1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người cũ quay lại _ làm gì đây ??? chạy trốn ư

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bekeongot, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bekeongot

    bekeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @: CrazyMaster
    ,JudeLe
    ,pumpy
    ,keyoflove
    ,Kimminhanh
    ,kaixin2811
    ,vuitinhhn83
    ,July123
    ,haibk
    Cám ơn tất cả mọi người đã cho em lời khuyên trong lúc em đang thấy khủng hoảng này .CẢM ƠN...
    http://360.yahoo.com/humberger_humberger
  2. bekeongot

    bekeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh nói đúng ,có lẽ anh ta chỉ tìm đến em khi không tìm được ai khác
  3. bekeongot

    bekeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tại sao keyoflove lại mong mình ở bên anh ấy ???
    Được bekeongot sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 13/01/2007
  4. bekeongot

    bekeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    mọi người àh .EM....,Em vừa giận lại vừa thương anh ấy ,nhiều lúc chỉ muốn bỏ đi thật xa nhưng lại sợ ở bên cạnh anh ấy không có ai ,sợ anh ấy phải cô đơn 1 mình .Em biết cái cảm giác cô đơn nó đáng sợ như thế nào bởi vì em cũng đã từng trải qua ,lúc đó chỉ ước có ai đó ở bên cạnh mình để chia sẻ ,dù là người dưng cũng được......
    http://360.yahoo.com/humberger_humberger
  5. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,đọc bài của bạn mình hoàn toàn chia sẻ với bạn.Hoàn cảnh của bạn gióng hệt mình trước đây 10 tháng.Mình đã đau khổ rất nhiều,dằn vặt giống bạn trong suốt mấy tháng,cuối cùng thì mình đã dứt khoát ko ở bên người đó với tư cách là bạn nữa,vì điều đó có lợi cho cả 2 nguwòi.Hãy làm như mình đi,mình ko ân hận vì mình đã quyeett định như vậy đâu.
  6. co_meo

    co_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cơ mà khổ , còn yêu mà , còn yêu là còn hy vọng mà. Con gái là thế đấy, hay bị tình cảm chi phối . Thôi em ah, chả phải nghĩ nhiều , nếu còn duyên khắc sẽ quay lại , em có chạy cũng không thoát đâu mà. Chi bằng cứ làm hết khả năng có thể để giúp anh ấy vượt qua , chịu thiệt một chút , biết đâu số phận sẽ mỉm cười cho sự kiên trì chịu đựng của em ?
  7. i2

    i2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cho gì nữa , cơ hội chỉ đến 1 lần thôi
  8. bekeongot

    bekeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ùh đúng vậy .Em dường như vẫn hi vọng ,vẫn chờ đợi trong tuyệt vọng.Liệu có ngốc quá ko khi làm như thế
    http://360.yahoo.com/humberger_humberger
  9. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Anh ta chỉ là một kẻ hời hợt trong tình cảm thôi bạn ah, ko xứng để yêu, tin tưởng và chờ đợi đâu. Bạn cần có thời gian để chuyển anh ta về với vị trí một người bạn có quen trong lòng mình chứ ko phải là người bạn thương yêu và có ý định gắn bó, và trước hết, hãy cứ là một người bạn ở bên cạnh, an ủi, chia sẻ với anh ta ở một mức độ nào đó chứ ko thể như trước được, chấp nhận và quen dần với sự "đứng núi này, trông núi nọ" của anh ta và nhất thiết phải giữ một khoảng cách với con người này để họ ko thể ỡm ờ, lôi bạn ra làm trò đùa được mà phải tôn trọng và vị nể bạn. Phải có thời gian bởi nếu bạn dứt anh ta ra ngay thì lòng bạn có thể sẽ hẫng hụt ngay và chính bạn cũng sẽ ko đành lòng khi nhìn thấy anh ta đang cần một chỗ dựa tinh thần và cầu xin điều đó ở bạn và cũng phải có thời gian để bạn nhìn nhận ra anh ta có thể thay đổi được ko và bạn có được anh ta tôn trọng ko và bạn có vị trí nào trong lòng anh ta. Lúc ấy sẽ bàn xét sau chuyện quay lại hay ko. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương thôi và cuộc sống này rất công bằng.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 14/01/2007
  10. lazycat_mew

