1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người con trai tôi yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi sgh, 18/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Người con trai tôi yêu

    Đã có chủ đề người con gái tôi yêu thì cũng phài có chủ đề người con trai tôi yêu chứ nhỉ
    Trước hết về ngoại hình, không cần đẹp trai nhưng trông phải sáng sủa, thông minh. chẳng cần chiều cao lí tưởng nhưng cũng đừng có mà dưới tiêu chuẩn tuyển vào trường Quan Hệ quốc tế.
    Chẳng cần giàu có nhưng phải biết kiếm ra tiền . Cái này là quan trọng nhất vì nếu không có cái này thì sẽ chẳng bao giờ có cái mà mọi người gọi là " hạnh phúc" cả.Chẳng bao giờ biết đến lãng mạn nếu không có tiền. CÁi sự lãng mạn bây giờ cũng phải bỏ tiền ra mới mua được. Đừng nói rằng nghèo thì co cái lãng mạn của nghèo. Đấy thực ra chỉ là một cách an ủi và ru ngủ mình mà thôi Nghe có vẻ thực dụng quá nhỉ, nhưng không tiếc nuối gì cả đó là sự thật.
  2. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    ok, để từ từ, đang ngồi nhẩm tính lại đây, thế nhé.
    fIre wAlk wIth mE
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hù ..đúng không thể hạnh phúc nếu thiếu " xiền " ai bảo mình không cần "xiền là kẻ giả dối cần tránh xa
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    cái nào cũng có mặt hay và không hay , nều đã iu rồi , đã thích một cá tính nào đó rồi thì cũng pahỉ chấp nhận điểm yều và mạnh của cá tính đấy mà thôi , tình iu quan trọng là cảm giác thế nào , chứ không đo lường được :

    fIre wAlk wIth mE
  5. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    cần fải so sánh khả năng , vị trí của mình so với người yêu co' tương xứng hay không đã ? Nếu mình quá lùn mà đi với người quá cao thì sao đây ?
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ra đường bi giờ mấy em người mẫu toàn ngồi sau lưng mí ông 1m5 đây :D

    fIre wAlk wIth mE
  7. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại cái câu muôn thủa, tình yêu nó có lí lẽ riêng của nó. Lí lẽ riêng cái quái gì đâu.
    Đấy co thấy Miss Vietnam 2000 Phan Thu Ngân đấy, chưa kịp làm gì cho xứng tầm một hoa hậu thì đã lấy chồng mất rồi. Lấy ai? Con một quan chức cấp cao ở Hà Nội
    Chuyện thường ! Cũng chẳng có gì đáng nói nhưng sao vẫn thây tức.
    Cứ yêu nhau thì không ghét nhưng sao cứ thấy đôi nào lấy nhau là ghét thế không biết
    k
  8. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, thấp người thì chồng tiền lên mà đứng, càng thấp người thì chồng tiền càng cao, có gì đâu mà phải lo... HKA và NT Đồng Nam Associate đấy, chênh nhau cả tấc, nhưng nhờ tiền chồng lên mà vẫn được thiên hạ khen là "trai tài gái sắc" đấy thôi!!!
    S&R
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0

    hehe mai mốt về phấn đấu kím tiền cho được chữ gái sắc vậy
    Mimi xinh đẹp của Susu
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    thôi em ạ " trai tài gái sắc" bây giờ cũng hơi bị nhiều, đụng hàng búa xua...phấn đấu làm sao mà được " gái tài, trai sắc" vậy :-D heheheh
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~

Chia sẻ trang này