1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người con gái mặc quần tổng hợp < thơ vui St dành tặng cho những người bạn >

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Nokia8890, 07/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Em là lá
    Lá là em
    Anh vừa xem
    Vừa hái lá
    Em là đá
    Đá là em
    Anh vừa xem
    Anh vừa đá
    Em là cá
    Cá là em
    Anh vừa xem
    Vừa câu cá
    Thôi em nhá
    Tình chắp vá
    Được gì đâu?
    Anh vác câu
    Đi chỗ khác.
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  2. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    GIẬT MÌNH
    Có những lúc lang thang trên đường phố
    Thót giật mình bởi một dáng thân quen
    Ngồi đằng sau một gã lái Dream
    Ờ may quá giống em nhưng không phải
    Có những lúc giật mình sợ hãi
    Một ngày nào người đó lại là em
    Dẫu chẳng cần ngồi sau gã lái Dream
    Mà chỉ cần đi cùng một gã con trai khác
    Nghĩ đến đó thôi hồn fiêu fách lạc
    Ôi mong rằng ngày đó chẳng xảy ra
    Nếu không thì tôi sẽ giết cả 3
    Em và nó cộng thêm tôi nữa.

    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  3. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu em ta tưởng em vĩ đại
    Suốt cuộc tình, ta tôn thờ em mãi
    Để lần bị mọc sừng, ta mới biết
    Bất hạnh này đâu phải của riêng ta
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  4. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động bên này tích cực thía Yin ui
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu chả có hứng thú pót thơ nữa rồi
    đành đưa tạm một bài vậy
    TIỀN VÀ VỢ
    - Còn tiền... vợ nói líu lo,
    Hết tiền thì ... vợ hét " ho " suốt ngày !
    - Còn tiền... vợ hiền như nai,
    Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi !
    - Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,
    Hết tiền... vợ réo như còi hoả xa !
    - Còn tiền thì... vợ hiền hoà,
    Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh !
    - Còn tiền... vợ gọi " Anh... Anh "
    Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường !
    - Còn tiền... vợ mến... vợ thương,
    Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi !!!
    ( Suu tầm )

