1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người con gái mặc quần tổng hợp < thơ vui St dành tặng cho những người bạn >

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Nokia8890, 07/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    bác nokia nhà ta hài hước nhỉ!!
    bác đi làm chưa nhỉ! bác có quen ai ở FPT không??
    hì hì hì, đúng là những ng thích đùa!

    BachHop
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    1/Là thế đấy khi người yêu trễ hẹn
    Anh dầm mưa tâm sự với cột đèn
    2/Kim đâm vào thịt thì đau
    Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời
    ( lần trước thấy chú Ronaldo post lên rồi lại xoá bài này càng đọc càng thấy hay mà có ý nghĩa vật
    3/

    Em ko thể thiếu anh
    Như cỏ cây thiếu nắng
    Buổi học nào anh vắng
    Em chỉ muốn về nhà
    Bởi năm tiết trôi qua
    Em như người mất ngủ
    Vở em anh gửi chử
    Tay em anh gửi vòng
    Chẳng tặng em hoa hồng
    Chỉ vài cành hoa dại
    Khi bạn bè thách hái
    Nửa đùa - thật trao em
    Chẳng bao giờ anh khen
    Áo em hôm nay đẹp
    Nhưng anh ko than mệt
    Suốt một ngày chở em
    Đến rạp hát, công viên
    Sau mỗi chiều tan học
    Nếu một ngày em hẹn hò người khác.Anh mỉm cười định mệnh phải không em ?
    Được sửa chữa bởi - Nokia8890 vào 09/05/2002 03:46
  3. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    bác nokia có cái đầu den tôi quá , nhưng du sao đi nữa cháu cũng vote cho bác 5*
  4. sky-of-love

    sky-of-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hhehhehee thu cai
    [red]
    lovelyhuong
    [red]
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    trung

    [/QUOTE]
    Andy Câu vô địch nhất
    Je voudrais trouver l'amour
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Em cưng hỡi trên đời làm gì có
    "Happy Ending" hay hạnh phúc đầy tay
    Có hay chăng? chỉ là phút tạm thời
    Rồi kết quả sẽ sầu bi tê tái
    Tình trên chat thường là tình nồng cháy
    Người vẽ người, tha hồ nổ tùm lum
    Đến phút cuối mới xoa đầu than trách
    Sao mình ngu đi tìm kẻ lọc lừa
    Chàng thường nói anh đây cao 6 feet
    Đẹp lạnh lùng nhìn giống Sở Lưu Hương
    Chí làm trai nên đã gắng học hành
    Giờ lương tháng thu vào hơn mười xấp
    Nàng lại bảo em đây rất dịu dàng
    Có mẹ hiền dạy bảo em ngày đêm
    Bạn em nói em như Phan Nghinh Tử
    Em thấy mình lại giống Mai Diễm Phương
    Ngày qua ngày, hai người tình trên chat
    Chàng thương nàng, nàng nguyện sẽ thủy chung
    Dẫu mai sau tận thế hay đổi dời
    Nàng sẽ vẫn yêu thương chàng say đắm
    Rồi một ngày vào dịp lễ Giáng Sinh
    Chàng mong được gặp nàng trên VeGas
    Hợp ý đầu hai người đồng chấp nhận
    Đó sẽ là gặp gỡ buổi đầu tiên
    MGM là nơi đôi tình hẹn
    Phút ban đầu gặp gỡ tuyệt làm sao
    Nhưng than ôi sự thật quá bẽ bàng
    Vừa gặp nhau hai người liền quay bước
    Chàng hiện thực chỉ cao chừng 5 feet
    Mặt cô hồn trông giống Mike Tyson
    Quần áo mặc rộng thênh như bọn black
    Tóc xù xì trông giống chó Poodle
    Còn nàng thì tóc đỏ như Kim Mao
    Dáng nàng đi ỏng eọ giống lên đồng
    Mũi dọc dừa nhưng nhìn như vừa sưả
    Mắt giận hờn, hai mắt ngó hai nơi
    Thế là tan mối tình đầu trên chat
    Chàng ưu buồn ghét cả Mai Diễm Phương
    Nàng chua xót hận căm chàng họ Sở
    Mối tình đầu giờ đoạn kết ai ơi
    [​IMG]
    Nếu một ngày em hẹn hò người khác.Anh mỉm cười định mệnh phải không em ?
  7. CitiGames

