1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người con gái mặc quần tổng hợp < thơ vui St dành tặng cho những người bạn >

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Nokia8890, 07/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0

    Nhớ nhau.
    Chưa kịp xa nhau đã nhớ nhau
    Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau
    Xa nhau chi để cho nhau nhớ
    Mà có xa nhau mới nhớ nhau.
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  2. tatl

    tatl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hehe
    bác nokia dạo này tích cực làm ăn ghê
    điịnh viết một bài nhưng chưa nghĩ ra
    thôi để hôm nào có hứng sẽ chia sẽ tài nguyên với bác
    hà hà


    Life is ours
    We live it our way
  3. Aikon

    Aikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cái thời con gái trề môi
    Làm duyên làm dáng đứng ngồi không yên .
    Cái thời con gái dịu hiền
    Bước đi một bước lụy phiền người ta
    Cái thời con gái ăn quà
    Ô mai xí muội dối bà dối cô
    Con gái ngúng ngẩy xoè ô
    Sợ mưa ướt tóc, sợ người ướt sương
    Sợ tình có nắng tơ vương
    Sợ con trai ngó nó thương bất ngờ
    Sợ con ma bụi ma bờ
    Nó đứng nó ngóng bơ phờ theo sau
    Sợ người về nhớ rồi đau
    Bao nhiêu hoài vọng nát nhàu trong tay .
    Mưa bay cũng mặc mưa bay
    Đầm thân mà đợi giãi bày cùng ai .
    Một thời con gái tóc dài
    Thất điên bát đảo - con trai - một thời !

    Hãy nhau đi quên ngày quên tháng dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới....
  4. HuhnKind

    HuhnKind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    he, Nokia mất hút đi đâu rồi, quay lại đây cho vui, "anh một đấm ,chú một đá", chứ bi giờ nhìn cái topic này hoang vu quá !!!
    Người tôi yêu đã đi xa
    Người yêu tôi lại ở nhà, sướng chưa ???

    HuhnKind
  5. Aikon

    Aikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh Nokia đang bận thi học kì mới nại còn đang bị khoá acc mà bác làm sao mà quay trở lại được

    Hãy nhau đi quên ngày quên tháng dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới....
  6. Aikon

    Aikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không tình thì chán
    Có tình thì ngán
    Mất tình thì oán
    Trước tình làm dáng
    Trong tình mù quáng
    Sau tình buồn nản
    Tình ít không đáng
    Tình nhiều sạch láng
    Cho nên.......
    Từ đó.....
    Suy ra rằng...........
    Ai ngu ráng chịu.........
    Ko phải Aikon mà là 1/2 của Aikon hé hé

    Hãy YÊU nhau đi quên ngày quên tháng dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới....
  7. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    bac ' nokia ơi
    đi du lich vậy là đủ rồi
    bác trở lại góp vui cung` anh em đi
    đừng buồn chuyện đó nữa
    em vẫn luôn ủng hộ bác mà
    bác nolia ơi cố lên

    trung
  8. Aikon

    Aikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười con gái
    Trăm năm mua lấy miệng cười...
    Câu ca dao ấy để đời em ơi!
    Chi bằng một nụ cười tươi
    Cười giòn,tủm tỉm à ơi...duyên ngầm
    Cười ruồi khác với cười thầm
    Cười lăn cười lộn đừng lầm cười dai
    Tiếng cười khi đúng khi sai
    Cười cho đúng chổ chẳng ai phê bình
    Quý nhất là nụ cười xinh
    Cái cười đon đả thiệt tình đẹp thêm
    Vui lòng khách đến chẳng phiền khách đi
    Cười toe,cười rộ,cười khì
    Cũng là nhoẻn miệng những khi nhọc nhằn
    Nụ cười trong lúc khó khăn
    Càng thêm phấn khởi tinh thần lên cao
    Nụ cười kẻ ước người ao
    Nụ cười con gái biết bao duyên nồng.
    Không phải Aikon mà là 1/2 của Aikon

    Hãy YÊU nhau đi quên ngày quên tháng dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới....
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Em mới trở lại sau thời hạn treo giò còn nhiều việc cần làm nhưng mà em phải đi xem bóng đá đã
    Vẳng nghe câu hát đêm hè
    "Anh mê vợ bé, bỏ bè con thơ..."
    Con cười, say đắm ước mơ
    Yên lành giấc ngủ không nhơ bụi đời!
    Mẹ buồn giọt lệ thầm rơi
    "Con tôi còn mải ham chơi biết gì ?".
    ... Lớn lên gần nửa cuộc đời
    Chợt con bỗng hiểu câu Người hát ru.
    Giọt nước mắt tiễn đưa với ước mơ.Lời yêu chưa kịp nói còn đâu nữa ? Giờ ta đã mất nhau với nỗi đau.Đời anh tựa chiếc lá bay lẻ loi
  10. hic

    hic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    sao cai chu de hay vay ma ko tiep nhi?Cac Mod nang tay wa'.
    Hi

Chia sẻ trang này