    Welcome:
    http://www.club81.com​
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Cái giường mà biết nói năng
    Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn
    Dù ai đạp ngả đạp nghiêng
    Giường đây vẫn vững như kiềng bốn chân
    Cá không ăn muối cá ươn
    Chồng mà cãi vợ, lên giường hối ngay!
    Con mèo mà trèo cây cau
    Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà?
    Chú chuột đi chợ đường xa
    Em là cô chuột, vào nhà đi anh!
    Trúc xinh trúc mọc bờ ao
    Em xinh... không mặc tí nào càng xinh!
    Trách người quân tử vô danh
    Chơi hoa xong lại... hái cành kế bên
    Nam vô tửu như kỳ vô phong
    Nữ vô phòng kỳ vô phong cũng phất!
    Thân em như giếng giữa đàng
    Người khôn rửa ..., người phàm rửa chân
    Tóc mai sợi vắn sợi dài
    Lấy nhau cũng chỉ vì vài sợi quăn
    Bây giờ mận mới hỏi đào
    Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
    Mận hỏi thì đào xin thưa
    Hôm nay tới tháng nên chưa được vào!
    Đàn ông miệng rộng thì sang
    Đàn bà ... rộng chồng than tối ngày
    Welcome:
    http://www.club81.com​
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    "Hiệu trưởng không phải giáo viên
    Dạy không biết dạy chỉ chuyên hô hào
    Giáo viên là những đồng bào
    Dạy không chịu dạy hô hào học sinh
    Học sinh là lũ linh tinh
    Học không chịu học, coi khinh đồng bào"
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chó già ít thịt nhiều lông
    Sau đây điệu múa " chàm rông" bắt đầu.
    Đàn bà ít thịt nhiều xương
    Sau đây là điệu cải lương bắt đầu
    Con gà đánh đổ cái bô
    sau đây là điệu disco bắt đầu...
    Chải đầu rồi lại soi gương,
    Sau đây bài hát Quê hương mất mùa
    Chim kêu trên nóc chuồng bò
    Sau đây điệu múa câu hò lời ca
    Welcome:
    http://www.club81.com​
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Quang Nam
    Bút Tre là nhà thơ nổi tiếng vì có phong cách làm thơ độc đáo. Sinh thời, cụ mê bóng đá. Qua các kỳ World Cup, cánh yêu bóng đá địa phương đều "ăn chay, nằm mộng" thắp hương xin gặp cụ Bút Tre để nghe "lời bàn" của cụ. World Cup 2002 này cũng vậy.
    Xin Cụ cho ý kiến về các đội Châu Âu?
    - Khá khen đội áo thiên thanh,
    Ở vào phút chót có bàn cứu nguy,
    Làm cho đội bóng I-ta-li,
    Lọt qua cửa hẹp, vòng hai được vào
    Đel-pie-rô, đáng tự hào!
    Nhưng xem Anh quốc lại dồi dào sức hơn
    Toàn người trẻ như Ô-oen
    Lại thêm có chú Bec-căm lõi đời.
    Thưa Cụ, còn về Châu Mỹ thì sao ạ?
    - Châu Mỹ có Bờ-ra-din
    Thắng luôn ba trận vào liền vòng hai.
    AÁc-hen tuy lắm anh tài
    Chỉ được bốn điểm cúp tai về vườn.
    Về các đội Châu Á, cụ đánh giá thế nào?
    Hoan hô các chú Gia-pan (Japan)
    Đứng đầu bảng H hân hoan ngất trời.
    Hàn Quốc mới thật anh tài,
    Phi-gô cũng phải bứt tai bứt đầu.
    Thế là Á đã thắng Âu,
    Gia-pan, Hàn Quốc tiến sâu mãi vào.
    Còn các đội khác?
    - Arập Xê-út đáng chê,
    Thất bại ê chề trước đội Giéc-man (Đức),
    Bởi vì ăn uống kiêng khem,
    Lại thêm lắm vợ đâu còn vững chân.
    Trung Quốc tuy mạnh tinh thần,
    Nhưng mà thể lực có phần giảm suy,
    Lại thêm chiến thuật "cổ lai hy",
    Đá liền ba trận chẳng ghi được bàn!
    Thưa Cụ, đội nào không lọt vào vòng 2 mà Cụ tiếc nhất ạ?
    - Thương nhất là cái anh Bồ (Bồ Đào Nha)
    Ở vào phút chót để thua anh Hàn (Hàn Quốc).
    Thương nữa là anh Ba Lan,
    Ra về vẫn thắng ba bàn mới oai.
    Hoa Kỳ cũng phải nể tài.
    Sau cùng phải kể đến "ngài" gấu Nga
    Thua anh Nhật Bản nhà ta.
    Da vàng mũi tẹt hoá ra rất tài.
    Cảm ơn tiên sinh, Cụ tiên đoán thế nào về bóng đá Việt Nam?
    - Việt Nam rồi sẽ có ngày,
    Tham gia World Cup đứng đầu bảng A.
    Tôi giật mình, bèn đánh bạo trình Cụ rằng: Về kỹ, chiến thuật ta có thể cố gắng, nhưng cái cơ bản nhất của bóng đá lại là thể lực...
    Cụ bèn vỗ vai tôi cười khà khà:
    - Thể lực thì có khó gì!
    Cứ xơi meat dog(1) là ghi được bàn!
    Kìa xem đội tuyển Nam Hàn
    Xơi nhiều thịt chó nên toàn thắng luôn!
    Bỗng gió đập mành, cụ "thăng" luôn, nhưng còn kịp dặn lại:
    - Hẹn xong tứ kết gặp nhau,
    Bút Tre xin tiếp mấy câu luận bàn.
    Theo laodong.com.vn
    Welcome:
    http://www.club81.com​
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, cười chít mất. Hay wá


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    ke ke vẫn chưa hoạt động chính thức thế nên hơn 40 trang trước vẫn bị lỗi chán đời thật , thôi thì túc tắc post thơ tiếp vậy
    Có yêu thì nói rằng yêu
    Không yêu thì cũng nói liều cho xong
    Cô Lan , cô Hạnh , cô Hồng
    Ba cô cũng đẹp biết trông cô nào
    Giếng nông thì tiếp tục đào
    Tối nay chưa đổ thì vào tối mai
    Làm trai cho đáng nên trai
    Bố nàng đi vắng , mặt chai cứ ngồi
    Nắng mưa là bệnh của trời
    Đau tim la bệnh của thời sinh viên
    Welcome:
    http://www.club81.com​

Chia sẻ trang này