1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người con gái trong mộng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vutheanh, 25/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vutheanh

    vutheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Người con gái trong mộng

    Một người con gái dễ nhìn, đằm thắm,
    có đôi mắt biết nói,
    biết vào nhà bếp ra phòng khách,
    yêu văn học, thích phim ảnh kiểu như forest gum, hay giải cứu binh nhì bryan
    thích nhạc ghi ta trữ tình, biết cảm thụ âm nhạc.
    chiều cao trên 1m6
    muốn có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc


    Thế Anh
  2. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    việt chỉ mong một ngừoi có thể mang lạ cho việt niềm vui ..
    Hi vọng ngưòi đó sẽ sơm tới
  3. winterrolls

    winterrolls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 22/05/2004
  4. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Xin bác ngó lại tên diễn đàn trước khi .. MỘNG
    Đến khổ
  5. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Người đời có câu : càng già thì khát vọng càng bé lại .
    Ngày xưa chừng 17-18 tuổi , đồng chí del. mơ làm thủ tướng . Sau này lớn lên mới thấy mình không đủ khả năng làm nguyên thủ quốc gia .Rồi lại muốn thành nhà văn .Rồi lại thấy mình cũng đủ tài năng để trở thành tiểu tuyết gia hay tác giả của các truyện ngắn . Giờ hầu như chẳng muốn thành gì cả ( mà chẳng biết mình trở thành cái gì )
    Ngày xưa còn mơ được có các em vừa xinh đẹp vừa thông minh lại vừa dịu hiền . Vài năm do chẳng có ma nào thèm để ý nên đành hạ chỉ tiêu xuống còn thông minh và dịu hiền . Rồi ế quá nên đành hạ tiếp , còn mối tiêu chí dịu hiền . Rồi toàn gặp những em gian ác , thế là thất vọng quá , tiêu chí ngày nào giờ chỉ còn là : gái . Chỉ cần gái , không cần đẹp ,không cần thông minh và chẳng thèm hiền dịu Thảm hại và thảm bại .
    Ngày xưa mình cũng kiêu lắm , he he , chuối vật , giờ thì xẹp rồi .Nói chung giờ rất thèm gái , ước mong sớm về quê mẹ để đi bia ôm thôi
  6. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này mà còn vẫn có người mơ mộng dữ vậy ta? Bên ngoài thì như thế còn tính tình thì sao mới quan trọng ấy!Lấy mấy người đó về chỉ để chưng thôi...
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi.. nguời con gái trong mộng của bạn là như thế hả.... Tớ vừa mới dọc là thấy mình thừa tiêu chuẩn rồi ý....Ko biết bạn mà gặp mình thì có yêu mình luôn ko nhỉ... Dúng chuẩn còn gì.. tớ cao 1.62 này mắt to long lanh này... xinh xắnn dễ thưong này... nấu cơm cực ngon này....thích phim kiểu như bạn nói này có thể nghe rock này.... Ui nhưng mà ... tớ có nguời yêu mất rồi còn dâu.....
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hừm....mơ mộng về người iu lí tưởng thì ai chả mơ mộng và đặt ra tiêu chuẩn này nọ cho người iu của mình sau này....Hehehe...quan trọng là có tìm được không? Và nếu cho dù có tìm được thì nói chuyện, tính tình có hợp với nhau không , để tiến xa hay không mới đáng quan tâm à?
    Nói chung vẫn cứ mơ mộng nếu bạn chưa tìm gặp người, rùi tình yêu đến sẽ đến, biết đâu người bạn iu sau này lại có những characters ngược với ideal của bạn thì sao? Khó nói trước lắm...biết đâu ghét của nào trời cho của đó...hihihi....
    Ah, mà bạn cần mọi người tư vấn cái gì nè? Hay lên đây muốn tìm người đó....?
    Những tiêu chuẩn của bạn đặt ra cũng không cao lắm đâu...Nhưng để một người hội đủ những tính cách cũng như sở thích như vậy thì hơi bị khó tìm à....
    Ví dụ như Ụt Chop nhé...dễ nhìn ( xinh luôn í ) ...nhưng không đằm thắm ( rất ư là lanh chanh và nhiều chiện...hic..hic...), có đôi mắt biết nói ( mắt chop biết hát , cười và khóc luôn, chứ nói thắm vào đâu). Chop có chân dĩ nhiên là có thể đi vào nhà bếp ( ăn vụng ) và đi ra phòng khách ( xem ti vi). Chop yêu văn học ( Harry Poter). Thích Tom Hank, như vậy ổn rùi nhỉ...phim nào có Tom là xem hết...Chop cao 1m61...vậy cũng ổn về chiều cao hen....Nhưng...buồn quá, Chop lại không muốn CHỐNG LẦY....hihihi...đùa thôi....
  9. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì xin phép dãi bày :
    Trước khi từ giã tình trường
    Anh xin nói với các nương thế này
    Yêu là một việc rất hay
    Nhưng mà đau khổ đắng cay muôn phần
    Đời anh mấy chục tuổi xuân
    Mà sao vẫn mãi kiếm tìm bóng mơ
    Ai người xa vắng mịt mờ ?
    Cho anh sớm đợi tối chờ lẻ loi
    Sự đời ngẫm nghĩ mà coi
    Có gì vui vẻ , có gì đáng yêu
    Thế gian lắm gái mỹ miều
    Người yêu ta có bao nhiêu chăng là
    Nói gần rồi lại nói xa
    Trông người ta lại hoá ra nhìn mình
    Ế lui ế tới chình ình
    Đêm mơ thấy được làm t... với em
    Tỉnh mơ đời hoá lèm nhèm
    Lèm nhèm nên phải thèm em đêm ngày
    Đêm ngày em có chăng hay
    Chăng hay cái sự ngày ngày mơ em
  10. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hỡi người con gái
    Hỡi người con gái trong mộng anh
    Anh muốn sờ mông em một lần
    Một lần cuối đời thôi cũng được
    Để anh khỏi phải phí tuổi xuân
    Hỡi người con gái trong mơ anh
    Anh muốn nắm chân em một lần
    Chỉ nắm thôi chân thôi , không gì nữa
    Anh thề anh quyết chỉ nắm chân
    Hỡi người con gái trong mộng mơ
    Em xa , xa lắm , mịt xa mờ
    Ví thử ngày nào anh bắt được
    Anh sẽ thịt em thẳng ngay đơ

Chia sẻ trang này