1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người cũ của anh ấy ? Phải làm sao bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songxoemvechonnao, 24/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Người cũ của anh ấy ? Phải làm sao bây giờ ?

    ...Mình choáng khi biết được rằng cách đây 1 năm anh ấy có yêu một người...chuyện đó cũng chẳng đến nỗi nghiêm trọng lắm bởi mình cũng được chuẩn bị rồi , nhưng mình phát hiện ra rằng những câu anh nói với người ấy ..giờ đây anh ấy lại nói với mình ...cũng với giọng điệu ấy , cách nói ấy, cả món quà anh ấy tặng mình lúc đầu cũng giống y sì món quà anh ấy tặng người ta.......
    Mình cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.....Và không sao dứt khỏi đầu những suy nghĩ về quá khứ của anh ấy , mình cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu anh dành cho mình.....Tất cả cứ ám ảnh mình . Làm sao bây giờ . Mình rất yêu anh ấy !
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    buồn thật , yêu 1 người rồi thì ko có gì đáng nói nhưng làm y sì như với người ta thì đúng là hụt hẫng quá .............
    quan trọng và hi vọng là đối với bạn anh ấy đừng cảm thấy như với người trước , tình cảm cũng như thế thì đến 1 ngày lại trở thành ng` yêu cũ............hmmm , nói xui nhưng nếu thấy khó chịu cũng nên trao đổi là tốt nhất. 1 mình mình chịu rồi dần dần sẽ mất lòng tin vào tình cảm của ng` ta, không hề tốt . Chúc happy ending !
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em à! Anh đã từng nghe ở đâu đó rằng : "người phụ nữ khôn ngoan là người không bao giờ ghen với quá khứ của chồng"....Anh thì cũng chưa phải là chồng em,nhưng anh cũng có những quá khứ riêng của anh mà anh chắc em ít nhiều cũng phải có... Ai mà lại không có quá khứ hả em, thú thực anh không định giấu giếm em đâu...bởi anh biết em của anh vốn dĩ nhạy cảm mà... và thật quá dễ dàng để em có thể nhận ra điều đó - đúng! anh đã từng yêu một người con gái khác...trước khi là của một mình em ,anh đã từng yêu cô ấy....cũng trọn vẹn như với em bây giờ vậy.....Nhưng rút cục thì sao nào,kể cả có bao người con gái đi qua đời anh đi chăng nữa thì người ở lại cuối cùng vẫn là người chiến thắng....và em đang chính là người chiến thắng đó... em hãy cứ tự nhủ với lòng mình như thế đi...để em đừng thấy mình tổn thương khi là người đến sau....Em hãy đừng hờn trách với cô ấy....cô ấy đã xa ....xa lắm rồi....còn anh thì lại luôn là một con người chỉ biết đến hiện tại chứ không bao giờ có thói quen ôm ấp quá khứ hay ve vuốt những kỷ niệm của một tình yêu đã chết....Em hãy mỉm cười với những gì em đang có...với những gì anh mang tới cho em .... nó chẳng hề giống với bất cứ ai hết cả đâu em...xin em...anh xin em đừng quá nhạy cảm đến thế...và đừng thêm một lần nào nữa muốn đi vào quá khứ của anh...em càng muốn biết về nó...muốn so sánh...thì em chỉ càng thấy tổn thương thôi...em hãy biết bằng lòng với những gì mình đang có, em ơi! Cuối cùng điều anh muốn nói rằng... em là người đến sau và anh ao ước sau em sẽ không còn có thêm bất cứ một người đến sau nào nữa...bởi anh muốn rằng em sẽ ở lại làm người cuối cùng trong cuộc đời anh ... và em thân yêu!anh yêu em...hãy tin anh mà!
    Vui vẻ lại nhé,người yêu!
    ------------------------------------------------------------------------------------
    [Tôi tin rằng đây cũng chính là những gì người yêu bạn muốn gởi đến bạn nếu như anh ấy thật lòng yêu bạn chứ không phải vẫn chỉ còn yêu cái quá khứ kia,thế nhé,chúc vui vẻ & sớm vượt qua sóng gió tình yêu- trong mọi sóng gió thì cái cơn sóng này không ai yêu mà lại không một lần từng trải qua đâu,bạn ạ!]
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 25/04/2004
  4. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống giống như một cái vòng luẩn quẩn gặp nhau, quen nhau, yêu nhau rồi chia tay nhau.........Để vượt qua chuyện này cần có niềm tin, và sự độ lượng lớn lắm...Thú thật là thật khó nhưng để mất người mình yêu thì còn đau đớn hơn nhiều ! Anh ấy có thể bỏ lại qúa khứ nhưng qúa khứ thì không bỏ anh ấy . Hãy biết chấp nhận sự thật rằng mình là người đến sau . Nhưng giờ đây anh ấy là của mình chỉ riêng mình thôi. Hãy cho anh ấy biết rằng bạn biết trước đây anh ấy như thế nào , cả hai người cùng giải quyết mâu thuẫn đó , nếu yêu bạn anh ấy sẽ nói rõ với bạn và sẽ không để mất bạ. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi! Quá khứ chỉ là quá khứ ! Khơi lại ........để rồi cả hai cùng đau.
    Nếu biết trước rằng chẳng phải là của nhau
    Thì thôi ta cứ y nguyên là như vậy
    Em dại dột , em trẻ con, em yếu đuối
    Cũng chẳng thể nào giống cô gái trong "Một thời đã xa"..
    Bao con đường đã in bước chân qua
    Bóng hai đứa trong muôn chiều lá đổ
    Anh đâu biết bây giờ trái tim em vụn vỡ
    Anh đâu phải là nghệ nhân mà chắp nhặt lại phalê
    Anh đã từng nói rằng đến sỏi đá còn biết đam mê
    Thì có gì con người lại không thể
    Dù băng qua nỗi đau là không dễ
    Yêu thương cả đời cũng chẳng đủ đâu.................

