1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người con trai sợ nhất ở người mình yêu điều gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dalanh, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    yêu rùi thì đừng sợ chi hết
    tears may be dried up but the heart never
  2. phankhoi

    phankhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà phải sợ nhiều thứ thế kia thì yêu quả là 1 cực hình nhỉ?Nhưng thiếu nó có lẽ thế giới này sẽ ko còn.Tui sợ nhất là {để hoài trong bụng dù chuyện đó ko biết xảy ra biết bao lâu rồi}.Tuy sợ nhưng tui lúc nào cũng phải nhường nàng hết á !...nếu ko chắc chiến tranh xảy ra liên miên?
  3. modeler22

    modeler22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì làm sao yêu được hỉ, nhắm mắt đưa chân cũng ............rán tránh nữa, hehehehehe
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn HoaMaiVang, rằng sợ nhất là Sự Dối Lừa. Còn tất nhiên là những cá tính như các bạn nêu ra thì cũng tương đối nhiều, đều là những cái mà con trai sợ, nhưng ở mỗi mức độ khác nhau. Mà chúng ta cũng có nhiều điểm xấu để chị em mổ xẻ, thế nên tốt hơn hết là..............không nói nhiều.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. blackhorse_1978

    blackhorse_1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Người con trai sợ nhất ở người con gái mình yêu đó là sự giả dối.Bởi vì tình yêu phải dựa trên sự tôn trọng và thông cảm cho nhau.Tôi và người yêu tuy phải xa nhau nhưng tôi luôn tin tưởng vào cô ý vì tình yêu của chúng tôi là ...... forever
    Dau xa nhau ma anh luon tin rang
    Trai tim minh cung nhip dap voi nhau
    Tinh anh van mot long
    Du xa mai ngan trung
    Mong mot ngay moi
    Minh se ben nhau tron doi
  6. ke_sanh_an

    ke_sanh_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước mình có người yêu ở đây để mà sợ....Trong mắt tôi người yêu tôi No.1 luôn..Sợ nhất là 1 ngày nào đó cô ấy ko còn yêu tôi nữa.
    Ngoài em ra với anh ăn là tất cả
  7. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    Tớ đồng ý với se` ra'ng he, tớ cũng sợ nhất con gái như vậy, mới quen còn OK chứ đã yêu nhau mà còn như vậy thì tớ... đi quen em khác cho cân bằng
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  8. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    mình thì ghét nhât loại đàn ông con trai cứ rụt rè khép nép (không hiểu là thật hay giả vờ) và lai khôn lỏi khôn vặt nữa
  9. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm 1 yếu tố nữa là : Cô ý quyến rũ quá.
    Cho dù cô ý yêu mình và mình cũng thế, rồi 2 đứa đều công khai mối quan hệ với mọi người nhưng những sự tác động vô tình và như từng đợt sóng (của những chàng trai vẫn theo đuổi cô ý cho dù biết đã có người yêu) mà rồi sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của 2 đứa. Về phía người con gái thì ít nhiều có tư tưởng tự kiêu do được nhiều anh theo đuổi cả khi có người yêu rồi (do quyến rũ thật mà). Về phía chàng trai thì sẽ nảy sinh tính tự ti (dù ít hay nhiều, cho dù anh ta có là người cũng quyến rũ đi chăng nữa) và những cơn ghen ập đến (có thể âm thầm không nói ra hoặc có thể thể hiện thẳng thắn, tùy từng tính cách mối người). Và rồi những chuyện hàng ngày xảy ra, gây xung đột âm ỉ (đối với những người biết điều) và nóng bỏng (đối với những người nóng nảy). Bản thân con gái thì có thể coi là bình thường, rằng họ mong muốn yêu và duy trì quan hệ tình cảm với chàng trai kia, nhưng sự quyến rũ quá mức của cô ta đã ít nhiều làm ảnh hưởng tới cô ta. Sẽ tạo nhiều phức tạp, mâu thuẫn, xung đột không đáng có.
    Thế cho nên tớ bổ sung vấn đề như trên cũng để tham khảo. Theo tớ cũng lả 1 trong những tình huống xảy ra trong mối quan hệ Nam - Nữ mà. Nếu tớ mà được là người con trai khá hấp dẫn thì tớ cũng nhất quyết không yêu người quá quyến rũ (tuy rằng họ có nhiều ưu điểm về cả nội dung và hình thức thì mới thu hút được như thế chứ) Nhưng biết đâu nếu mình được thế thì lại thay đổi con mắt mỹ thuật thì sao nhỉ ??
    Cũng là 1 sự lựa chọn riêng cho mình và tớ đã chọn cho mình 1 nhân sinh quan, thế giới quan riêng. Chúc mọi người luôn vui vẻ và tìm được cho mình người trong mộng nhé.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  10. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    tui sợ nhất là nước mắt đàn bà khó kiềm lòng lắm ,,,,
    BuiMinhTrung
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    còn hơn nhìn người khác hôn em

    [​IMG]

Chia sẻ trang này