1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người cũ quay lại _ làm gì đây ??? chạy trốn ư

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bekeongot, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bekeongot

    bekeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    người cũ quay lại _ làm gì đây ??? chạy trốn ư

    Mệt mỏi ...
    Em cảm thấy mệt mỏi quá mọi người àh .em và anh ấy đã chia tay nhau được 3 năm_ mối tình đầu của em .Khi đó anh ấy lấy lí do là trượt đại học và gia đình ngăn cấm nên đã tránh mặt em .Em đau khổ và đã khóc rất nhiều ...Thời gian trôi ,vết đau cũng nguôi ngoai dần ,tưởng là như vậy nhưng em và anh ấy lại gặp lại nhau ( là do trước đó ,khi bọn em mới chia tay em có add nick của anh và đôi khi cũng nhắn vu vơ vài dòng vào đó .Đến 1 hôm tình cờ online trên mạng _cũng gần đây thôi ,anh ấy hỏi em là ai ,em ko nói ,anh bảo là anh đã biết rồi ,em đừng có giấu nữa vậy là bọn em nói chuyện .Anh đòi gặp em và em đồng ý .Lúc nhìn thấy anh ấy bước đi trên bậc cầu thang của bảo tàng ,trái tim em nghẹn lại ,bao nhiêu kí ức lại ùa về ,em tưởng mình đã quên được cho đến khi gặp lại em mới nhận ra rằng mình vẫn còn yêu anh ,rất yêu...)
    Từ đó bọn em chat với nhau thường xuyên hơn .Anh nói anh vẫn nhớ đến em , anh nói chỉ có em là hiểu anh nhất và anh cũng chỉ tin tưởng vào 1 mình em _ lúc nghe anh nói vậy em vui lắm ,em còn hồ đồ nghĩ rằng bọn em sẽ quay lại được với nhau _em thật là 1 con ngốc
    Cho đến 1 hôm anh kể cho em nghe về người bạn mới quen trên xe bus .Đó là 1 cô gái xinh xắn ( theo lời anh miêu tả ) ,anh kể anh đã đến nhà người ấy chơi , quen với em và bạn của người ấy ,ăn cơm ở đó ,giúp đỡ người ta rất nhiều việc ,2 người rất hợp nhau .Anh nói anh hình như đã yêu người ta ,anh còn hỏi em làm thế nào để biết người ta có yêu mình hay không ,anh bảo anh muốn dừng chân ở đây ,ko muốn đi tìm nữa và sẽ hết lòng vì 1 người .VẾt THƯƠNG TRONG EM NHƯ ĐANG RỈ MÁU ...EM HẰN HỌC VỚI ANH :'''' CHUYỆN CỦA ÔNG TÔI KHÔNG QUAN TÂM ,TÔI GIÚP ÔNG ĐỂ TÔI ĐỒNG LOÃ VỚI ÔNG ÀH .TÔI CHỈ NÓI VỚI ÔNG 1 CÂU NÀY THÔI ''NƠI NÀO ÔNG CẢM THẤY BÌNH YÊN THÌ NƠI ĐÓ LÀ NHÀ ÔNG .TÔI KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG NỮA ,ĐỪNG BAO GIỜ NHẮN TIN VÀ GỌI ĐIỆN CHO TÔI NỮA .'''' Ngay tối hôm đó em đã xoá hết tin nhắn của anh ,del số điện thoại trong phonebook và đi ngủ để hôm sau tỉnh dậy với đôi mắt sưng mọng
    Bẵng đi 1 tháng sau , buổi tối hôm đấy (hôm mùng 1 thì phải ),em ở dưới nhà thì nghe tiếng chị gọi có điện thoại , chạy lên đến nơi mở máy ra thấy 4 missed calls_số của anh .Máy lại rung lên _anh gọi .Lí trí của em hét lên : nói chuyện làm gì , chỉ càng thêm đau khổ thôi .Trái tim em nhẹ nhàng : sao ko thưa máy đi , người ta đang cần mình cơ mà ,mình đâu phải là 1 con người tàn nhẫn .Alô_bà àh _ừ_tôi cần bà ,tôi đang bị sốc ,tôi muốn nói chuyện với bà _...ừ _để tôi gọi máy bàn nhé _ừ . Chuông lại reo alô_bà đây rồi _ sao ko chat mà lại nói chuyện điện thoại _tôi thích như thế này hơn tôi muốn nghe giọng nói của bà .................................................Buôn điện thoại 1 hồi rồi lại lên mang chat .Anh bị cô ta xỏ mũi ,cô ta đã thích 1 anh chàng khác _ giàu có hơn .Anh đau khổ vì bị người ta phụ tình .Em bảo anh đang bị quả báo ,anh nói ừ có lẽ vậy :có lẽ anh đã đối xử không tốt với em nên bây giờ anh bị như vậy .Em kêu tại sao anh và em chia tay rồi mà vẫn còn gặp lại nhau để làm khổ nhau thế này , anh nói tại vì kiếp trước chúng ta vẫn còn nợ nhau.Nói chuyện với anh mà nước mắt rơi lã chã ,đau lắm nhưng vẫn phải đưa bờ vai nhỏ bé để anh dựa vào ...