    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 26/04/2004
  5. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì không giống như nguyenhamy vì điều ấy có vẻ quá xa với sự thật,đó chỉ là điều viển vông.Tôi cảm thấy người con trai ấy yêu bóng hình người yêu cũ hơn là yêu bạn.Vẫn biết người ở lại là người chiến thắng nhưng mình ở lại chỉ để cho người ta nhìn mình mà thấy người con gái khác sao?Đó là một điều không thể được và nếu nói thẳng ra thì : Người ấy không hề yêu bạn .
    Nếu bạn yêu anh ấy thì hãy nói cho anh ấy hiểu cảm giác của mình,tâm tư của mình.Mình nghĩ nếu người ấy yêu bạn thì anh ta sẽ nghe và sẽ sửa .Không ai muốn người yêu của mình buồn cả.Chúc bạn may mắn.....
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chết dở...tình yêu của người ta đang chấp chới bên mép vực thế rùi mà lại còn ủn cho một cái thế này thì thôi ... xong... Thì cũng phải động viên bạn ý đi theo chiều hướng tích cực chứ,kíu vãn được là tốt,không thì cũng chả sao...được cái khỏi phải ân hận. hehehehehe ...chứ ai lại đi bán thuốc cãi nhau thế này bao giờ không cơ chứ lại ,nói chung là tất cả phụ thuộc hết vào bạn cả thôi,lên đây cũng chỉ để trút bớt những tâm tư trong lòng ( tránh stress ý mà ),chứ không ai giải quyết thay mình được chuyện của mình tốt bằng chính bản thân mình hết cả,hãy làm theo những gì bạn cho là đúng thôi,thế là ok rùi.Nếu theo ý kiến cá nhân tớ thì vẫn cứ là nếu còn giữ được thì cố mà giữ,vì sống ở trên đời này yêu thật lòng được một lần đã khó - để giữ được tình yêu ấy lại càng khó gấp ngàn lần hơn.Tất nhiên nếu đây chỉ là 1 tình yêu thoảng qua thì khỏi nghĩ đi,muốn sao chẳng được,không người này thì kiếm người khác
  7. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải xác định cho rõ con người ấy là như thế nào. Nếu bạn biết được những điều đó từ anh ấy thì có nghĩa là anh ấy muốn chia sẻ tất cả với bạn. Thế thì chẳng có gì bạn phải băn khoăn nữa cả, bạn đang có một người yêu bạn hơn mình đấy. Còn nếu bạn biết qua một đường khác và anh ấy cố tình không muốn cho bạn biết thì thực sự đáng ngại đấy. Tôi sợ rằng anh ta đang tìm ở bạn hình bóng của người xưa. Như vậy thì có lẽ tôi không cần phải nói thêm gì nữa, tự bạn chắc biết phải làm gì. Cho dù mình yêu người ta nhưng người ta ko thật sự yêu mình thi kết cục nào sẽ đợi bạn? Hãy thêm vào tình cảm của mình một chút lý trí.
    Thực lòng tôi mong muốn câu chuyện của bạn diễn ra theo hướng thứ nhất. Chúc sớm vui.
    Mong rằng tất cả những người yêu nhau trên cõi đời này sẽ mãi mãi không phải xa nhau.
  8. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em muốn hỏi anh : em là gì của anh cơ chứ? Em có đáng để bị đối xử như vậy không anh? Anh đến với em vì lẽ gì ? Phải chăng có một điểm nào ở em giống chị ấy ư? Anh trả lời đi anh?
    Ừ em ngốc nghếch thật đấy khi ghen với quá khứ của anh, nhưng anh ơi dù yêu anh nhiều nhiều lắm nhưng em không chịu đựng được khi là người thế chỗ trống trong lòng anh, thà rằng...để mất anh còn hơn là như thế này. ...Em xin lỗi nhé , em không thể chịu đựng được sự thật đau lòng này đâu. Nếu còn yêu chị ấy anh hãy quay về đi, em chẳng giữ anh đâu. Còn yêu em thật lòng thì em xin anh hãy đối xử với em đúng như một người yêu....em xin anh đó anh à !
    Chị là quá khứ hôm qua - Em hôm nay hiện tại
  9. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nói tất cả điều này ra với anh ư? Để rồi mọi kỷ niệm quá khứ ùa về với anh và..........em sẽ mất anh thực sự. Còn im lặng ư? Em chẳng thể..........Em là ai chứ, em trong sáng , em yêu anh bằng cả tấm lòng , yêu như chưa bao giờ được yêu ( mà đúng thế thật) em có tội tình gì đâu tại sao anh lại đối xử như vậy với em, anh tồi lắm có biết không ?
  10. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Này, bạn viết mấy dòng này có thật lòng không vậy. Mồm thì bảo người ta yêu người cũ thì quay về đi, mà óc nào đâu có nghĩ vậy, mà nếu nghĩ vậy thật thì câu "Em rất yêu anh" xem chừng vô lý. Sự ghen tuông luôn dẫn đến việc mà trong tình yêu rất nên tránh : Không làm cho người ta có cảm giác mình yêu người ta hơn người ta yêu mình. Nếu chuyện đó xảy ra, người ta sẽ ngày càng chán bạn đấy. Relax đi, đừng có ***g lên như vậy, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, bỏ cái ám ảnh đó đi.

Chia sẻ trang này