1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người cũ của anh ấy ? Phải làm sao bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songxoemvechonnao, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Anh nào nói được thế này thì giỏi thật. Ở đời chưa thấy. Nhưng nhiều khi của hiếm không phải của quí...

  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà ở đời này chưa thấy .Tại bạn chưa gặp thôi......​
  3. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ , sao bạn lại sợ mất người ta vô lý như vậy chứ ? Trong tình yêu mình nên tự tin một chút nếu bạn yêu người ta thực sự và họ cũng vậy thì quá khứ kia chẳng là gì cả .Bây giờ họ yêu bạn , họ phải hết lòng với bạn , còn nếu luyến tiếc người cũ thì một kẻ như thế ko xứng đáng với tình cảm của bạn đâu .
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Rồi dần dần em cũng thấy và cảm nhận những phút giây ghen tuông chợt đến, ghen với quá khứ, ghen với những người đã qua đời anh, đã từng được anh yêu thương, dù nhiều hay ít hoặc chẳng là gì.......giống như khi yêu em anh đã nói, anh ghen với tất cả. Em không ồn ào vậy mà có những khoảnh khắc, nỗi buồn và cả nỗi đau về một người con gái khác bên anh đã bào mòn trái tim em, có những khi sự tin yêu trở nên trống rỗng. Em biết anh không muốn nhắc vì anh cho rằng chỉ là những chút yếu lòng, bất chợt hoặc không có gì quá to tát anh đặt vào mối quan hệ đó. Em tự hỏi có thực chăng ?
    Em tìm thấy những giận hờn và cả băng giá trong tim. Nỗi đau, em tìm cách giải thoát mình khỏi những thoáng chốc đó. Vì em biết em có anh của hiện tại. Có lẽ ở đời người ta vẫn cứ vướng mắc từ nhưng muôn thưở để biết rằng, dù muốn nuốt trôi nhưng nó là quá lớn, người ta vẫn phải nghẹn ngào mà nuốt dần dần, đắng có, ngọt có, cay có, mặn có.........
    Có lúc em đã muốn gào lên rằng em ghét cũng bằng em yêu anh vậy. Vì sao em không thể được trọn vẹn tất cả từ anh , tại sao trái tim anh vẫn còn chỗ dành cho một người nào đó.....dù là phút chốc ? Tình yêu vốn dĩ là sự ích kỷ , phải vậy không anh ?
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã nói,trong cái rủi vẫn sẽ có cái may,trong cái mất vẫn thấy cả cái được,tất nhiên khi yêu ai chả muốn trong tim người ta mình là duy nhất - là tất cả - là nhất trên đời...,nhưng mấy ai yêu nhau được từ khi mới lọt lòng đâu mà có thể chiếm hữu nhau một cách toàn vẹn như vậy.Cái mà tôi nghĩ bạn được đó chính là - hiếm còn người đàn ông nào trên đời này sống được nặng tình thế đâu,đa phần là bạc như vôi!
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    thế này xem như thằng cha này có vấn dề Có khi nó chưa yêu bạn cngx nên. hoặc những người con gái dã tưng di qua cuôc j đời hắn chỉ la` cái bóng của mối tinhg đầu mà hắn vẫn chưa thể quên lắm, dó.. Tớ thấy nên cẩn thận kẻo có ngày/... Hix

Chia sẻ trang này