1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người con gái mặc quần tổng hợp < thơ vui St dành tặng cho những người bạn >

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Nokia8890, 07/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_becon

    baby_becon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nokia chang` hoi~ ,
    Nhung~ van` tho di' dom va` hom' hinh cua chang` lam` cai' mieng cua Em suyt' .....rach' toac vi` cuoi` !!!!
    Em se~ sang' tac' tang chang` mot bai` nhung de mai da~ nhe' . Hihihi...se~ rat' thu' vi day' .
    nhatanh
  2. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    5 tiết trong ngày
    Tiết đầu ngồi cắn móng tay
    Buồn tình lấy bánh ra nhai đỡ ngiền
    Hết bánh có nhân sầu riêng
    Rồi đến bánh rán, chuối chiên, bánh bò
    Một tiết như một chuyến đò
    Giải lao năm phút, lò dò ra sân
    Đá cầu, đánh bóng giãn gân
    Tiết hai vào lớp ươt đầm mồ hôi
    Ra chơi quá đã là vui
    Tiết ba bài giảng óc nhồi hổng vô
    Tiết tư lãng mạn mơ hồ
    Trích đoạn một khúc "Cống Hồ Chiêu Quân"
    Người trong lớp, hồn ngoài sân
    Bài thầy cô giảng vừa gần , vừa xa
    Tiết năm tiết cuối ý mà
    Học gì cho mệt, về nhà ngủ thôi ....
  3. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu chạm ngõ nhà em
    Lần đầu chạm ngõ nhà em
    Bước vô thì ngán rút êm thì buồn
    Anh như bị hút mất hồn
    Trái tim nó quậy, bồn chồn ruột gan
    Con mắt liếc dọc liếc ngang
    Sợ người ta bắt quả tang đang rình
    Bỗng nghe chó sủa giật mình
    Sợ ba mẹ bỗng thình lình bước ra
    Giá mà gan như người ta
    Thì anh đã bấm chuông ba hồi dài
    Nhưng mà anh chẳng giống ai
    Trót nuôi thỏ đế ở ngay trong người
    Trái tim nó đập liên hồi
    Ba mươi sáu chước đành rời gót chân..
  4. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thăm anh
    Lần đầu em nhớ anh yêu
    Tìm phòng nội trú, đánh liều ghé thăm
    Thẹn thung bước đén cửa phòng
    Giật mình tưởng lạc vào trong chợ trời
    Đón em, chời ơi là chời
    Một đôi gián lượn, rộn lời chuột reo
    Giường chiếu cam phận bọt bèo
    Trôi lên giạt xuống, lộn mèo gối chăn
    Quần đùi áo lót nhện giăng
    Nồi niêu xoong chảo tung tăng tứ bề
    trên tàn thuốc, dưới cà phê
    Cơm thiu, đàn sáo nằm kề dép da
    Thương em anh tặng thơ, hoa
    Thương anh sắm chổi quét nhà cho anh...
  5. internetboyhp

    internetboyhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, em thấy những bài thơ của "humbkind" cũng khá hay đấy chứ, sao các bác không vote cho vài sao để khích lệ tinh thần nhỉ, tặng bác 5* nhé, chúc vui
    internetboy
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn khuyên em quẳng gánh sầu,
    Hương tình ngày ấy trót trao nhau,
    Chôn vào dĩ vãng, vào muôn thủa ,
    Ước vọng hôm xưa đã bạc màu .
    Tôi muốn khuyên em quẳng nỗi buồn,
    Đêm dài em nhé, lệ đừng tuôn ,
    Tình ta tan vỡ, sao hàn gắn,
    Mộng ước không còn, chớ nhớ thương .
    Tôi hứa với em, tôi sẽ vui,
    Ngày em xuất giá để theo người,
    Ngày em mặc áo cô dâu mới ,
    Ngày ấy tôi chờ, đẹp nhất thôi .
    Tôi hứa với em, tôi sẽ cười,
    Trong ngày hôn lễ, đến chung vui,
    Rượu hồng tôi cạn đôi, ba chén .
    Mừng chúc hai em sống trọn đời .
    Tôi hứa với em, sẽ giữ lời,
    Đường tình hai đứa chẳng chung đôi,
    Thì ta thay thế tình huynh muôi ,
    Nếu gặp, xin em cứ mỉm cười .
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Là con gái em mang nhiều ích kỉ
    Có em rồi anh đừng nghĩ tới ai
    Ngồi bên em anh đừng co thở dài
    Em sẽ nghĩ anh hẹn hò nguoi khác
    Là con gái em mang nhiều hờn dỗi
    Để anh theo nài nỉ ngày đêm
    Để đuoc anh gọi mãi tên em
    Với anh mat và cái nhìn tha thiết
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    hichic hôm nay mới thi môn củ chuối đầu tiên ,chắc thời gian tới em chả có thời gian post thơ he he nhưng em sẽ cố gắng để phục vụ các bác .
    Hoan nghênh anh em post thơ tiếp tục vào nhé
    Xin lỗi bác vivatim em xoá cái truyện kia của bác đi nhé vì đây là topic dành cho thơ muh .Phiền bác post lại sang topic khác
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  8. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    bốn cách ăn bánh mì:
    Bánh mì mà thiếu batê
    Ăn vào lại nổi máu rê trong ngưòi
    Bánh mì mà có batê
    Ăn vào thì thấy lại càng rê hơn
    Bánh mì mà thiếu dăm bông
    Ăn vào thì tháy mọc lông khắp người
    Bánh mì mà thừa dăm bông
    Ăn vào lại thấy đít mông mọc mụn
  9. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu cầm tay
    Chọn mãi mới được một ngày
    Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
    Hai đứa ngồi trên bờ mương
    ( Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê !!)
    Cứ thế mà buôn dưa lê
    Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
    Anh liền nói chuyện lòng vòng
    Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
    Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
    Em rút tay lại còn lành nghề hơn
    Mất đà anh lộn xuống mương
    Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    "Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi !!!"
  10. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    Ăn cơm ăn với chả giò
    Chi bằng gặm món chân giò của em
    Ăn cơm ăn với thịt sườn
    Chi bằng hai tay ôm sườn em yêu
    Ăn cơm ăn với cá kho
    Chi bằng tìm chỗ sờ mò em yêu
    Ăn cơm ăn với rau hành
    Chẳng bằng tìm chỗ anh đành ôm em
    Ăn cơm ăn với thit rim
    Chi bằng tìm chỗ anh dìm em yêu
    ăn cơm ăn với muống luộc
    Chẳng bằng đi tới anh luộc em luôn

Chia sẻ trang này