1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người cũ đòi hẹn gặp - nên thể hiện như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quakucua, 06/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không biết người cũ của cậu đã thằng nào chiếm đoạt chưa ? Bọn đàn bà trừ khi bị thằng khác nhả bã ra hoặc không còn sự lựa chọn nào khác dành phải hạ mình gọi điện cho giai cũ đi uống nước.
    He he, thật là đáng thương.
    Để bớt mang tiếng tuyên truyền chủ nghĩa giường chiếu, gặp gái cũ là phải phang ngay để trả thù cho những ngày ta khổ cực.
    Tôi sẽ tư vấn đồng chí theo phong cách em chả, tuy nhiên, tất cả chỉ là nguỵ biện ( gái trước sau vẫn phải lên giường )
    Nói thẳng thật lòng, người cũ gọi điện rủ đi uống nước là một tin vui bất ngờ, cảm xúc giống như ta trúng lô , trúng đề. Miêu tả thế nào nhỉ, lúc nhận được điện thì ngỡ ngàng, toan tính. Lúc nói chuyện thì nín thở hồi hộp. Lúc được hẹn thì vỡ oà sung sướng. Ặc ặc, rất chi là nhiều cảm xúc. Phỏng ạ ?
    Nhiều thằng chả trong này có nằm mơ cũng không thấy nhé.
    Khi gái đã hạ mình gọi điện, gái đã biết mình mất giá trị nhưng vì ... mót quá đành làm bừa làm bậy.
    Biết là như vậy, ta cũng không nên lên mặt quở trách gái, nói ra những điều ấm ức trong lòng bấy lâu mà phải sến đặc ông địa. Nói ra những câu nhớ nhung, tình yêu là đến từ 2 phía, phải trải qua những thử thách lâu dài, nhiều khi đau khổ đến vỡ nát con tim vì thương nhớ em., hôm nay gặp lại em , anh như người từ cõi chết trở về, em cho anh một cơ hội để ngày mai tươi sáng ... Hị hị. Vãi cả đái.
    Gái vốn ngu và cả nể. Não bộ nó sẽ xuất ra một suy nghĩ ?o Mịa thằng này, sến vãi L. Đàn ông éo gì quỳ mọp khấn vái hơn hầu đồng nhưng kể ra thế cũng là chân thành ...? .. Hy vọng nó sẽ cho chú một câu kết luận rành mạch về chuyện tình cảm với chú.
    Trên đây là những gì tôi tư vấn cho chú. Cương cứng với bọn đàn bà mãi cũng không có lợi. Hèn hạ dần đi là vừa.
    Chú đừng nghe lời bọn chả nó khuyên, đi uống nước , ngồi nói chuyện dăm ba câu phải trái vô thưởng vô phạt - chủ đề chính, mục đích chính không nói được. Hết giờ giải tán mà vẫn chưa hiểu ý gái ra làm sao, ở nhà cho nó chú ạ.

  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bác Thaisu lần này tư vấn ko đc đúng lắm , theo phán đoán của e bác thuộc tầm 7x nên nhiều suy nghĩ của bác ko thoáng như bọn e bi h ...
    1) Chuyện bồ cũ gọi gặp lại thì co nhiều lý do chứ ko nhất thiết là vì bị thèng khác nhã bã hay mót lấy chồng quá ( dĩ nhiên đây cũng là lý do của một số gái cứng tuổi ) ... thế e co con bồ sinh năm 90 đợt rồi kêu đi uống nc gạp lại là vì nó mót wúa à ???
    Ko hề đi uống nc gặp lại đơn giản vì dạo này e đang rảnh rỗi muốn wan tâm đên người khác , muốn xem bi h anh sống thế nào , co vui vẻ đẹp trai hơn ko ... dù sao thì mình cũng co một thời kỷ niệm ôm eo bảo quên luôn sao đc ...
