1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người cũ quay lại _ làm gì đây ??? chạy trốn ư

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bekeongot, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có một phần của mình ở trong đó , các bạn tư vấn rất hay làm cho mình ngộ ra được một số điều mà bản thân bấy lâu nay vẫn chưa giải tỏa được
    người như vậy kô xứng để bạn chủ topic chờ đợi đâu , gặp lại chỉ đau 1 lần nữa,thực tế cuộc sống vẫn còn nhiều người rất tốt ,có lẽ bạn vẫn còn vương vấn người cũ nên chưa giải thóat được ánh mắt và tâm hồn của mình cho người khác
    Hãy chọn người luôn tôn trọng bạn
    Hãy chọn người có thể làm cho bạn cười để có thể xua đi màn đêm u tối trong lòng bạn
    Hãy chọn người mà có thể làm cho bạn hiểu rỏ giá trị của bản thân bạn
    Hình như lúc này đang có lọai "tình yêu dự bị" thịnh hành thì phải
  2. bekeongot

    bekeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    http://360.yahoo.com/humberger_humberger
  3. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sao khi yêu người ta lại ngốc nghếch và rồ dại đến thế? Câu hỏi đó ko có lời giải đáp.
    Mình cũng đã từng hi vọng thật nhiều rồi lại thất vọng thật nhiều. Nhưng mình nghĩ đã cứng rắn hơn nhiều khi hạ quyết định chtay người yêu đầu tiên, người mà mình từng nghĩ dù anh ấy ko hợp nhưng bằng tình yêu mình và anh ấy sẽ vẫn có hạnh phúc.
    Chỉ đến khi cố mãi, hi vọng mãi rằng anh sẽ thay đổi nhưng anh ấy ko thay đổi đc. Và mình đã phải cắn răng đau đớn chtay anh. may mắn thay là anh cũng nhận ra sự khác biệt đó để cả hai cùng thống nhất dừng lại.
    Khi vết thương lòng mới chỉ lên da non, mình mới nguôi ngoai chút ít thì anh lại liên lạc lại. Ko biết là chỉ để là bạn tốt vì anh ko muốn mất một ng bạn như mình hay vì tình cảm của anh cho mình còn nên anh muốn hỏi thăm mình. Nhưng dù thế nào mình vẫn dứt khoát ko liên lạc với anh cho đến khi nào vết thương lòng của mình bình phục.
    Với thời gian mọi việc sẽ trôi đi. Nhưng mình tin anh hiểu mình và mình luôn nghĩ rằng đó là một quyết định đúng đắn, tốt cho anh, nhưng tốt hơn cho mình.
    Một khi lòng còn yêu mà cứ liên lạc lại thì sẽ tự làm khó cho bản thân mình. Vậy nên mình sẽ luôn nghĩ tốt và mong điều tốt cho anh, Còn việc tiếp tục liên lạc chắc là cần có thời gian.
    @bekeongot: mọi ng đều khuyên bạn hãy tránh xa anh ấy ra để đc là chính mình.
  4. bekeongot

    bekeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    EM ĐANG ĐỌC LẠI NHỮNG LỜI KHUYÊN CỦA MỌI NGƯỜI VÀ SUY NGHĨ Để TÌM RA QUYẾT ĐỊNH CHO RIÊNG MÌNH .CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TOPIC NÀY CỦA EM . CẦU MONG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LUÔN LUÔN CẢM THẤY ĐƯỢC YÊU THƯƠNG .MỌI NGƯỜI CŨNG CẦU MONG NHƯ VẬY CHO EM CHỨ .
    http://360.yahoo.com/humberger_humberger
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    chúc bạn hạnh phúc
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm, vị tha và bạn sẽ vượt qua được. Chúc bạn sẽ hạnh phúc. Sẽ là ko dễ dàng gì, rất đau và khó nguôi ngoai nhưng một ngày nào đó bạn sẽ trưởng thành hơn. Save the best for last.
  7. bekeongot

    bekeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [
    Được bekeongot sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 17/01/2007
  8. bekeongot

    bekeongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

  9. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em co gang len nhe, co gang cho ca phan cua chi nua.
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cố lên nào bekeongot à , đừng yếu mềm quá , hạnh phúc thật sự 1 ngày sẽ đến với bé

Chia sẻ trang này