    CitiGames Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2001
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hay tuyệt cú mèo bác NOKIA, tôi nổi hứng viết tặng bác bài thơ này khích lệ bác viết tiếp nhé.
    Tặng Bác NOKIA
    Box này có bác NO-KI-
    A còng (@) tay bác còn gì sướng hơn
    Hàng ngày bác vẫn nổi cơn
    Sưu tầm thơ cóc hay hơn thơ thường
    Chắc bác đi khắp phố phường
    Lê la mọi chỗ tìm đường thơ say
    Ý thơ bác trích thật bay
    **** cô bạn gái suốt ngày vào xem
    Không thèm trích loại lem nhem
    Thất ngôn bát cú đi kèm châm ngôn
    Thương thay cô gái bạo mồm
    Đụng vào thơ bác liền lộn trở ra
    Chắc bác sướng cười hà hà
    Húp tạm bát cháo dược đ à tiến lên
    Thơ của bác trích triền miên
    Mọi người thưởng thức đến điên cái đầu
    Thơ bác trích thật nhiều câu
    Cú sương đeem xuống đọng đầu bác không?
    Tôi tặng cho bác cái mông
    Thịt lợn tẩm bổ bõ công sưu tầm
    Có một vài đứa lầm rầm
    Vì thấy thơ bác tầm ngầm lắm thay
    Chắc bác post suốt tối ngày
    Tìm đường tứ tuyệt tặng thầy tặng u
    Vừa post bác vừa nhai Cu
    -Đơ từ Hà tĩnh chiến khu tặng về
    Thơ bác post thật tài ghê
    Tôi vốn ngiện báo liền mê thơ này
    Thơ bác viết thật là hay
    Tôi vote cho bác mỗi ngày 5 sao
    Thơ bác viết thật là cao
    Ý thơ bay bổng như sao trên trời.
    Ước sao có một cái buổi
    Tìm được mặt bác, nải chuồi cầm tay
    Tặng bác vì post thơ hay
    Thoả lòng mong ước bao ngày đã lâu
    Chúc bác sông bạc đầu râu
    Chọn lựa thơ post làm giàu văn ta
    Vài dòng tặng bác thiết tha
    Tôi mong bác hãy được đầ phát huy
    Thơ giàu trí tuệ tư duy
    Bút Tre khâm phục còn chi hay bằng.
    CitiGames 107E Thái Thịnh
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Tình cao , thấp....
    Bé ơi , nhớ ngày đầu mình gặp gỡ
    Anh cười trêu "người bé quả nhỏ con
    Người gì đâu chỉ đúng 5 feet tròn
    Đi ngang nhỏ giống như dìu ...em bé "....
    Bé trả đũa " anh coi chừng..bi. té
    Người gì đâu mà 6 feet ...cao nghều...
    Đi bình thường thấy thật giống..cà khêu..
    Ở trên đó ...có gì vui không hả ..." ....
    Nghĩ chuyện đời cũng có nhiều chuyện lạ
    Anh "cao nghều" lại thương bé "nhỏ con"
    Đi bên nhau cao, thấp đã không còn
    Mà thấy thật xứng đôi khi sánh bước.....
    Chắc là tại mình có duyên kiếp trước
    Nên kiếp này trời đặt ..có một đôi
    Để cho anh đi bên bé suốt đời
    Để hỏi nhỏ "bé làm gì dưới đó ? ..."....
    [​IMG]
    Nếu một ngày em hẹn hò người khác.Anh mỉm cười định mệnh phải không em ?
  9. internetboyhp

    internetboyhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Xin được góp vui với các bác:
    Nhái theo bài hát "Tuổi đời trăng đơn côi"
    Ở nhà đang ăn chơi
    Không may bị vào tù
    Trong chốn âm u
    Không nhang đèn hương khói
    Mẹ ơi con mới biết
    Tù giam nó đây rồi
    Ngày đầu khi lên đây
    Mới đầu còn ngồi bàn
    Hỏi cung với lại chịu đòn
    Đấm viết xong xuôi
    Chúng tống con vào nơi đó
    Mẹ ơi con mới biết
    Tù giam vẫy tay chào
    Chiều đầu đi ăn cơm
    Sáu thằng ngồi một bàn
    Cơm không và muối trắng
    Mẹ ơi sao khó nuốt
    Làm sao nuốt cho đành
    Kể từ khi lên đây
    Oán hận thật là nhiều
    Tối muỗi vo ve
    Cắn mông và cắn má
    Đập sao cho hết muỗi
    Lòng con nhớ gia đình
    Ở nhà nay ra sao
    Bố mẹ thường làm gì
    Và em cũng thường làm gì
    Tối đến ngủ chưa
    Hay là còn đang nhớ
    Thằng con ở trong tù
    Phi Liệt hay trung ương
    Nóng lòng chờ người vào
    Ngày đêm cải tạo miệt mài
    Nung đá nung vôi
    Đun xe bò hai bánh
    Chủ nhật ra đứng ngóng
    Chờ cơm nắm muối vừng
    Trở về sau 5 năm
    Thân gầy người trổ đầy
    Lại thêm cái bệnh hắc lào
    Lê bước xin ăn
    Đi tìm người yêu cũ
    Được mẹ em cho biết
    Rằng em đã lấy chồng
    Kể từ khi sang ngang
    Lấy được thằng chồng giàu
    Vì em thích ở nhà lầu
    Cơm tám chim quay
    Duyên kiếp ngăn chia
    Hai người hai lối
    Người thì xích lô đêm tối
    Còn em sống sang giàu
    Từ ngày em sang ngang
    Quyết làm giàu 1 lần
    Làm ăn chỉ chờ vào cầu
    18 tháng sau
    Anh đi về một cuốc
    Tiền ăn tiêu không hết
    Còn dư mấy cây vàng
    Sắm 1 con bây xi (Spacy )
    Sắm 1 toà nhà lầu
    Tậu thêm con vợ cực giầu
    Tối đến xi nê
    Bây xi (spacy) lượn quanh phố
    Đời mình vui phơi phới
    Vì anh đã có tiền
    (Sưu tầm)
    internetboy
  10. internetboyhp

    internetboyhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu rồi, em đến lớp không vui, không vui vì em nói, đã bỏ anh đi theo dăm ba ********* có xe Dem và có tiền.
    Ngày xưa đó, anh hay dắt dìu em trên con đường xi măng, chiếc xe khung dựng, ghi đông đen trùi trũi, em hay tươi cười nói, anh đây cũng vui lên, mộng ước duyên tình.
    Có ai ngờ, chúng nó đến ve em, em tham tiền theo nó, thế thì thôi, bao công hằng chăm sóc như bao công của dã tràng.
    Ngồi quán nước, anh trông rõ hình em ôm eo thằng xe Dem, rú ga kinh hoàng đi qua nhà hát lớn, ai ai cũng nhìn em, và lắc đầu
    Đến bây giờ, anh khác trước em ơi, không như ngày xưa nữa. Túi đầy đô $, rim beo cái số 6 phóng như bay ở trên đường
    Chào em nhé, thôi anh mãi chào em cô em ngày xa xưa, nó quên em rồi, thôi anh đành quên nốt, em cũng cố quên đi, mộng ước duyên tình
    (sưu tầm)
    internetboyhp

Chia sẻ trang này