1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người công nhân ngành điện bỏ qua khó nuôi con thành người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi calebss, 06/05/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. calebss

    calebss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2015
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhiều năm liền, chính quyền địa phương cũng như PC Quảng Trị,(ong nhua xoan hdpe) đã khen thưởng và trao tặng gia đình anh Nguyễn Lượng- Tổ trưởng tổ xe của PC Quảng Trị là gia đình văn hóa tiêu biểu và gia đình hiếu học vì có 2 con học giỏi, đạt nhiều thành tích trong nước và quốc tế.


    Anh Nguyễn Lượng, sinh năm 1960, tại đô thị Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Năm 1978, do tình cảnh của gia đình khó khăn, anh đã đi học và làm nghề lái xe máy kéo. Năm 1983, anh đăng ký đi nghĩa vụ quân sự và được cắt cử nhiệm vụ tại nước game thủ Campuchia. Qua một thời gian làm nhiệm vụ, năm 1985 anh được doanh nghiệp cho đi học lái xe tại Quân Khu 7, thành phố hồ Chí Minh. Sau khi anh xong xuôi nghĩa vụ quân sự,(ong nhua ruot ga luon day dien) năm 1987 anh phục viên, chuyển ngành về Xí nghiệp Cơ khí Nông nghiệp, huyện Triệu Hải, Bình Trị Thiên (nay là thức giấc Quảng Trị). Năm 1990 anh xin chuyển công tác về lái xe tại công ty Điện lực Quảng trị và làm việc cho đến nay. hiện tại, anh là Tổ trưởng tổ xe của PC Quảng Trị và cũng là một đảng viên có 30 năm tuổi Đảng.
    con trai đầu của anh là Nguyễn Minh Châu, sinh năm 1991, học sinh giỏi trọn vẹn các cấp và cấp I, cấp II đều đạt các giải của thức giấc. Năm cấp III, Châu đạt giải Ba môn Vật Lý cấp nhà nước. Khi Châu học đại học, đã đạt giải hai môn Cơ học cấp quốc gia. Khi Châu đang học lớp Cử nhân Khoa thiên tài năm thứ 3 thì đạt học bổng của Chính phủ Pháp, tại trường Đại học Ecole Superieur de Physique et de chime Industrielles de la ville de Pari (tạm dịch là Trường Lý Hóa Công nghệ Pari) thuộc khối ParisTech, là 1 trong 12 trường lớn ở Paris, đào tạo về khoa học kỹ thuật. Châu hiện thời đã tiếp tục học Cao học tại trường này.
    con trai thứ nhị của anh Lượng là cháu Nguyễn Đức Long, sinh năm 1992, cũng đạt nhiều thành tích như người anh của mình. các niên học cấp III, Long đạt giải Nhất môn Vật lý cấp tỉnh. Sau khi tốt nghiệp Thủ khoa, Khoa Vật lý trường Đại học KHTN thuộc Đại học quốc gia Hà Nội, Long được nhà trường giữ lại làm công việc giảng dạy bộ môn Vật lý. khác lạ, kkhi còn là sinh viên, Long đã có đề tài nghiên cứu Khoa học đạt giải Nhất của trường.
    Anh Lượng tâm sự: “Những năm trước đây, thê thiếp chồng tôi quá cực khổ, phải vượt lên mọi gian nan về vật chất, ý thức để làm điểm tựa cho các con. Ngoài công tác tại cơ quan thê thiếp chồng phải bươn chải khó nhọc đủ bề để gia đình có cuộc sống bình ổn, thấy con cái học hành giỏi, bà xã chồng tôi đã không quản khổ sở,(ong gan xoan) tất cả đều vun đắp cho việc học tập của 2 con ... những con tôi, như thấu hiểu nỗi lòng của ba mẹ, nên các cháu đều vô cùng chăm học và đã đạt được các thành quả không phải riêng cung phi chồng tôi nhưng thầy, cô cũng như bà con, đồng đội, bạn bè đều kiêu hãnh về việc học tập của nhì con tôi. Cho đến hiện giờ, vợ chồng tôi rất vui tươi, sung sướng cùng với niềm tự hào có được các con học giỏi như vậy. Tôi mong rằng, sau này mọi con tôi sẽ trở thành những người có ích đóng góp cho xã hội với kỹ năng các gì đã học được ...”

Chia sẻ trang này