Người con xa quê Xin chào những người con Thái Bình! Tôi là người con của Thái Bình nhưng đã xa quê lâu rồi rất ít khi mới có dịp để về quê,vừa rồi tôi có dịp về quê thì thấy quê nhà cũng đã có nhiều đổi thay (về kinh tế, xã hội.....)tốđược như vậy tôi cũng thấy mừng cho quê hương ta. Không biết các bạn hiên đang ở nhà đã từng phải sống xa nhà chưa (khoảng 3 năm mới về thăm quê) khi đó thì bạn mới thấy được nhớ nhà như thế nào nhất là những người còn người thân như cha mẹ hiện vẫn ơ quê nhà như tôi. Sẽ có nhiều người cho tôi là lan man nhưng đó là suy nghĩ của tôi.Hiện nay tôi đang sống và làm việc tại tp.HồChí Minh Rất mong được làm quen với các bạn cũng là người con Thái Bình
Cám ơn bạn đã tham gia diện đàn của chúng tôi, diễn đàn của những người con Thái Bình. Hi vọng bạn sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương./.