1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người con gái mặc quần tổng hợp < thơ vui St dành tặng cho những người bạn >

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Nokia8890, 07/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuongchipchip

    thuongchipchip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản

    Chipchip

  2. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đánh vợ
    Trước khi là vợ, nó là Tiên
    Hoặc nó là Em, rất dịu hiền
    Hơn nữa, nó là Cô, lãng mạn
    Cưới về, nó cứ tưởng nó duyên
    Buổi đầu ta gọi nó là Cưng
    "Cưng nhé, đùng cho anh mọc sừng"
    Rồi giây phút qua, ngày tháng lụn
    Bao lần nó đã muốn lên chân !!
    Ta biết vì ta quá hững hờ
    Vì không dạy vợ lúc ban sơ
    Bây giờ tự hỏi :" Hoà hay chiến ??"
    Nếu chiến, mình ra đứa võ phu
    Ai đi tàn nhẫn đánh đàn bà
    Dù chỉ đánh bằng, một cánh hoa
    Ta đã có lần , không nén giận
    Lỡ tay..ôm vợ, lệ chan hoà
    Từ mấy năm nay vợ mất rồi
    Một mình tôi sống một mình tôi
    Có em hàng xóm, nhìn tôi bảo
    Em vẫn thèm thuồng, một khúc roi !!!
    HuhnKind
  3. hippo11

    hippo11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Người con gái hôm nay mặc quần phẳng
    Vì hôm qua đã mặc cái quần nhầu
    Nhầu hay phẳng cũng chỉ là vô nghĩa
    Là xong rồi, vo lại có sao đâu
    Người con gái hôm qua mặc quần rách
    Và hôm nay vẫn thấy cái quần này
    Kể cũng tội một kiếp người cơ cực
    Rách ở đâu, rách đúng chỗ này
    Người con gái quần không cài khoá
    Vì hôm qua khoá đã cài rồi
    Cài và mở-hai động từ riêng biệt
    Cài không mở được - thế mới điên !
    Người con gái hôm nay quần không có
    Cần gì đâu, áo quá dài rồi
    Che hết cả một phần thân thể
    Làm ****** chẳng thấy cái chi chi


    par
  4. Ben_le_cuoc_song

    Ben_le_cuoc_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác hippo11 có bài thơ thô thiển quá
    Đời là cái đinh, tình là cái que
  5. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày vài câu ca dao tục ngữ :
    [
    Chàng ư chàng ở đừng về
    Chồng em nghỉ phép thăm quê cả tuần !

    Trên trơì mây trắng như bông
    Ở dưới sân trường "phao" trắng như mây
    Học trò thơì đại hôm nay,
    Xong muà thi cử, "phao" bay đâỳ trường.

    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
    Trôm. quả ...nhớ canh cảnh sát..

    Qua cầu ngã nón trông cầu
    Thấy anh cưới vợ Em sầu nhảy sông

    Đã yêu muôn sự cũng liều
    Dẫu nàng ăn bạo "cháp" nhiều cũng cam

    Nhà sạch = em lau giỏi, bát sạch = anh liếm kỹ
    Yêu nhau cởi áo cho nhau
    Mặc vào nổi ghẻ từ đầu đến chân...

    Chồng già vợ trẻ là tiên
    Càng già càng lẹ lãnh tiền insurăng....

    Có tiền, gái đẹp bu theo
    Đến khi phá sản, chèo queo một mình!

