1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người con gái mặc quần tổng hợp < thơ vui St dành tặng cho những người bạn >

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Nokia8890, 07/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đừng như công chúa
    Ngủ mê trong rừng
    Nằm hoài trên cỏ
    Có ngày đau lưng
    Hãy như cô Tấm
    Ngồi bên hiên nhà
    Để anh qua ngõ
    Có người trông ra
    Đừng như quả thị
    Rớt bị bà già
    Cất trong hũ gạo
    Coi chừng chuột tha
    Mà như hoa thắm
    Lung linh trong vườn
    Một lần lỡ ngắm
    Một đời lỡ thương
    Đừng như em nhé
    Đông xám lạnh lùng
    Mà như em nhé
    Xuân hồng bâng khuâng
    Để anh qua ngõ
    Em còn trông ra
    Để anh chú rể
    Trầu cau tới nhà...
  2. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em tiếp bác NOKIA phát :
    Thức lâu mới biết đêm dài
    Thất nghiệp mới thấy gia tài càng hao
    Ta về ta tắm ao ta
    Vì qua ao khác hơi bị xa quãng đường
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Cưới nhau về, tắt thở cang nhanh

    Thương anh chín đợi mười chờ
    Đến khi mười một, em lờ bỏ anh

    Lên chùa thấy Bụt muốn tu
    Về nhà ngó vợ muốn xù "nó" luôn

    Nhìn trông ông Bụt hiền từ
    Ngó em cái mặt trông như bà chằng

    Qua đình ngả nón trông đình
    Nhìn em ăn mặc thùng thình , thấy phê
    Cá không ăn muối cá ươn
    Con cãi cha mẹ..liệu đường mà ra ở riêng

    Trên đồng cạn, dưới đồng sâu
    Chồng cày.., vợ ở nhà lầu ngồi chơi

  3. tac-ke

    tac-ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thưa bác NOKIA 8890 đây là lần đầu tiên em dọc hết 36 trang em đọc từ 4h chiều dến 7h tối em biết nói gì bây giơ nhỉ em phục bác sát đất và xin tôn bác làm sư phuuuuuuụu và vote cho sư phụ 5 sao làm vại bia chứ sư phụ
  4. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Con hơn cha là nhà có oánh lộn
    Một con ngựa đau, cả tàu đi tiêm phòng
    Ăn xem nồi, ngồi xem ghế
    [bCó tiền mua tiên ..là thằng dở hơi]
    Chắc như đinh đóng cột mục
    Đoàn kết thì sống, chia rẽ cũng vẫn sống
    Tham thì thâm, không tham thì ngu
    Râu tôm nấu với ruọt bầu
    Chồng chan, vợ ngó, lắc đầu :"Hông ăn" [/b]
    Một người vô Net, cả nhà kẹt phone
    [ređ]HuhnKind[/red]
  5. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mắt em to hay mắt anh to?
    Không tin hai đứa áp nhau đo
    Nhưng mắt chưa chạm, môi đã chạm
    Mắt nhắm tịt rồi, làm sao đo ??
    Đây là chuyện anh kể
    Đanh đi ngang bên lề
    Anh gặp trúng ông dê
    Ối giời ơi, anh mê
    Ổng biết anh pê-đê
    Nên chạy theo bên lề
    Chán quá, anh đi về
    Ghé vào quán cà phê
    Gặp ông khác, cũng dê
    Anh nhanh nhẩu xách ghế
    Ngồi nhìn ông say mê
    Bỗng nhiên ông quay ghế
    Lại nhìn anh say mê
    Cô chủ quán vừa về
    Hoá ra ông xoay ghế
    Nhìn cô bán cà phê
    "Hmm, đúng là lão dê "!!!!!
    HuhnKind
  6. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ạ! Sao các chú chưa gia nhập hội "thanh niên lang thang mê c(g)ái đẹp Zimbabwe"?
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=38303
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  7. dragon231

    dragon231 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bác HuhnKind cũng miệt mài ..góp vui đấy chứ nhỉ sao lại được ít người bình chọn thế.
    Tôi vote nhé.


