1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nguoi con gai thuy chung

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi miencotich8x, 29/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miencotich8x

    miencotich8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Người Con Gái Thủy Chung | Đăng bởi: thangckbn


    Em biết bao nhiêu người đã nói rằng:
    Em là người con gái khờ khạo
    Vì anh đã ra đi sẽ ko bao jờ trở lại.
    Ừ thì kệ người ta nói
    Em vẫn cứ chờ, cứ đợi, vẫn cứ mong anh
    Vì em bjk' suốt cuộc đời này em sẽ ko ju aj khác ngoài A.

    Chàng ra đj chàng đã ra đj fương trời thật xa xôi, có lẽ sẽ ko bao jờ về đây nữa. rượu mang đến 1 mình em cứ thế em trông chờ, chờ đợi 1 người đã wên em.
    Dù cho bao, người nói con tim em khờ và ngu ngơ bởi đã ju anh thật lòng như thế, dẫu lòng anh nào bận tâm suốt tháng năm âm thầm Em vẫn chỉ ju 1 mình anh.
  2. s0210

    s0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thôi rùi.Thế là xong một người bạn Giờ có bạn trai mà thích thì coi như khó giữ tình bạn lắm bạn ạ.
  3. thai_salem

    thai_salem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn em đi cua gái 10 phương 8 hướng ko đc nên quay ra chiến đò nhà đây mà. . Ko giữ đc như xưa đâu em ạ.
    Được thai_salem sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 30/07/2007
  4. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ! có thế mà cũng không nhận ra , cánh con trai tụi tui thường là như thế , rất vui vẻ rất nhiệt tình và rồi tán tỉnh . Giá mà cô phải nhận ra điều ấy trước khi anh ta có thể lòi cái đuôi ra.
    Bi giờ chỉ còn cách tránh mặt hắn một thời gian ( Nếu cô thực sự muốn hắn làm bạn mà không muốn là người yêu) . Chắc chắn hắn sẽ hỏi : "vì sao cô tránh mặt tôi " . Lúc đó thì cô sẽ trả lời là gì gì đấy , trả lời những dòng suy nghĩ mà trong khoảng thời gian lánh mặt cô nghĩ ra được ý . Hứn sẽ hiểu ra và trở về trạng thái ban đầu
  5. trangp12

    trangp12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tại sao phải quay lại, xem lại tình cảm của mình
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Nếu bạn khéo léo 1 chút thì sẽ giữ đc....
  7. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Pé nè có cái avatar nhìn dễ thương thế ?
    ^_^
    To chủ topic: Cũng ko khó lắm để trở lại tình bạn ban đầu bạn à ! Ko biết anh ý tỏ tình với bạn như thế nào ... và tình huống ra sao ..... Nếu bạn cứ giả vờ ..... là như cậu ta đùa bạn ....... " Này .... tôi ko đồng ý với ông đùa cái kiểu như hôm qua đâu nhá .... Yêu đương cái giè ? ... vớ vẩn linh tinh .... oánh cho hỏng người bi giờ ... " ^_^
    Maybe có thể tìm lại tình bạn đó bạn ... bạn cứ giả vờ như đang vô tư lắm ý ..... ko nghĩ ngợi và lăn tăn với câu nói tỏ tình của cậu ta .... cứ hồn nhiên và vui vẻ với cậu ta như mọi khi .....
    Còn nếu cậu ta nhứt quyết tỏ tình tiếp ...... cầm tay bạn .... Thì bạn cứ giật mạnh lại ...... Hét lên ...." Ớ cái ông nè .... ông làm gì thế ? Linh tinh vừa vừa thui nhá .... đừng có giả vờ lợi dụng người ta nhá ..... hihihi Ông mà còn trêu tôi cái trò đó nữa ... là tui ko thèm vơi với ông nữa đâu nha ^_^ "
    Mình nghĩ là .... nếu cậu ta tinh ý ... sẽ hiểu ý của bạn ... là lẩn tránh tình cảm đó .... và muốn mãi là bạn của nhau ..... Còn nếu cậu ta ko chấp nhận điều đó ............ Thì bạn phải lựa chọn thôi .......... 1 là tình yêu ...... 2 là .... ko còn tình bạn nữa ^_^
    Chúc may mắn và vui vẻ ^_^
  8. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Làm như bác này thì cũng khó đấy bác ạ, người ta đang "phê" thế kia thì đào đâu ra sự "tỉnh táo" như bác nói để mà rút lui về thế ban đầu.
    Đến nước này thì chỉ còn cách là "CHÚC MAY MẮN" thôi.
    (À quên, vẫn có thể làm bạn được đấy, nhưng phải dứt điểm vụ này trước và để thời gian cho cậu kia phục hồi lâu lâu một chút)
  9. miencotich8x

    miencotich8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Người Con Gái Thủy Chung | Đăng bởi: thangckbn


    Em biết bao nhiêu người đã nói rằng:
    Em là người con gái khờ khạo
    Vì anh đã ra đi sẽ ko bao jờ trở lại.
    Ừ thì kệ người ta nói
    Em vẫn cứ chờ, cứ đợi, vẫn cứ mong anh
    Vì em bjk' suốt cuộc đời này em sẽ ko ju aj khác ngoài A.

    Chàng ra đj chàng đã ra đj fương trời thật xa xôi, có lẽ sẽ ko bao jờ về đây nữa. rượu mang đến 1 mình em cứ thế em trông chờ, chờ đợi 1 người đã wên em.
    Dù cho bao, người nói con tim em khờ và ngu ngơ bởi đã ju anh thật lòng như thế, dẫu lòng anh nào bận tâm suốt tháng năm âm thầm Em vẫn chỉ ju 1 mình anh.

Chia sẻ trang này