    Từ hôm đó bọn em lại nói chuyện với nhau_thường xuyên hơn .Em đã khuyên và động viên anh ấy rất nhiều ,anh ấy cũng đã đỡ được phần nào .Nhưng điều làm em mệt mỏi ở đây là khi nói chuyện với anh ấy ,dường như anh ấy vẫn còn nghĩ đến người kia _ nó khiến em đau .em băn khoăn tự hỏi vị trí của em bây giờ trong tim anh ấy là như thế nào ,em không muốn là 1 người bạn bởi em vẫn còn yêu anh ,Cứ tiếp tục nói chuyện như 1 ng bạn như vậy khiến em không chịu nổi .Em phải làm gì bây giờ , chạy trốn ư ??? Mọi người hãy cho em lời khuyên đi
  2. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Đúng là bạn fải chạy, nhưng không fải là chạy trốn, mà là chạy lại bên người ấy.
    Chuyện buồn tình cảm của người ta diễn ra chưa lâu, không cách gì làm người ta quên ngay được đâu. Bạn đừng cố gắng làm người ta quên đi nỗi buồn đó, chỉ có thời gian mới có khả năng đó thôi.
    Nếu còn yêu nhiều như vậy thì hãy chờ xem tình cảm của bạn trai có trở lại như xưa không nhé. Còn bây giờ, cái nghĩa vẫn đủ để giữ bạn lại khi người ấy cần một nơi bình an chứ?!
  3. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Oánh kẻ chạy đi chứ không oánh thằng chạy lại.
  4. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mọi ng đều đúng. Đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh ngưòi chạy lại.
    Nhưng với trường hợp của chủ topic thì tuyệt nhiên ko nên làm thế. Bạn còn yêu anh ấy, rất yêu. Nhưng ko rõ anh ấy có biết bạn còn yêu ko, hay là giả vờ ko biết.
    Nếu anh ấy ko biết thật, thì anh ấy quả là người vô tình. Còn nếu anh ấy biết mà vẫn tìm đến bạn, thì anh ấy là ngưòi ích kỷ.
    Bây giờ nếu bạn cứ ở bên anh ấy với tư cách là một người bạn tốt, chia sẻ giúp đỡ cho người ta. Nhưng trái tim mình thì run lên đau đớn, bạn làm thế liệu có phải là tự hành hạ mình ko?
    Theo mình, bạn hãy tránh xa anh ấy ra. Bạn cứ nói thẳng rằng, em còn tình cảm với anh và ko thể coi anh là người bạn đơn thuần đc. Vì thé, nếu ở bên anh em ko chắc là sẽ kìm nén được lòng mình. Hoặc nếu kìm nén thì em sẽ tự huỷ hoại tình cảm và cơ hội của mình.
    Hãy nói để anh ấy hiểu rằng, cách tốt nhất là anh ấy hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình, bằng lý trí của mình.
    Còn bạn, khi ý thức đwợc rằng, ngưòi ta ko còn coi bạn là ngưòi thương nữa, mà chỉ là bạn, thì hãy tách hẳn ra và tìm cho mình sự bình an để rồi tìm cho mình một tình yêu khác.
    Mình nghĩ như thế tốt hơn cho cả hai người. Chúc bạn sớm tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
  5. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể ở lại hoặc ra đi.
    T1:nếu bạn ở lại bạn chấp nhận mình là chỗ dựa cho anh ấy,chấp nhận đau mỗi lần anh ấy nhớ về người kia,chấp nhận đôi khi mình là người lấpđầy khoảng trống,chấp nhận contim thỉnh thoảng phải nhói lên thật đau, chấp nhận cô đơn khi nói chuyện với anh ấy về 1 người khác..................nói chung là chấp nhận nhiều thứ nhưng đổi lại bạn có anh ấy ở bên và có thể có anh ấy mãi mãi.................bạn có đủ lòng cao thượng,vị tha và kiên nhẫn?????
    T2;chạy đi....bạn vẫn cô đơn khi ko có anh ấy,bạn vẫn đau khổ dằn vặt,bạn vẫn phải buồn,.....................đổi lại bạn sẽ có thể nguôi ngoai dần,sông lý trí hơn nhưng chắc chắn bạn sẽ mất anh ta vĩnh viễn
    Bạn chọn cách nào????
    Tui thì Chạy..............vì tui ko đủ kiên nhẫn,ko cao thượng,ko co lòng vị tha.Nhưng tui mong bạn ở bên anh ta.
  6. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho anh ta thêm 1 cơ hội nữa
  7. kaixin2811