    Tôi đã yêu và đã từng đau khổ
    Nhưng tôi tin hạnh phúc ở đời
    Tôi trân trọng cuộc đời trân trọng lắm
    Có lẽ nào đời chật hẹp với riêng tôi?
  8. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Dragon, em đua đòi một tí thôi mà , tiếp nha
    Tình IRC
    Hôm nay quạnh quẽ IRC
    Mình anh ôm lấy mối tình si
    Chờ em màn ảnh ngừng di đọng
    Nghe thoáng cơn buồn ngấm tỉ ti
    Mình có bao giờ gặp nhau đâu
    Thế nhưng tình ấy vẫn đậm màu
    Những hôm trò chuyện qua vi tính
    Là những lúc mình gần bên nhau
    Nào có ai ngờ phải không em
    Tình từ đâu tới thật êm đềm
    Để những lúc vào chanel ấy
    Lòng mãi đợi chờ một nick quen
    Từ câu chào hỏi thủa ban sơ
    Đến những lúc buồn cùng hoạ thơ
    Giờ đây thương nhớ dần đậm nét
    Mong tình ta đó đẹp như mơ
    Anh vẫn đợi em cùng men say
    Anh vẫn chờ em Chanel này
    Chờ em như thể chờ xuân đến
    Bên trời xa đó, em có hay ??
    HuhnKind
  9. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tình IRC 2
    Nhè nhẹ khẽ hỏi anh yêu dấu
    Tình IRC là gì? hỡi anh yêu
    Anh trả lời ngay, "Này bé yêu"
    Tình IRC là tình "Yêu Rồi Cười"
    Em mắc cỡ nên cúi đầu e thẹn
    Má ửng hồng, tim đập mạnh phập phồng
    Có phải chăng mình đã lỡ yêu anh
    Rồi sau phải theo anh về xứ lạ
    Bé lại hỏi: "Anh nè, anh yêu hỡi ?"
    Vậy mình giờ đã tới đó chưa anh
    Mình yêu rồi, rồi sao nữa hả anh ?
    Anh bèn nói:"Rồi anh xin cưới bé"
    Tuy chưa gặp, nhưng vẫn yêu tha thiết
    Trên chiếc PC nơi hò hẹn dối lừa
    Trong một channel đầy hứa hẹn xa xôi
    Và kỉ niệm vui buòn cùng giận dồi
    Tình IRC đẹp như sương buổi sáng
    Lúc về chiều đẹp như cảnh làng thôn
    Đến về đêm thì đày những nụ hôn
    Và kết thúc, nơi giáo đường nghiêm nghị
    Tình IRC là tình trong huyền thoại
    Chưa gặp một lần đã ngỏ ý yêu nhau
    Yêu thật nhiều, ôm nhung nhớ khát khao
    Ôm mộng ảo một tương lai thật đẹp
    Tinh IRC là tình "Yêu Rồi Cưới"
    Anh lúc này chỉ thiếu mỗi chữ "C"
    Đến lúc nào anh mới thấy chữ "C" ??
    Lúc anh cày đủ tiền đi cưới vợ !!!!
    HuhnKind
  10. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    [bCô em cắt cỏ một mình
    Có chàng tuổi trẻ theo rình phía sau
    Nhẹ nhành từng bước thật mau
    Nắm tay chàng hỏi :"Nhà ở đâu, anh đưa về ?"]
    Con vua thì lại làm vua
    Con gái bác sĩ khó khua vô cung
    Kén canh chọn cá lung tung
    Mai sau ở giá, chiếu mùng lang tanh

    Má ơi cứ gả con xa
    Miễn sao chàng rể trong nhà nhiều đô

    Lấy chồng từ thưỏ mười ba
    Đến năm mười tám em ra bà già
    Suốt ngày quanh quẩn trong nhà
    Nấu cơm, rử bát, quét nhà.. oánh con

    Chang ơi cho thiếp theo cùng
    Vui thì thiếp ở, lạnh lùng thì thiếp out

    Lấy chồng lấy đại cho xong
    Kén lui, chọn tới , lưng ong không còn

    Anh về em chẳng cho về
    Nắm tay kéo lại, "khỏi dê con nào !!"

    Trồng trầu thì phải khai mương
    Làm trai nhiều "vẹo" biết thương "vẹo" nào ??

    Thò tay anh bứt cọng ngò
    Thương em đang mổ ruột thừa chưa xong

    Con trai miệng rộng thì sang
    Con gái miệng rộng thì càng tốn son

    Đi với Bụt mặc áo cà sa, di với maphia mặc áo sọc đen trắng
    Quen sợ dạ, lạ sợ Sida[/b]
    HuhnKind

Chia sẻ trang này