1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người con gái mặc quần tổng hợp < thơ vui St dành tặng cho những người bạn >

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Nokia8890, 07/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua1981ftu

    congchua1981ftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    to ten la minh phuong
    tớ cực kì dễ thương
    tớ rất thích soi gương
    lớp tớ có bạn hiền
    Biết cách làm khoai chiên
    Hiền rất giỏi chèo thuyền
    nhưng hay nói luyên thuyên
    Ngồi cạnh tớ bạn Trang
    Mắc tật đi lang thang
    Trang rất thích mầu vàng
    Nhưng không thích khoai lang

    Princess1981
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Sinh từ trời đất mênh mông
    Mà sao là lại lắm lông thế này
    Đời dầu trăm đắng ngàn cay
    Càng tươi tốt lại càng dày lá lông
    Những ai chăm chút vun trồng
    Xin đừng thấy lá lắm lông mà buồn
    He he đây là bài thơ về cái lá mơ lông ăn với thịt chó

    TO LIVE IS TO FIGHT

  3. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác nhỉ! Chúc mừng bác có cơ hội tậu cái ổ mới, nhể! Em cũng sắp cải tiến cái máy nhà em cho hợp thời đại rồi đấy ạ, bác yên tâm ko bị lạc loài đâu!
    Người Hà Nội hướng về Hà Nội
    [​IMG]
  4. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hê hê việt kiều mới về nước có tài trợ cho anh em ít tiền mua con ổ mới đi dạo này đời sống cao quá chả có tiền mua ổ
    Welcome:
    http://phpforum.club81.com​
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Lưng thẳng tắp mà hình như vẫn thấp
    Những lúc đó chỉ mong em... vấp
    Cho anh ngang đầu một phút.. cao hơn
    Bố mẹ sinh anh kiếp... " chai lùn "
    Yêu phải em người cầm tinh..." ống hút"
    Lúc giận dỗi em xỏ nhau: Đi guốc !
    Gặp người quen anh phải... buộc dây giầy
    : Em muốn khoác vai, anh kiễng cái tay
    Em haha cười khen anh; đầu hai xoáy !
    Kêu: trời sập có em đỡ giùm anh !
    Nói làm sao với con người mét bảy
    Nhưng anh cóc lo, thì em thay day
    Muốn nói với anh em phải cúi đầu
    Ngày xưa phụ nữ thường như vậy
    Haha , có gì phải đau buồn
    keke tự nhiên chú HA nội mùa đông 46 gửi cho mình bài này
    Welcome:
    http://phpforum.club81.com​
  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Trước khi có nàng Eva
    Khi xưa ở dưới trần gian
    Chỉ có mỗi một A - Đàm buồn hiu
    Thượng đế bỗng nghĩ một điều...
    Thằng này thui thủi cô liêu quá chừng.
    Đời mình nay chẳng thì đừng
    Thôi thương đời nó....cũng mừng đời sau
    Cho nó con vợ đẹp vào.
    Để còn an ủi bên nhau tuổi già
    Trần thế chỉ nó và ta
    Không lẽ tự cắt ....của ta cũng kì
    Khi xưa khi tạo thằng nì
    Xẻo hết một miếng còn gì nữa đâu ???
    Bây giờ muốn tạo đứa này
    Mà cắt của quí thì ngu gì làm
    Vợ thì là vợ thằng ...Đam
    Cho nếm cay đắng , càng làm yêu hơn.
    Giờ khi ngó xuống trần gian
    Lắc dầu ngao ngán hai hàng lệ rơi
    Sau khi có nàng Eva
    Khi xưa lúc mới quen nhau
    Chỉ sợ em dỗi em trau đôi mày .
    Bây giờ long phụng thành đôi
    Nỗi sợ từ đó đâm chồi nở hoa.
    Các điều sợ vợ
    Sợ nhất dại dột mua đồ
    Lỡ mà mua mắc em la suốt ngày
    Sợ nhất cái miệng nói dai
    Suốt ngày nói mãi ôi thôi nhức dầu
    Sợ nhất em cứ lầu bầu
    Tiền lương tháng trước sao vơi ít , nhiều
    Sợ nhất em cứ lắm diều
    Ngồi lê dôi mách ra diều chuyên gia
    Sợ nhất khi gặp bạn hiền
    Lỡ nâng quá chén dược phen nhức dầu
    Ở nhà mà có ngồi lâu
    Em chửi em mắng ngồi lâu ích gì
    Tan sở mà có cà - kê
    Về nhà mắc tội di không thưa trình
    Mỗi khi bạn dến thăm mình
    Em hối em thúc "việc mình chưa xong"
    Còn như có gặp girl xinh
    Lỡ mà liếc ngó dời mình thảm thương
    Ở nhà mà có chuyện gi`
    Anh chỉ phụ họa quyết là phần em
    .......
    Lấy vợ là thế này dây
    Chỉ mỗi sướng vật và toàn đắng cay
    Lời nhắn nhủ cuả các ông chồng
    Các vợ hãy nhớ một câu
    Cái gì cũng mức đừng nên quá đà
    Anh yêu anh quí anh thương
    Chứ anh không sợ em đâu mà mừng
    Còn như vẫn cứ làm lừng
    Anh đây li dị cho em ống chề

    Hỏi ai sướng nhất trên dời
    Bằng người ít khóc nhiều cười hơn ai ?
    Sướng nhất trên dời hỏi ai
    Bằng người ít khóc hơn ai nhiều cười ?
  7. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác Nokia này sưu tầm được lắm thơ thẩn hay thật. Xin gọi bác là sư fụ.
    Vào box này em thấy có cái topic Những cô gái mặc quần, em thấy giông giống mấy cái bài mà em cũng có --------&gt; vào xem thấy bác này có nhiều bài hay thật. Mà mấy cái bài Quần quần áo áo bác moi ở đâu ra thế bác. Em tưởng nó là của độc chứ nhể. :P :)) :))
    Topic này dài 4 mấy trang---&gt; em đọc lòi cả mắt cũng chả hết nên ko bít đã có cái bài này chưa:
    Em xin trích 1 đoạn ra vậy:
    Có rồi, xoá rồi.
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
    Được yinkamp sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 31/07/2002
  8. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    -----------------&gt; Hihihhi`hi`...........Em có cái bài của đứa bạn em:
    Nào ai định nghĩa được tình yêu
    Nghĩa lý gì đâu 1 buổi chiều
    Nàng đến cầu tiêu, chàng cũng đến
    Nhường nhau vào trước.......... thế là yêu
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  9. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    -------------------&gt; Bác ơi, bác có làm cho bọn FPT hay là bác fá được firewall thế hả bác. Em thấy mấy bài quần áo, mạng mủng , Ko có em............toàn ở đấy mà ra. Khiếp, lúc nãy đọc chưa hết được nên múa rìu qua mắt các bác, post cái bài các bác đã pốt. Thôi để em xoá đi vậy cho nó đỡ vô duyên nhá.
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  10. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Em xin góp chút gia vị thui nhá:
    Thứ Hai là ngày đầu tuần....
    Thứ hai là ngày đầu tuần
    Sư hứa cố gắng ăn chay
    Thứ ba thứ tư thứ năm
    Nhà chùa có thêm món chó
    Thứ sáu rồi đến thứ bảy
    Sư xơi thêm món tái dê
    Chủ nhật cả chùa cùng vui
    Vì .....có sư nữ về
    Post xong mấy bài như kiểu thế này có bị treo nick ko các bác, bi giờ ấy mà
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.

Chia sẻ trang này