai của em thì người ấy đã fải đi một đoạn đường rất dài và là cả một vấn đề rồi

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 12/12/2005
  10. b_lu_to

    b_lu_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói vậy thôi. Đến khi iu đánh đùng còn chưa kịp biết tên thì lúc đó có tính toán giời
    Em cũng công nhận là girl bi giờ khôn thật ,khôn theo đúng nghĩa của nó
    Đã từng đọc được của bác nào đó viết thế này
    Con gái không thích tiền hay ko thì không biết, chẳng qua là mấy bố cứ mang tiền đến dâng cho họ,nhiều lần thành thói quen & thành tiền lệ.
    Không biết thằng cha nào là thằng đầu tiên gây ra việc này. Em mà biết nó là thằng nào thì............thì chào nó một câu
    Nói vậy thui con trai cũng nên có một ít tiền để thỉnh thoảng còn mời người ta đi ăn chè hay đi uống nước chứ nhể
    Chuối nhưng không phải là chuối

Chia sẻ trang này