    Hoặc giả nó qua thêm vài mối tình nó mới nhận ra , mình với nó hợp nhau nhất ,nó vẫn ko quên , vẫn yêu mình nhất hay vì ngày xưa mình kỹ thuật khoẻ khéo quá ... mấy thèng sau của e nó đều ko bằng ... nên e nó co ý đinh quay lại và mời mình đi uống nc thăm dò ...
    2 ) " Nói thẳng thật lòng, người cũ gọi điện rủ đi uống nước là một tin vui bất ngờ, cảm xúc giống như ta trúng lô , trúng đề. Miêu tả thế nào nhỉ, lúc nhận được điện thì ngỡ ngàng, toan tính. Lúc nói chuyện thì nín thở hồi hộp. Lúc được hẹn thì vỡ oà sung sướng. Ặc ặc, rất chi là nhiều cảm xúc. Phỏng ạ ? "
    Đoạn này bác nói sai lè ra ... cứ như là thèng đàn ông đi tán gái lần đầu đc gái nó ban fát cho cuộc hẹn ý ...
    E co mấy a e co tới mấy con bồ cũ ... cũng co lúc lọ lúc chai đc mấy con bồ gọi điện hẹn gặp lại ... thấy bảo cảm giác lúc nghe điện như ko luôn , con nào ghét luôn rồi thì chối khéo cáo bận luôn ... con nào còn tí vấn vương thì ok đi xem dạo này em nó thế nào có xì tin trẻ đẹp hơn ko hay tã đi ... làm đeck gì phải vui suớng bất ngờ nin thở hồi hộp mới võ oà như trẻ con đc thưởng kẹo thế kia ...
    Bồ cũ đâu chỉ 1 , ít cung dăm con ...con nào nó call đi uống nước lại cũng vui suớng bất ngờ nin thở hồi hộp mới võ oà ... thì có mà đi trại sớm ...
    3 ) " Nói ra những câu nhớ nhung, tình yêu là đến từ 2 phía, phải trải qua những thử thách lâu dài, nhiều khi đau khổ đến vỡ nát con tim vì thương nhớ em., hôm nay gặp lại em , anh như người từ cõi chết trở về, em cho anh một cơ hội để ngày mai tươi sáng "
    Nói ra nhưng câu thía này thì e nghĩ thật luôn là ngu ... nói thế ra trong lúc bỏ nhau rồi mình *** kiếm đc con vẹo nào hay ho cả à ... hãy đơn giản cho nó biết ... e đã là quá khứ của a rồi ... còn anh hiên tại đã khác anh đã co nơi co chốn thậm chi đang co rất nhiều bồ ... và nếu e co ý quay lại thì phải đấu tranh mới co đc anh he he ...
    " Hy vọng nó sẽ cho chú một câu kết luận rành mạch về chuyện tình cảm với chú ... " câu nói này cũng cho thấy cái kiểu ko tán đc rồi vẫn còn ôm mộng ... dở hơi ... ko tán đc thì quên , xếp vô thì quá khứ luôn đi tán e khác chứ lại còn đi băn khoăn ko biết t/c no dành cho mình ngày trước ntn ... sánh đôi vui vẻ bên bồ mới là quen fắt con bồ kia ngay thui ...
    Nói chung bác chủ topic hỏi thế này chỉ cứng tỏ là lần đầu đc một con bồ cũ duy nhất trong đời bác ý gọi điện hẹn gặp lại và hiện tại bác ý đang chả co một mống vẹo nào bên người nên mới lăn tăn nhiều đén như vây ...
    Cú kiếm thêm vài e bồ cũ nữa thì se ko phải hỏi câu này ...
    Hơ viết dài wá đi ...

  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bác Thaisu lần này tư vấn ko đc đúng lắm , theo phán đoán của e bác thuộc tầm 7x nên nhiều suy nghĩ của bác ko thoáng như bọn e bi h ...
    1) Chuyện bồ cũ gọi gặp lại thì co nhiều lý do chứ ko nhất thiết là vì bị thèng khác nhã bã hay mót lấy chồng quá ( dĩ nhiên đây cũng là lý do của một số gái cứng tuổi ) ... thế e co con bồ sinh năm 90 đợt rồi kêu đi uống nc gạp lại là vì nó mót wúa à ???
