1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người con gái mặc quần tổng hợp < thơ vui St dành tặng cho những người bạn >

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Nokia8890, 07/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon231

    dragon231 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ngươi con gái hôm nay mặc quần bỉm
    Vì hom qua đã đóng chiếc quần băng,
    Băng với bỉm cùng được làm từ giấy,
    Và cả hai đều hợp vệ sinh.
    Người con gái đêm nay tụt quần xuống
    Bởi đêm qua đã kéo chiếc quần lên
    kéo hay tụt đều vô cùng quyến rũ
    Đều thơ ngây ý nhị đến vô biên
    Người con gái hôm nay không mặc váy
    Bởi hôm qua đã chẳng chịu mặc quần
    Váy với quần - mặc lam gì em nhỉ
    Nếu mông tròn va tuyệt đẹp đôi chân.
    Người con gái hôm qua ngồi xuống
    Đến hôm nay vẫn chưa thắy đứng lên
    Đứng và ngồi để phân biệt hai giới
    Nhưng cùng tuôn dòng nước ấm vô biên.
    Suu tam
  2. luxuguy

    luxuguy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    cung duoc duoc day ... nhung bac Nokia lay dau ra lam tho the ... bai fuc bac that ....

    ... tinh cua anh la cua rieng em...

  3. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Lần trước đã post đoạn này lên nhưng hồi đấy có bác nào xoá mất keke cuối cùng vẫn tìm lại được tốt quá
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  4. tx92

    tx92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bac nokia 8890 lam tho hay that do ,em cung hoc truong bac do hom nao cho em biet mat nha
    ngoc
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết đây không phải thơ em làm đâu các bác đừng nhầm .Em chỉ đi sưu tầm thôi
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  6. sky-of-love

    sky-of-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    number one nhat bac day
    nga mu kinh phuc
    [red]
    lovelyhuong
    [red]
  7. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy quen quen. Hình như mình đọc ở đâu rồi.
    Chả phải thơ cóc cụ ở lò FPT mà ra à.
    Có người bạn đã gửi cho những cái này, bác nào thích để em forward cho (dzưng mà không đủ vốn như bác Nokia).
  8. tuoithoemdem@yahoo.com

    tuoithoemdem@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Kinh gui bac NOKIA,em rat phuc tai van chuong am uong cua bac,mong bac nhan em lam de tu de truyen nghe cho em.Em cam on bac,su phu a.
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Thương ông

    Ông bị đau chân
    Nó sưng nó tấy
    Đi phải chống gậy
    Khập khiểng khập khà
    Bước lên thềm nhà
    Nhức chân wá khó
    Thấy ông nhăn nhó
    Việt chơi ngoài sân
    Lon ton lại gần
    âu iếm nhanh nhảu
    Ông vịn vai cháu
    Cháu đỡ ông lên
    Ông bước lên thềm
    Trong lòng vui sướng
    Quẳng gậy cúi xuống
    Quên cả đớn đau
    ôm cháu xoa đầu
    Hoan hô thằng bé
    Bé thế mà khỏe
    Vì nó thương ông ....
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
    Được sửa chữa bởi - Nokia8890 vào 13/04/2002 15:42
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Trường ca một trái tim .....ế ẩm
    Anh lỡ mang cái vẻ ngoài phớt tỉnh
    Cóc cần tình...mà bụng đánh ...lô tô
    Mặt lạnh lùng, mắt vội liếc ô hô!!!
    Cô bé hởi sao mà đi nhanh thế....
    Qúa bộ vào ghé ghé thăm lòng trai ế
    Tưới hộ anh một ít nước mùa xuân
    Đời cô liêu làm anh muốn hóa... đần
    Em tội nghiệp nhìn lòng anh mở ngỏ
    Anh càng hét giọng anh càng... nức nở
    Bạn bè rên chơi...dở tại...thân anh
    Mỗi xuân về anh mãi chạy loanh quanh...
    La khản cổ, đi tìm tình cuống quýt
    Bất kể em thương anh nhiều hay ít
    Anh...queo com rốt rít đón mời em
    Lòng trai....tân ôm bóng chiếc mỗi đêm
    Mong em gọi, phone reng cho đỡ... tủi
    Nhìn điện thoại mấy năm dài đóng bụi...
    Tưa lòng anh trong trắng...nhện giăng tơ
    Bất kể em dù mắt tỏ hay mờ
    ....Qùe sứt mẻ anh đây xin ....nhận hết
    Bạn bốn phương anh đây tìm muốn...chết
    Đăng báo rồi lại lê lết...chatting
    Mà cũng lạ sao mỗi lúc gửi... hình
    Em...dzo.t mất, một mình anh hiu quạnh
    Em yêu ơi, linh hồn anh ...ớn lạnh
    Anh lại làm Hàn Mặc Tử trông trăng
    Trăng mây che anh chỉ thấy sao...băng
    Sao...qủa tạ đập hồn anh tơi tả...
    Càng thêm tuổi càng tìm em hối hả...
    Sợ mai già em gọi ..."Bác" tội anh
    Lại bỏ rơi anh đau thấu trời xanh
    Hồn điếng lạnh muôn đời anh..ế ẩm
    Cầu nguyện Chúa cho đời thôi ...thê thảm
    Rước em về ông táo khỏi lạnh tanh
    Mặc dù em bếp núc ..đỡ hơn anh
    Anh nguyện...nuốt những gì em cho ...xực
    Lấy em về cho đời anh bớt cực...
    Hết mỗi chiều thơ thẩn ....Mc Donald
    Gặm Burger nươ"c mắt chảy hai hàng
    Nhìn trẻ nít thấy lòng anh...cằn cỗi
    Đời trai..tân cứ lênh đênh trôi nổi
    Tuổi về...chiều, trai tân vẫn cứ còn...tân
    Thèm muốn chết bàn tay dịu ân cần...
    Nhổ... tóc bạc cho đầu anh trẻ lại
    Anh giận anh gìa đầu sao còn dại
    Làm mặt ngầu cho em sợ em ...dzông
    Cho đời anh giờ mất biệt bóng hồng
    Tình lên... mốc, đem cho không ai nhận
    Em có thấy đời anh sao lận đận
    Giữa ...chợ trời rao bán trái tim... khô
    Chẳng ai mua khiến anh chợt hóa ...rồ
    Cắt cái...cu.p, xuất gia làm .....sư cụ.....
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu

Chia sẻ trang này