    [Làm trai lấy vợ to con
    Ai mà ăn hiếp, ăn đòn chít luôn! /b]
    HuhnKind
  6. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tát nước đầu đình
    Hôm qua tát nước bên đình
    Có cô gái nhỏ bước rình theo sau
    Nắng chiều trãi bóng hàng cau
    Tát xong vội vã đi mau về nhà
    Thẩn thờ tôi mới nhớ ra
    Bỏ quên năm triệu đô la trên cầu
    Lẹ làng trở lại thiệt mau
    Tiền không có cánh bay đâu mất rồỉ
    Hết đứng tôi lại qùy ngồi
    Phập phồng hơi thở từng hồi van lơn
    Vui lòng trả lại làm ơn
    Nếu không tôi vác kiện đơn thưa nàng.
    Em cười tủm tỉm thưa chàng
    Tiền kia em cất mua vàng kim cương
    Lỡ mai anh có người thương
    Em mua tặng một chiếc giường cẩm lai
    Tặng anh một chiếc quan tài
    Lỡ mai lớn tuổi khó ai kêu nhờ
    Tặng anh mấy chục bài thơ
    Để làm vốn lúc đang mơ người tình.
    Hôm qua tát nước bên đình
    Bây giờ mới thấy là mình hơi ngu...
    HuhnKind
  7. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh
    Ai đó ơi em nhớ anh
    Như trời nóng bức nhớ kem ngọt ngào
    Như xi-rô nhớ đá bào
    Bao nhiêu nổi nhớ quyện vào ê răng
    Như trời như lá nhớ trăng
    Như em nhớ anh fải ăn giải buồn
    Bún bò, bún ốc, miến lươn
    Bún riêu, bún chả, cơm sườn, giò, nem .
    Ăn xông thì lại nhớ thêm
    Xơi thêm phở tái, xào mềm, nạm gân
    Nổi nhớ lại khiến bâng khuâng
    Dẳng lòng vịt lộn chỉ gần chục thôi
    Cháo lòng, gan, thịt, mề, dồi
    Mỹ tho hủ tiếu, xong rồi lẩu luôn
    Nổi nhớ vẩn cứ nhơn nhơn
    Ghét!!!!! Xơi bánh cuốn, chạo tôm, chả giò
    Thêm dăm chục ốc nhồi to
    Tôm hùm, cua, cá, nghêu sò lai rai
    Tưởng rằng nổi nhớ xẹp ngay
    Ngừng ăn thì lại nhớ anh ngay liền
    Nổi nhớ đeo đẳn liên miên
    Càng ăn, càng nhớ .... Càng fiền càng ăn !!!!!!!!!!

    HuhnKind
  8. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mười thương
    Một thương anh rất là khờ
    Chậm tiêu ít nói chẳng nhờ được chi
    Hai thương cái tính lầm lì
    Cứng đầu cứng cổ nói gì cũng như không
    Ba thương hay nói lòng vòng
    Nói đi nói lại không xong vấn đề
    Bốn thương anh quá là dê
    Bẩm sinh có tính rất mê đàn bà
    Năm thương nhậu nhẹt quá đà
    Mỗi lần anh xỉn la cà suốt đêm
    Sáu thương lưỡi dẻo môi mềm
    Nói năng ngọt xớt khỏi cần mật ong
    Bảy thương anh cứ trễ giờ
    Hẹn anh sáu rưỡi, tám giờ mới ra
    Tám thương bài bạc như gì
    Thắng thì không thấy, nhưng thua hoài hoài
    Chín thương ghen bóng ghen mây
    Giận lên đỏ mặt hầm hầm thấy ghê
    Mười thương yêu rất say mê
    Một khi anh Ế không chê trẻ già. ...
    HuhnKind
  9. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mười thương 2
    Một thương em trắng như Miên (Mianma)
    Hai thương miệng móm có duyên vô cùng
    Ba thương cái tính khùng khùng
    Bốn thương vừa mập vừa lùn rất xinh
    Năm thương hai má em phình
    Sáu thương mắt híp đa tình làm sao
    Bảy thương răng tựa hàng rào
    Tám thương đôi mắt giận nhau cả ngày
    Chín thương nải chuối bàn tay
    Mười thương mũi xẹp cả hai như mèo ..

    HuhnKind
  10. hippo11

    hippo11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ớ, thế không thấy hay à?? hay thế còn gì. Mất cả hứng, mà bài thô của tôi mới đúng chủ đề chứ " người con gái mặc quần tổng hợp"
    Đề nghị các bác viết đúng chủ đề 1 tẹo nhá

    par

Chia sẻ trang này