1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người con gái mặc quần tổng hợp < thơ vui St dành tặng cho những người bạn >

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Nokia8890, 07/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em
    Cô gái ơi, anh nhớ em...
    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi
    Con dế thì gáy một hơi
    Còn anh gáy hết một thời con trai
    ...
    Cô bé ơi, anh nhớ em
    Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như da em nhớ da-ua ngọt ngào
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Chẳng thèm đăng ký cứ nhào vô anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên anh ôm lấy rồi canh giữ hoài
    ...
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ em không biết để đâu
    Nếu để trên đầu thì tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ đi đường rớt lấy gì chứng minh
    Thôi thì giả bộ làm thinh
    Hét lên "nhớ quá" một mình nghe chơi
    HuhnKind
  2. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Lớp iem có một cô nàng
    Học không lo học, khoái làm nhà thơ
    Giờ Toán ngồi ngẩn ngồi ngơ
    Thầy gọi lên bảng lờ đờ mắt nai
    Điểm thì toàn một với hai
    (lại thêm tính tốt, hay nhai trong giờ )
    Kiểm điểm thì mặt tỉnh bơ
    Bạn bè nhắc nhở vẫn trơ như đồng
    Bảo rằng:"tao phận má hồng"
    Học không được nữa, lấy chồng có sao ??
    Mấy chú trong lớp thì thào:
    "Vườn hồng đã mở, mau vào đi thôi !!"
    Nàng nghe thấy, bỗng tức sôi
    Vác guốc lên đuổi, ôi thôi tiêu đời
    Ông trời ơi hỡi ông trời
    Sinh giề con gái đã đời thế kia !!!???
    HuhnKind
  3. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ghé cửa lớp chàng
    Em thấy cả lớp đều dang chép bài
    Riêng chàng há miệng ngáp dài
    (Cái mẹt lúc đó đẹp zai quá chời !!)
    Trên kia thầy giảng bao lời
    Dưới này chàng thản nhiên xơi bánh mì !
    Còn vài ngày nữa là thi
    Mà chàng chẳng chịu lo gì hết trơn
    Học dốt.. đố có ai hơn
    Đời chàng, em thấy như đờn đứt dây !!
    HuhnKind
  4. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Híc híc
    không ngờ trong này lại có câu lạc bộ bạn yêu thơ
    mà các bác lấy đâu ra lăm thơ bút tre thế
    tớ có bài thơ này được sáng tác bởi bốn thằng bọn tớ khi còn là sinh viên ở trọ cùng nhau tại Phúc Yên. Trong một đêm mưa gió bốn thằng đã cùng nhau mỗi thằng ngâm một câu và nó thành bài thơ như thế này này

    Đêm nay mưa to quá
    Ngày mai mưa tĩ tã
    Nằm bên cạnh bà xã
    Đánh rắm ra cả bã
    híc híc. nó hơi thô thiển một chút nhưng tớ là tớ tâm đắc lắm
    bà con xem xong bình luận nha
    Tiên hạ thủ vi cường
  5. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là mình hơi bị bực
    Xin mãi bạn gái mới cho đục
    Bức tường giữa 2 nhà từ lâu đã mục
    Có thể bị đổ bất kì mọi lúc
    (Nhỡ rơi trúng đầu mình thì nhục !!)
    Anh cậy mình cũng có chút sức
    Cứ tưởng cho vài đạp là nó gục
    Ai ngờ làm bố nàng tỉnh giấc
    " Thằng nào làm gì ở ngoài hùng hục ??"
    Nàng vội bênh:"Vì anh ấy có sức"
    "Nên con nhờ đục cái tường mục"
    Ông già làu bàu :"Đục cũng phải có lúc"
    Làm giữa trưa, ồn ào, tao bực....
    Hmm, thế là mình té luôn cho đỡ phiền phức..
    HuhnKind
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    he he em vừa mới được mở khoá acc đây sau khi bị quy vào tội kâu bài hichic một tội rất chung chung chả có định nghĩa gì cả
    Nhưng thôi em lại post thơ tiếp hi`hi`

    Vợ chồng ảo nghĩa là tình cũng ảo
    Trò ngu ngơ trang web vẫn đợi chờ
    Chat với nhau rồi nên câu chồng vợ
    Để cuộc tình mơ ảo giữa câu thơ...
    Vợ chồng ảo nên tình rất ngây ngô
    Những lời thuơng ngồ ngộ truớc màn hình
    Tuy tất cả chỉ là trên máy tính
    NhƯng sẽ buồn nếu thiếu chuyện linh tinh
    Và mỗi lần khi máy tính lặng thinh
    Tiếng phone réo lại tang tình chồng vợ
    Chẳng thể gọi tên để xếp thành nỗi nhớ
    Dẫu cuộc đời đẹp lắm những giấc mơ...
    Đừng vì nhau mà suy nghĩ vẩn vơ
    Ta đều rõ...đó chỉ là ảo ảnh
    Chẳng biết đuợc đâu...lời yêu mỏng mảnh
    Cứ yên bình trong hạnh phúc vu vơ...
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Gửi DonJuan
    Như bóng ma, lẻn vào, không gõ cửa
    Đến bên em, không nói, một lời nào
    Trái tim em, run lên, vì quá sợ
    ԩ Donjuan, anh vẫn còn đó sao
    Có còn gì để anh lấy nữa đâu
    à còn đây lời hứa hôm nào
    Chìa khoá mở vào tim anh trống rỗng
    Đã bao ngày anh quên không trao
    Em trả nốt đây cái lời hứa liều
    Nấm mốc meo qua bao nhiêu thế kỷ
    Donjuan ơi, em hiểu rồi chân lý
    Đôi môi anh đã rữa nát vì yêu
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hay qua mấy bác ơi .. tiếc là tina không biết làm thơ huhu buồn quá
    thien than be nho
  9. JudgePao

    JudgePao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chú Hun mấy hôm nay cưng tích cực quá ...xứng đáng nhận được mấy " xao" của tui ...nhưng cũng phải giữ gìn sức khoẻ kẻo ..ốm vì làm việc qua' sức đấy .... Lam cốc bia chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Pháp luôn nào
    BaoHacTu
  10. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    he, cảm ơn bác PAO, em cũng ép-phê Les Bleu nè !!!
    Tiếp tục post thơ cổ vũ NoKia vừa zìa nhà :
    Con rể
    Bộ đội lâu mới được về phép
    Về thăm người yêu cho nó mừng
    Bố dzợ gặp anh, vui như Tết
    " Tao bắt con gà nhậu cho sung "
    Vừa nói , cụ vưa phi ra sân
    Khổ nỗi con gà chạy hơi nhanh
    Cụ vồ mãi mà vẫn cứ hụt
    Anh liền bảo:"Bố tránh ra , con làm nốt"
    Thế rồi khẽ khàng, anh nhạt guốc
    Ném một phát, vừa mạnh vừa quyết liệt
    Gà trúng guốc, không đứng dậy nổi
    ( Chết đứ đừ, không một lời trăng trối !)
    Bố vọ bảo:" Thằng này khiếp thật !!"
    "Nhỡ mày oánh con gái tao, chắc nó ngất !!"
    Anh vội trỏ lời, "bố đừng lo xa"
    Con đây chiều vợ lắm bố à
    Thằng nào dám vô là con cho đứt cước !!
    Bố vợ cười:" thằng này thế mà được !!"
    "Gả con gái cho mày, tao cũng yên tâm !!"
    HuhnKind

Chia sẻ trang này