    Ko hề nhé đi uống nc gặp lại đơn giản vì dạo này e đang rảnh rỗi muốn wan tâm đên người khác , muốn xem bi h anh sống thế nào , co vui vẻ đẹp trai hơn ko ... dù sao thì mình cũng co một thời kỷ niệm ôm eo bảo quên luôn sao đc ...
    Hoặc giả nó qua thêm vài mối tình nó mới nhận ra , mình với nó hợp nhau nhất ,nó vẫn ko quên , vẫn yêu mình nhất hay vì ngày xưa mình kỹ thuật khoẻ khéo quá ... mấy thèng sau của e nó đều ko bằng ... nên e nó co ý đinh quay lại và mời mình đi uống nc thăm dò ...
    2 ) " Nói thẳng thật lòng, người cũ gọi điện rủ đi uống nước là một tin vui bất ngờ, cảm xúc giống như ta trúng lô , trúng đề. Miêu tả thế nào nhỉ, lúc nhận được điện thì ngỡ ngàng, toan tính. Lúc nói chuyện thì nín thở hồi hộp. Lúc được hẹn thì vỡ oà sung sướng. Ặc ặc, rất chi là nhiều cảm xúc. Phỏng ạ ? "
    Đoạn này bác nói sai lè ra ... cứ như là thèng đàn ông đi tán gái lần đầu đc gái nó ban fát cho cuộc hẹn ý ...
    E co mấy a e co tới mấy con bồ cũ ... cũng co lúc lọ lúc chai đc mấy con bồ gọi điện hẹn gặp lại ... thấy bảo cảm giác lúc nghe điện như ko luôn , con nào ghét luôn rồi thì chối khéo cáo bận luôn ... con nào còn tí vấn vương thì ok đi xem dạo này em nó thế nào có xì tin trẻ đẹp hơn ko hay tã đi ... làm đeck gì phải vui suớng bất ngờ nin thở hồi hộp mới võ oà như trẻ con đc thưởng kẹo thế kia ...
    Bồ cũ đâu chỉ 1 , ít cung dăm con ...con nào nó call đi uống nước lại cũng vui suớng bất ngờ nin thở hồi hộp mới võ oà ... thì có mà đi trại sớm ...
    3 ) " Nói ra những câu nhớ nhung, tình yêu là đến từ 2 phía, phải trải qua những thử thách lâu dài, nhiều khi đau khổ đến vỡ nát con tim vì thương nhớ em., hôm nay gặp lại em , anh như người từ cõi chết trở về, em cho anh một cơ hội để ngày mai tươi sáng "
    Nói ra nhưng câu thía này thì e nghĩ thật luôn là ngu ... nói thế ra trong lúc bỏ nhau rồi mình *** kiếm đc con vẹo nào hay ho cả à ... hãy đơn giản cho nó biết ... e đã là quá khứ của a rồi ... còn anh hiên tại đã khác anh đã co nơi co chốn thậm chi đang co rất nhiều bồ ... và nếu e co ý quay lại thì phải đấu tranh mới co đc anh he he ...
    " Hy vọng nó sẽ cho chú một câu kết luận rành mạch về chuyện tình cảm với chú ... " câu nói này cũng cho thấy cái kiểu ko tán đc rồi vẫn còn ôm mộng ... dở hơi ... ko tán đc thì quên , xếp vô thì quá khứ luôn đi tán e khác chứ lại còn đi băn khoăn ko biết t/c no dành cho mình ngày trước ntn ... sánh đôi vui vẻ bên bồ mới là quen fắt con bồ kia ngay thui ...
    Nói chung bác chủ topic hỏi thế này chỉ cứng tỏ là lần đầu đc một con bồ cũ duy nhất trong đời bác ý gọi điện hẹn gặp lại và hiện tại bác ý đang chả co một mống vẹo nào bên người nên mới lăn tăn nhiều đén như vây ...
    Cú kiếm thêm vài e bồ cũ nữa thì se ko phải hỏi câu này ...