    lazycat_mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    mình là người đã từng gặp hoàn cảnh như bạn, ko fải y hệt, vì bọn mình gặp lạin nhau vì vẫn yêu, còn bạn thì chỉ có bạn yêu thôi.
    Lúc chtay, cũng có lý do, bạn bè mình , có ng bắt mình fải wên luôn anh ta, có ng lại khuyên mình là bọn mình vẫn còn tình cảm, thì sẽ vuợt wa đc thôi, cái tin nhắn của 1 ng bạn mà mình nhớ nhất là " ng còn yêu nhau sẽ về với nhau ".
    Lúc đó mình ko biết nênlàm rì cho fải cả. Lý do chtay cũng khá ngang trái, rốt cuộc thì cũng vì anh ấy nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Anh ấy nhà ở xa mình, nên 1 fần cũng sợ sau này mình khổ, bố mẹ cấm đoán.
    Mình đã níu kéo , nhưng anh ko đồng ý.
    Bẵng 1 thgian sau, anh lại liên lạc, muốn gặp, và mình cũng gặp. Rồi anh muốn quay lại, suốt thgian wa a ko wên đc mình,
    Cũng khóc nhiều, đau khổ lắm. Rồi ko chịu đc, đồng ý. Đc 1 thgian lại chtay, và vẫn là anh.........
    Lần này , thì mình ko hỏi lý do.
    Còn với bạn , mình thấy ng đó ko nghĩ cho bạn 1 chút nào, a ta bảo vẫn cần bạn, ko wên đc bạn, nhưng để làm rì? để júp anh ấy xây dựng tình yêu mới àh
    rồi sau đó, chia tay với cô gái kia, anh ấy lại cần bạn, để giúp anh ta xoa dịu tổn thương, nhưng ko fải để sau đó sẽ way lại với bạn (1 số ng hiểu sai bản chất VĐ rùi ), chỉ vì bạn hiểu anh ta nhất, nên anh ta nghĩ có thể sẽ júp đc bạn thôi.
    anh ta có yêu bạn ko? sự tồn tại của cô gái kia là câu trả lời ko rồi nhé,
    anh ta có wan tâm đến bạn ko? wan tâm mà ko cần tìm hiểu xem bạn nghĩ j àh, lúc bạn khóc, anh ấy có nhìn thấy nước mắt ko
    anh ấy có fải chỗ dựa cho bạn ko : ko, 1 lần bỏ bạn đi, cái chỗ dựa ấy đã lung lay rồi, 1 lần đến bên ng khác, chỗ dựa ấy coi như ko thể tồn tại.
    tất cả đều ko, thế bạn way lại vì cái j.
    Vì bạn vẫn yêu anh ấy, vì trái tim bạn bảo thế , có đúng ko?, nhưng hãy tin mình đi. Mình đã nói với ex mình rằng
    "anh đến, đâm cho em 1 nhát dao, rồi anh bỏ đi, để mặc em chảy máu, sau đó, em đau đớn chờ ngày vết thương lành. Vừa mới chớm lành, thì anh way lại, lấy dao rạch lại vết thương ấy, cho to và sâu hơn, rồi anh lại bỏ đi, em lại đau, đau lắm, đau hơn lần trc bao nhiêu lần anh biết ko? "
    Đôi khi,suy nghĩ cay độc 1 chút là liều thuốc khá tốt bạn ạ, đã xác định wên, thì ko nên gặp gỡ, nói chuyện rì nữa, nói hẳn là ko thik cho anh ta đỡ gọi.
    Có thể, điều xấu nhất là bạn way lại, mình nghĩ bạn sẽ đau khổ nữa, (nói thẳg là mình thấy anh này chả có j đáng tin tưởng cả), nhưng bạn sẽ đc 1 bài học, sẽ trg? thành hơn
    Bgiờ, nếu ko fải là ng vốn mạnh mẽ, mọilời khuyên với bạn sẽ là vô ích thôi, nhưng vẫn hi vọng bạn sẽ làm đc.. Cố lên bạn nhé, lúc đọc bài này của bạn, mình buồn.
    Được lazycat_mew sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 14/01/2007

Chia sẻ trang này