    kaixin2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    mình chưa từng yêu nhưng với suy nghĩ bằng lý trí, mình nghĩ rằng.
    bạn hãy nói cho a ấy biết tình cảm của mình. khi a ấy biết được tình cảm của bạn, bạn hãy cho a ấy 1 time để a ấy suy nghĩ. và sẽ có 2 trường hợp xảy ra.
    1. bạn và ng ấy quay lại với nhau nhưng có thể sẽ begin từ đầu.
    2. ng ấy nói với bạn chỉ coi bạn là 1 ng bạn thân, vậy bạn đừng gặp ng ấy nữa.bởi bạn vẫn yêu a ấy mà.Nếu tiếp tục gặp gỡ, bạn sẽ càng thêm đau khổ. cho đến khi nào bạn có thể quên đc ng ấy, cảm thấy mình k còn yêu ng ấy nữa thì 2 bạn có thể gặp gỡ nhau như những ng bạn.
    chúc bạn sớm tìm ra được câu trả lời.
  8. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn kể ra khó xử thật. Theo như quan điểm của mình thì mình thấy như thế này: cái A mà em đang rất là iu ý. có tư tưởng đứng núi này trông núi lọ. và rồi sẽ có một ngày anh ta tìm đc một người khác trông hay hơn em, Và nta sẽ lại chạy theo người ấy đấy, và cứ như thế đến tận bao giờ??? có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ dừng lại ở bất kỳ một người con gái nào đâu. Bạn chỉ là chỗ dựa những lúc nta ko thể tìm đc ai. Đấy ko phải là Ty. Em hãy mở rộng cửa trái tim và đón một người khác, biết đâu em sẽ tìm đc TY thật sự của mình mà người ấy cũng coi em là duy nhất trên dời này. Chúc em sớm tìm đc một người như vậy .
  9. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình nghĩ rằng bạn ko nên tiếp tục ở bên anh ta nữa, một người như anh ta liệu có thể cho bạn 1 bến đỗ, 1 chỗ dựa vững chắc ko?
    Anh ta đã chia tay bạn với 1 lý do ko mấy hợp lý, nếu thực sự yêu thương nhau thì khó có thể chia tay nhau vì lý do đó. Sau đó anh ta liên lạc với bạn, rồi lại xin ý kiến của bạn để chinh phục người khác; và rồi khi anh ta thất bại lại trở về với bạn. Nhưng anh ta trở lại có fải vì nhận ra rằng anh ta chỉ yêu bạn và ko thể sống thiếu bạn ko?? hay chỉ tìm đến bạn khi anh ta ko có ai?
    Nếu anh ta thực sự yêu và quay trở lại bên bạn mong bạn tha thứ thì còn có thể xem xét. Người ta nói đánh kẻ chạy đi ko ai đánh kẻ chạy lại, nhưng mà họ đã đi đc 1 lần, 2 lần chẳng lẽ ko có lần thứ 3,4... Liệu bạn có đủ rộng lượng để tha thứ tất cả những lần đó?
    Người như vậy liệu có đáng để bạn yêu thương ko?
  10. haibk

    haibk Guest

    Chào cô bé! Người ta không thể vừa yêu vừa tỏ ra sáng suốt, có lẽ em đã quá yêu anh chàng kia rồi nên cơ sự mới như thế này. Có 1 điều em phải nhận ra rằng: anh ta chỉ cần đến em khi anh ta thất tình, anh ta đau khổ. Vậy lúc anh ta vui vẻ, anh ta sung sướng thì em ở đâu? Một thằng đàn ông khi bị bỏ rơi lại đi tìm bờ vai của 1 cô gái đã từng bị mình bỏ rơi để dựa. Ừ thì 1 lần có thể chấp nhận được, nhưng 2 lần (ai bảo không có 3,4,...lần) thì thật đáng khinh.
    Hy vọng em có quyết định chính xác cho cuộc đời mình. Moi lời khuyên dù sao cũng chỉ là để tham khảo

Chia sẻ trang này