    Hơ viết dài wá đi ...

  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bấm lộn post thành 2 bài ... Mod co vào xoá hộ e 1 bài nhé ...
  5. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    @haclongthanvu bác hơi đánh giá thấp em đấy.Em cũng đã có em sắp đến ngày lấy chồng rồi còn hẹn gặp cơ nhưng hôm đấy xử lý kém quá bây giờ cảm thấy tiếc vì ....
    @thái sư bác có một ý kiến đột phá đấy hạ mình một chút chẳng sao còn hơn đi về tay không, không biết nó còn hẹn mình lần nữa không.
    Em cũng không còn máu lắm nhưng nếu thêm một em thì cũng chả chết ai.
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mất gì mà không làm! Chả lẽ bao công đầu tư vứt đi à
    .Cái gì mình bỏ ra thì phải thu tí lợi chứ.Anh thấy chú chưa phang con này là éo được.Hạ mình để tiến thêm vài bước chết ai.!
  7. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn. Đã mất công đầu tư thì kiểu gì cũng phải thu được tí lợi về dù ít dì nhiều
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thế mà cũng phải xoắn à bác...chơi thì chơi uống j` thì uống sao mà phải xoắn thế...Nếu ko phải nó lấp chỗ trống mà chợt nhận ra có tình cảm với bác thì cũng đừng có mà vồ vập vào...kon trai đôi lúc cũng phải biết kiêu và giữ sĩ diện 1 tý gái nó mới tò mò...Nói chung Cương _Nhu ntn thì bác phải tuỳ cơ ứng biến thui...Tóm lại cáo nào mới cũ cứ rủ em đi chơi em đi liền...Kòn e đã breakup thì éo bao h rủ đi đâu hết luôn 1lúc có thể yêu nhiều cáo nhưng ko bao h yêu 1 cáo đến lần thứ 2...
  9. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0

    Cứ đi gặp đi đã ... nếu thấy e nó đầu óc tiến bộ ... hình thúc vẫn ngon nghẻ như xưa thậm chi hơn thì tiếp tục ...bác gặp xong thì cảm xúc sẽ trả lời bác ... thích thì nhích thôi ...
    Gặp thì bình thường như bạn bè gặp lại nhau ko thờ ơ cũng chẳng vồn vả ... bình thường như can đường hộp sữa thôi mà ...
    Mà đã nên hỏi câu này thì bác cung thuộc diên lần đầu tiên đc bồ cũ hẹn gặp lại roài ...
    Khi nào nhiều lần đi gặp những bồ cũ ngày xưa đòi hẹn gap lại thì se ko phải hỏi những câu này ...

    [/quote]
    Em lại sợ bị thằng khác nó lừa bét nhè chè đỗ đen rồi, lại muốn quay về nhờ bác đổ vỏ ấy chứ ạ
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    ........Đúng là đàn ông ....không bao giờ thực sự hiểu 1 người phụ nữ .
    Khi tớ mệt mỏi nhất , tớ lại thường nhắn cho 1st ex , và mặc dù chia tay lâu lắm rồi nhưng tớ vẫn nhận được sự quan tâm chia sẻ dịu dàng như chia có sự chia tay ...vậy thì tội gì lúc mệt tớ không tìm lại quá khứ .... quá khứ đẹp và nhiều cái đáng được trân trọng .
    @ anh chủ topic : em ghét nhất thói quen của đàn ông là đạo diễn biên kịch trước cho 1 quan hệ tình cảm hay buổi gặp mặt , nếu anh còn muốn gặp , anh cứ gặp , để tình cảm và tình huống dẫn đường , nói và làm những gì mà anh thấy tốt . Nếu anh thấy không cần thiết thì từ chối gặp lại , thế thôi . Em nghĩ anh còn băn khoăn chứng tỏ anh còn tình cảm , vì nếu không còn tình cảm lòng anh đã nhẹ bẫng rồi .
    Được kizzzshockkk sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 08/09/2008

Chia sẻ trang này