1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người con gái mặc quần tổng hợp < thơ vui St dành tặng cho những người bạn >

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Nokia8890, 07/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mido16

    mido16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  2. hiepsi_codon

    hiepsi_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đại gia NOKIA 8890 ơi trong đời tôi cũng gặp nhiều bộ óc hài hước nhưng tui phải gọi ông là đại gia đó không chê vào đâu dượcqua tuyệt vời tui binh bầu ông ngay bay giờ tui cũng có một câu đố giúp vui vơi ông đây vui thôikhông phải múa rìu qua mắt thợ đâu
    chày bằng thịt
    cối băng thịt
    ấn tịt vào nhau
    trên bảo thôi
    dưới kêu ự
    nếu tôi biết được hộp thư của ông thì tôi sẽ học hỏi ông nhiều đó
    tuan
  3. cu_dau_tap_bay

    cu_dau_tap_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sao moi nguoi toàn nói vè quần cua con gia thé ha????????
    nhìn kỹ wa-sau nay` ko co em nao` muon di cung ` đâu hê
    toan` la`m thơ về quần con gái
    nghe đây nha'
    bai` tho ti`nh+ máu hẳn hoi
    Nga`y mai em đi lấy chồng
    Em đưùng nghi~ thế la` xong
    Anh mài sẵn con dao sắc nhọn
    Đón bóng xe hoa lấy máu hồng
    hehhe
    thơ nay` ma` la`m một bức thư tông tiền - xin tí huyết cua na`ng thi` tuyệt
  4. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    ehèm, motyp này hơi kinh điển, tiếp tục nha, bác nào nghe nhiều rồi thì thông cảm...
    Style Rũ bỏ:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về thay nệm lẫn chăn bông
    Phủi sach hương xa, vùi kỉ niệm
    Chẳng vương chẳng vấn, thế là xong..
    Style Gột rửa:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tắm gội với xà- bông
    Mùi hương ngày cũ bay đi hết
    Để kẻ sang ngang khỏi chạnh lòng
    Thất vọng Style:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Ta về làm bạn với sầu đông
    Cay đắng chôn đời trong bầu rượu
    Ngán cảnh nhìn nhân thế long đong
    Vui vẻ Style:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng muốn chết, em biết không ?
    Ba năm quen biết, ba năm mệt
    Tình giè cứ khổ mấy năm ròng ???
  5. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Continue..
    .
    Internet Generation Style I:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Dại giề mà nghĩ :"Thế là xong ??"
    Email cứ gửi, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em li dị chồng !!!
    Internet Generation II
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh vào trong mạng khua lung tung
    Khua được em nào, yêu em đấy
    Việc giề mà cứ phải buồn lòng ??
    [uMê tín Style:]
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lập đền khai miếu cúng hồn vong
    Khấn vài thập phương cùng thượng đế
    "Cầu cho cô ấy sớm goá chồng !!!"
    Bộ đội Style[/u]
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn Cà -nông
    Nã ba trăm phát về nơi ấy
    Em ở bên chồng , chịu được không ???
  6. khongbietvnn

    khongbietvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    sáng nghe vơ goi tưởng cháy nhà
    giật mình tỉnh dậy hoi tại sao?
    xách tai,dựngậy, vợ "thì thầm"
    "ngu vậy hôm nay ngày lãnh lương"
    em xin nokia8890 lam sư phụ của em

    binh
    [/size=7]
  7. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tặng bồ
    Bồ người mái tóc mượt mà
    Bồ em tóc dựng như là con ma
    Bồ người áo trắng thướt tha
    Bồ em váy ngắn hở da theo thời !!
    Bồ người ăn uống trước mời
    Bồ em nhào tới là "chơi" ào ào
    Bồ người ăn nói ngọt ngào
    Bồ em mở miệng "tao tao, mày mày"
    Em kể cho các bác hay
    Nếu ai mà thich em đây biếu liền !!
  8. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao thấy tiếng sóng ở trong lòng
    Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong

    Đưa người , đưa bằng xe buýt thôi
    Ta đứng buồn thiu người thì ngồi
    Sóng gió trong lòng thì không thấy
    Chỉ thấy đôi chân mỏi quá rồi !!!
  9. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    **** trắng
    Trường nàng ở cạnh trường tôi
    Cách con đường nhựa, vài mươi quán hàng
    Giờ ra chơi, rất nhẹ nhàng
    Từng em "**** trắng" lượn sang bên này
    Bún riêu, bánh cuốn, bánh dầy
    (Có em còn khợp thịt cầy như điên !!!)
    Mấy nàng thỉnh thoảng nhìn lên
    Thực đơn bảng giá ghi trên góc tường
    Hôm nay nhân buổi bãi trường
    Nghìn em "**** trắng" tăng cường sang chơi !!
    Mấy em chỉ ăn cầm hơi
    Bao chú chới với như bơi giữa dòng
    Chỉ vì muốn em hài lòng
    Mà anh đút cổ vô tròng ga lăng
    Em ơi cứ bụp cho hăng
    Để mấy chú ngốc nhăn răng trả tiền !!!!
  10. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ba đồng một mớ đàn ông
    Đem bỏ vào ***g cho kiến nó tha
    Ba trăm một mụ đàn bà
    Mua về mà trải chiếu hoa cho ngòi
    Ông bà ta dạy thế rồi
    Cớ sao dám láo, mở lời chê bai ??
    Thách con trai nói goodbye
    Các chị đây sẽ trổ tài cho dze
    Nhưng mà nhắn nhủ trước nè
    Lúc đấy đừng có mà le lưỡi dài
    Vì thế giới toàn con trai
    Một lũ đực rựa thì tài cán chi ??
    Chẳng hiểu nấu cơm kiểu zì
    Ở dưới lại sống, trên thì lại khê ??
    Nhìn chậu quần áo mới ghê
    Chất chồng chất đống, tối về chất thêm !!
    Ôm nhau mà khóc suốt đêm
    Chờ cho đến sáng mà xin với trời:
    "Đừng hại con nữa , ông ơi !
    Đời không có gái là đời bỏ đi !!!

Chia sẻ trang này